- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Giọng hát Việt "cờ bí dí tốt"?
Việc Phương Uyên bị "thí" là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi mà sự hi sinh đó có thể cứu vãn được cả ván cờ và bảo đảm cho việc quân cờ quan trọng nhất trên bàn không bị ai "chiếu tướng"...
Việc
Phương Uyên bị "thí" là điều hoàn toàn dễ hiểu, khi mà sự hi sinh đó có
thể cứu vãn được cả ván cờ và bảo đảm cho việc quân cờ quan trọng nhất
trên bàn không bị ai "chiếu tướng"...
Chưa bao giờ Giọng hát Việt lại ồn ào như thế, thậm chí còn hơn cả khi vòng thi Giấu mặt lần đầu tiên lên sóng. Với vòng thi ngoài kịch bản mà cư dân mạng tạm gọi là vòng Lật mặt, tiếng tăm của chương trình truyền hình thực tế này đã vượt ra ngoài sự mong muốn của nhà tổ chức.
Với
một đoạn clip ngắn ngủi nhưng sắc sảo và đầy thuyết phục, thật khó có
thể cứu vãn được tình hình bi đát của chương trình ăn khách bậc nhất
hiện nay. Trong bất cứ một cuộc thi nào, điều tối quan trọng vẫn là sự
công bằng, dù đó có là một gameshow truyền hình đi chăng nữa. Còn nếu
như thiếu đi yếu tố quan trọng nhất ấy và thay bằng sự chỉ đạo, sắp xếp,
người ta sẽ gọi đó là một vở kịch, bộ phim hay bất kì thứ gì đại loại.
Bởi phim hay kịch cũng đều phải có kịch bản và người đạo diễn luôn có
toàn quyền để tác phẩm của mình kết thúc theo cách anh ta mong muốn...
Giọng hát Việt
là kịch, cải lương hay phim truyền hình dài tập, không ai chắc chắn
được điều đó. Nhưng rõ ràng nó không phải là một cuộc thi. Dẫu có yêu
mến và thích thú với Giọng hát Việt tới mấy, hẳn những khán giả
truyền hình cũng đành phải ngậm ngùi công nhận điều đó. Người góp phần
lớn trong công cuộc biến game show thành phim dài tập ấy tạm thời đang
là Phương Uyên.
Nói
"tạm thời", là bởi nhân vật chính trong toàn bộ scandal ầm ĩ vừa qua
chỉ là cô. Thư từ, điện thoại, giọng nói hay bất kì thứ gì trong clip
đều chỉ liên quan tới một mình cô. "Dìm" thí sinh, sắp đặt bài hát hoặc
kịch bản cho tới tận đêm chung kết vẫn chính là cô. Nhưng nói như Thu
Minh, người từng được nhắc tới trong đoạn clip đình đám vừa qua thì
"Phương Uyên không phải có "ba đầu sáu tay".
Câu
nói của Thu Minh rất đúng, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhạc sĩ
Phương Uyên tất nhiên không thể sở hữu tới 3 cái đầu, 6 cái tay, vì nó
bất bình thường quá. Bất bình thường như việc một người làm thuê
có thể định đoạt tất cả mọi chuyện mà không cần tham khảo qua ý kiến
của ông chủ. Giám đốc âm nhạc của một chương trình tất nhiên rất có
quyền lực, nhưng đó vẫn là quyền lực của một kẻ làm thuê. Sự quyết định
cao nhất không nằm trong tay của Phương Uyên mà nằm trong tay người
khác.
Nhưng
nói gì thì nói, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán bởi ngoài Phương Uyên
cũng chẳng còn cái tên nào được nhắc tới trong scandal đình đám ấy. Nếu
như không có thêm bất kì một clip nào khác được tung ra, kẻ "đứng mũi
chịu sào" trong tất cả những lùm xùm này chỉ có thể là bà giám đốc âm
nhạc của chương trình. Với liên tiếp những động thái mang tính "mở
đường" gần đây, không ngạc nhiên khi một quyết định khắt khe sẽ được đưa
ra với Phương Uyên. Để cứu Giọng hát Việt, cũng chỉ còn duy nhất phương án "hi sinh" đó.
Nhưng sau khi xử lý Phương Uyên, liệu Giọng hát Việt có
được "giải cứu" thật sự khỏi những gian dối hậu trường? Câu trả lời là
... chỉ có trời mới hiểu, nhưng rõ ràng chương trình sẽ gỡ gạc được phần
nào tiếng tăm của mình nhờ sự "kiên quyết" của mình. Dù sao thì người
gây rắc rối cho chương trình đã bị loại bỏ, thí sinh và khán giả truyền
hình hoàn toàn có thể đặt niềm tin một lần nữa vào sự tranh đua hết mình
của những giọng ca yêu thích. Còn những vòng thi về sau có công bằng
hay không, cái đó phải tùy thuộc vào khả năng có thêm clip nào khác được
tung ra.
Trong bàn cờ rắc rối của Giọng hát Việt,
Phương Uyên cũng chỉ là một quân cờ xui xẻo. Việc cô bị "thí" là điều
hoàn toàn dễ hiểu, khi mà sự hi sinh đó có thể cứu vãn được đại cuộc của
cả ván cờ và bảo đảm cho việc quân cờ quan trọng nhất trên bàn không bị
ai "chiếu tướng"...
Theo TTTĐ
-
Sao6 giờ trướcLiên quan tới những thông tin xúc phạm, bôi nhọ, vu khống trên mạng xã hội, Ngân 98 đã gửi đơn và có buổi làm việc chính thức với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM.
-
Sao7 giờ trướcTại chương trình "Đây chính là nhảy đường phố", Bảo Anh và Nega từng có cái ôm ngay trên sóng truyền hình.
-
Sao8 giờ trướcHuỳnh Anh - nam diễn viên bị gắn mác đào hoa tìm được được bến đỗ cuộc đời bên cạnh MC Bạch Lan Phương, lớn hơn anh 6 tuổi, là mẹ đơn thân, chủ spa ở Hà Nội.
-
Sao11 giờ trước"Để kiếm được tiền không phải dễ, không phải tự nhiên mà kiếm được tiền đâu" – Trang Trần chia sẻ.
-
Sao12 giờ trướcLễ đính hôn của Midu diễn ra vào tháng 5, hôn lễ tổ chức vào tháng 6. Theo nguồn tin của Tiền Phong, chồng sắp cưới của nữ ca sĩ là doanh nhân Minh Đạt, con trai của Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân.
-
Sao13 giờ trướcHarry Lu hiện hoạt động song song ở Việt Nam và nước ngoài, anh thường xuyên chia sẻ cuộc sống với người hâm mộ.
-
Sao13 giờ trướcMidu và chồng tổ chức đúng các nghi lễ theo phong tục cưới hỏi truyền thống.
-
Sao13 giờ trước"Misumi là một lựa chọn tỉnh táo của Bảo Anh", Dương Triệu Vũ chia sẻ khi "xả kho" nhưng khoảnh khắc đáng yêu của con gái Bảo Anh.
-
Sao13 giờ trướcNhững chia sẻ mới đây của Nam Em thu hút sự chú ý bởi nếu những gì cô nói là thật thì Nam Em không nghèo khó như mọi người vẫn tưởng.
-
Sao17 giờ trướcNgày công khai mối quan hệ của couple chị em lệch 10 tuổi này chắc không còn xa nữa rồi!
-
Sao17 giờ trướcBảo Anh nói trong chương trình truyền hình rằng: "Khi yêu tôi sẽ yêu hết mình, mình sống được bao lâu đâu mà phải giữ lại".
-
Sao17 giờ trướcHành động của Kỳ Duyên trong ngày đặc biệt của Minh Triệu khiến dân mạng bàn tán.
-
Sao21 giờ trướcThông tin diễn viên Huỳnh Anh và MC Bạch Lan Phương đã chính thức là vợ chồng hợp pháp khiến nhiều người bất ngờ.