Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"

Hãy nhìn thành phố vào mùa thu, khi ấy những con đường như có khói. Hạnh phúc của con người cũng như thế thôi.

Hãy nhìn thành phố vào mùathu, khi ấy những con đường như có khói. Hạnh phúc của con người cũng như thếthôi. Những khoảnh khắc thăng hoa của đời sống vợ chồng mới cưới, thường như đámkhói mong manh. Đẹp diệu kỳ nhưng cũng sẽ tan đi nhanh chóng.

Chỉ có điều, khi đám khói ấy lanvào đời sống, và tan vào hư không, thì những con phố vẫn còn đó, nền nếp và trậttự, không mất đi. Nó lại chờ những làn khói ấy đến mùa thu, lại quay về. Vợchồng sống với nhau, như những con phố liền kề. Không phải lúc nào cũng yêu nhaucuồng nhiệt. Nhưng, cuộc sống đó ổn định, nền nếp, cả hai cùng tôn trọng nhau vàvun đắp sự thịnh vượng. Cuộc sống vợ chồng ngoài tình còn nghĩa, ngoài ái ân còntrọng nhau bởi nhân cách, còn quý nhau ở nét ăn ở và đức hy sinh…

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Hoàng Anh - Huy Khánh ngày còn bên nhau

Và vì hạnh phúc là làn khóimong manh, nên bạn giữ được mau hay lâu, là còn bởi cái duyên trời định. Bạnlà người nổi tiếng, bạn từng hạnh phúc trên các phương tiện truyền thông,bạn bị triệu bia miệng hàng ngày xối xả bàn tán và đơm đặt. Nếu bạn không đủbản lĩnh, nếu tình yêu không đủ lớn, nếu hạnh phúc là ngụy tạo, thì làn khóiđó sẽ tan đi rất nhanh, hoặc đó là làn khói ngụy trang, không hề có thật màbạn phải cố gắng diễn bài ca hạnh phúc của mình.

Chuyện những người phụ nữ củalàng giải trí phải chia tay chồng đã là chuyện rất bình thương. Bởi họ rất khókiếm một người đàn ông chia sẻ được với mình trong nghề nghiệp. Và nghệ thuật làthứ hành xác, đòi hỏi sự hy sinh, sự hết mình. Đàn ông thì hiếm người muốn chiasẻ tình cảm của vợ mình cho ai khác, kể cả đó là người tình nghệ thuật. Và nhữngmối quan hệ giằng chéo giữa nghệ sỹ với nhau, giữa nghệ sỹ và người hâm mộ, giữađàn ông và đàn bà… sẽ gây ra những hiểu lầm khó tránh. Những cuộc ghen tuông,những cuộc cãi vã xuất hiện tăng dần đều. Và chia tay là điều có thể nhìn thấytrước. Những cuộc hôn nhân vượt qua được những thói thường đó (vốn không nhiều)thì sẽ là những cuộc hôn nhân vĩnh cửu, lý tưởng hơn cả cuộc hôn nhân của nhữngngười vô danh.

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Kim Tuyến - Người bị cho là kẻ thứ 3 phá vỡ hạnh phúc của Hoàng Anh - Huy Khánh

Những phụ nữ thường có đức hysinh và lòng nhẫn nhịn, nên những ông chồng nghệ sỹ thường dễ giữ được máiấm hơn. Tất nhiên, đó phải là một người đàn ông bản lĩnh, dám sống mạnh mẽvà dám yêu hết mình, biết đâu là sân khấu và đâu là ngôi nhà của vợ con. Câuchuyện ầm ĩ mà vợ Huy Khánh nói triền miên trên Facebook và phát biểu trênbáo chí gần đây đã làm cho hình ảnh của nam diễn viên này có phần hoen ố. Rõràng, khi tình yêu đã hết thì tất cả mọi thứ sẽ phải xảy ra. Và người thuathiệt, tất nhiên, là người phụ nữ. Vì tuổi xuân đang dần qua. Và những đứacon như một thứ thành trì vững chắc đến mức họ rất khó phá bỏ để kiếm tìmhạnh phúc mới. Thêm nữa, họ là những kẻ yếu thế, vì họ không phải là ngườinổi tiếng, để có thể nhờ truyền thông nói giùm mình những câu chuyện buồn.Sẽ không bàn đến chuyện ai đúng, ai sai trong việc tan vỡ một gia đình. Vìkhông ai đúng tất cả, không ai sai hoàn toàn. Mà đúng hay sai đó là chuyệnriêng tư, chỉ có những người trong cuộc, sống cùng nhau cả một quá trình mớicó thể nói được rõ ràng. Mà khi chia tay rồi, thì rõ ràng cũng chẳng để làmgì nữa, có chăng chỉ để lòng mình thanh thản hơn thôi. Nhưng, Huy Khánh đãlàm cho hình ảnh của mình xấu đi, là bởi sự không rõ ràng trong chuyện chiatay với vợ. Có thông tin rạn nứt trên báo, thì anh lại lập tức lên một tờbáo khác phủ nhận nó, và nói rằng đã quay lại và đang hạnh phúc.

Cho đến một ngày, ai cũng biếtanh cặp kè bên một người phụ nữ khác. Và người vợ không chấp nhận được câuchuyện đó. Huy Khánh cũng đã không làm được một việc, là giữ được sự tôn trọngcủa người vợ khi hai người xa nhau. Và hình ảnh đó sẽ neo vào tâm trí của côngchúng, rằng dường như nghệ sỹ thì hạnh phúc khó bền và nghệ sỹ thường lăngnhăng, nên cư xử cũng không đoàng hoàng cho lắm.

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Lam Trường - Ý An

Chuyện rạn vỡ hạnh phúcthường hay có mối liên quan đến người thứ ba. Chuyện Lam Trường – Ý An làmột ví dụ. Tuy cả Lam Trường và Tuyết Ngọc đều phủ nhận câu chuyện, nhưngnguyên nhân từ đâu có lẽ mỗi người đã tự có kết luận cho riêng mình. Tấtnhiên là câu chuyện trở nên rất buồn cười, vì trước đó không lâu, người tavẫn thấy Lam Trường lên báo ca ngợi hạnh phúc và tình yêu với vợ.

Cuộc sống của nghệ sỹ luôn là mộtsân khấu lớn mà đôi khi họ không phân biệt được, mà những gì thuộc sâu thẳm tâmhồn con người thì sẽ khó diễn được lâu, nó như một cái kim lâu ngày cũng phảilòi ra từ bọc vải. Cũng lại là Ý An lên tiếng trước, trên blog của mình. Và rồicâu chuyện trở nên ầm ĩ hơn rất nhiều khi truyền thông vào cuộc. Truyền thông cangợi hạnh phúc của họ thì cũng sẽ sẵn lòng ngồi phân tích nguyên nhân rạn vỡ,chia tay. Mà chuyện chia tay bao giờ cũng hấp dẫn hơn (vì có nhiều dị bản hơn)là câu chuyện hạnh phúc. Có lẽ đó cũng là cái giá của sự nổi tiếng. Khi bạn nổitiếng, có lẽ bạn phải chịu đau khổ một chút, để công chúng được an ủi, rằngngười nổi tiếng nhưng cũng chẳng hạnh phúc đâu, cũng đầy thua thiệt và mất mát,như một lẽ công bằng của ông trời, được cái này thì mất cái kia…

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Lam Trường và Tuyết Ngọc đều phủ nhận tin đồn tình cảm

Kín tiếng như chuyện vợ chồngQuang Dũng – Jennifer Phạm mà cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu rạn vỡ,nhiều người khẳng định là họ đã chia tay. Mà rất khó giấu, khi cả hai cùnglàm nghệ thuật, cùng thường xuyên xuất hiện trước chốn đông người, tiệc tùngkhông ngớt và khi mới cưới thì bài ca hạnh phúc bay như bươm bướm trên cácphương tiện truyền thông. Hình ảnh đám cưới, hình ảnh của những ngày trăngmật, hình ảnh bé sơ sinh trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, tất cả đangcập nhật dần dần, mỗi ngày một chút. Dường như vài triệu người cùng quan tâmvà theo dõi theo hạnh phúc của họ. Và báo chí đặt câu hỏi, hạnh phúc ra sao,cuộc sống thế nào, yêu và ghen nhiều không, đại loại là đời riêng phơi bàytừng chút một.

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Vợ chồng Quang Dũng – Jennifer Phạm

Và trong bài ca hạnh phúc, họphải ra sức ca tụng nhau. Bài ca hạnh phúc phải diễn trường kỳ như phimtruyền hình dài tập, ai cũng hụt hơi. Thế nên im lặng. Im lặng thì lại nảysinh tin đồn. Đi tiệc một mình. Đi chơi với con cũng một mình. Đường ai lấyđi, mặt lạnh như tiền. Jennifer vướng mồi báo chí, buộc phải nói về cuộcsống, dù gắng gỏi nói rằng không muốn nói chuyện riêng tư vào lúc này. Tạisao ca nhau một trời rồi bỗng một ngày lại không muốn nói? Câu hỏi càng đượckhẳng định. Một tờ báo mạng làm hẳn bài “Những cột mốc đáng nhớ” trong hạnhphúc của cặp đôi này. Như một con dao hai lưỡi, không ít tờ báo mạng đã đượcdịp tăng lượng người truy cập, tăng từ khi ngôi sao hạnh phcú đến khi ngôisao tan vỡ. Và bài ca hạnh phúc đã hết hơi.

Nhưng tan hoang hơn cả là một cặp đôi đã cũ, Ngô Quang Hải và Hải Yến. Họ canhau mới giỏi. Họ yêu nhau đắm say. Rồi một ngày họ tan vỡ và có ngày thấy lênbáo vì ghen tuông hoặc ầm ĩ phải ra đồn công an giải quyết. Hai người yêu nhauđến thế, ca nhau như thế, một hãng điện thoại còn lợi dụng sự đẹp đôi của họ đểtính chuyện kinh doanh, bỗng đường ai lấy đi, giờ thì mỗi người đều cặp kè bêntình nhân mới, xuất hiện cũng rất long trọng trong các party. Yêu là thế mà bỏnhau lên báo nói chẳng ra gì. Cuộc sống đúng là không ai lường trước được. Vàkhi hết yêu thì bồ hoà cũng méo.

Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"
Ngô Quang Hải và Đỗ Hải Yến

Có rất nhiều mối tình công khai trên mặt báo rồi cũng tan vỡ trên mặt báo. Cóbiết bao đám cưới mà các tờ báo mạng luôn sẵn lòng làm nơi đưa thiệp báo hỉkhông không. Các nghệ sỹ hớn hở yêu nhau, cưới nhau rồi bỏ nhau. Và có nghệ sỹ,như Trịnh Hội, vừa chia tay đầu năm thì cưới người khác cuối năm, được rất nhiềubáo mạng đưa tin đầy hăm hở. Cũng có những người, như Việt Anh, chưa công bốchuyện gia đình, nhưng thiên hạ mặc nhiên gọi anh và Lý Nhã Kỳ là một cặp, hìnhảnh họ xuất hiện cùng nhau dày đặc.

Nghệ sỹ thì phải diễn. Nhưng hạnh phúc thì lại là thứ không phải đế diễn. Vàkhông thể diễn được…

Theo Hạnh phúc không phải là thứ để "diễn"



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.