Thái Trinh: "Người yêu tôi không ghen với Bùi Anh Tuấn"

"Bùi Anh Tuấn là người anh thân thiết với tôi. Bạn của tôi đang du học ở nước ngoài, cũng có theo dõi cuộc thi qua mạng và nhắn tin động viên tôi rất nhiều." - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà giải thích về sự thân thiết với hot boy "The Voice".

"Bùi Anh Tuấn là người anh thân thiết với tôi. Bạn của tôi đang du học ở nước ngoài, cũng có theo dõi cuộc thi qua mạng và nhắn tin động viên tôi rất nhiều." - thí sinh đội Hồ Ngọc Hà giải thích về sự thân thiết với hot boy "The Voice".

- Sau khi kết thúc phần trình diễn tiết mục của mình, chị bị ngất. Nhiều người nói đây là cách để lấy lòng thương từ khán giả. Chị nghĩ sao?

- Tôi bị hạ đường huyết nên mới ngất xỉu. Mọi thứ không to tát như nhiều người nghĩ đâu. Có thể do tôi quá lo lắng và áp lực khi đứng trên một sân khấu lớn của một cuộc thi. Tôi nghĩ các thí sinh nào cũng có chung tâm trạng như thế. Tôi còn trẻ, được biểu diễn trước hàng triệu khán giả qua màn ảnh nhỏ, tôi lo lắng và nghĩ rất nhiều  về việc phải làm sao để mọi người nhớ tới Thái Trinh.

- Cover một ca khúc quá đình đám của Adede như “Set fire to the rain” là một áp lực và dễ bị so sánh. Hơn nữa, nó lại không hợp với chất giọng nhẹ nhàng của chị. Chị nghĩ sao nếu bị nhận xét là chọn bài quá sức?

- Mọi người đã quen nghe tôi hát những ca khúc nhẹ nhàng. Cover Set fire to the rain là một quyết định rất táo bạo của tôi và chị Hà. Hai chị em đã cân nhắc rất nhiều, và như mọi người đã thấy, dù không hoàn hảo, có sơ sót nhất định nhưng tôi thấy mình ít nhiều đã thể hiện một phiên bản khác theo cách riêng của mình. Có người không thích và có người thích, tôi luôn chấp nhận hết những ý kiến khen chê và tiếp thu từng lời đóng góp để tiến bộ hơn.

- Được biết trước đó, chị đã dành cả tháng để tập một ca khúc tiếng Việt nhưng trước 3 ngày, lại đùng thay đổi bài và tập biểu diễn với đàn piano. Tại sao chị lại làm khó mình thế?

- Có nhiều lý do khiến tôi phải đổi bài gấp. Khi đó tôi thực sự hoang mang. Những lý do chủ quan và khách quan, bây giờ tôi không muốn nhắc lại nữa. Chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi.

Ít người biết rằng tôi chỉ có 3 ngày để đổi bài hát và tập đàn piano. Thực sự quyết định đổi bài rất gấp, chỉ còn vài ngày nữa là vòng liveshow diễn ra nên tôi cũng rất căng thẳng. Ban đầu, tôi định xuất hiện với cây đàn guitar quen thuộc nhưng sau đó tôi lại mong muốn thực hiện những điều mình chưa từng làm trên sân khấu để mang đến ít nhiều sự bất ngờ và thú vị cho khán giả. Hồi bé tôi có học organ nhưng không phải để đệm đàn tự hát. Sau đó năm 14 tuổi tôi mê guitar.  

Từ lúc chơi guitar, cũng đã hơn 5 năm tôi không đụng đến đàn piano. Vừa hát vừa đàn trên một sân khấu lớn là một thử thách vì chỉ cần sơ sót một chút là hỏng hết. Áp lực rất lớn nhưng may mắn là tôi đã vượt qua.

Tôi luôn thích thử thách chính bản thân mình, và chị Hà cũng mong muốn ở tôi điều đó. Khi đi hát, mọi người vẫn sẽ thấy phong cách quen thuộc của tôi đó là sự giản dị, mộc mạc.

- Khi thể hiện ca khúc này, Trần Lập so sánh chị với Adede, chị thấy có khập khiễng?

- Adele đã là thần tượng của quá nhiều khán giả trên toàn thế giới trong đó có cả tôi. Tôi chỉ mong muốn là chính mình. Mọi sự so sánh đều rất khập khiễng vì tôi không bao giờ muốn fan Adele "ném đá" mình chỉ vì mình yêu mến chị ấy và cover một ca khúc hay của chị.

- Chị từng sáng tác và được giải thưởng từ “Bài hát Việt”. Tuy nhiên, từ đầu cuộc thi đến giờ chị vẫn chưa thể hiện một ca khúc tiếng Việt nào, vì sao chị không làm điều này vì nó sẽ mang lại lợi thế về bình chọn hơn?

- Ban đầu tôi đã chọn một ca khúc tiếng Việt ở vòng Liveshow, vừa đàn guitar vừa hát. Tuy nhiên phút cuối lại muốn đổi sang đánh piano nên phải chọn một ca khúc khác phù hợp hơn. Vì ca khúc tiếng Việt hợp với tôi cũng không nhiều nên lúc đó tôi và chị Hà chọn một ca khúc tiếng Anh là Set fire to the rain thay thế. Tôi biết mọi người đang mong muốn nghe nhiều bài hát Việt, và tôi cũng rất yêu các ca khúc Việt. Khi đi hát, tôi đều hát tiếng Anh và tiếng Việt.

- Về trang phục gợi cảm của chị cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen chị đẹp hơn nhưng cũng không ít bày tỏ sự tiếc nuối hình ảnh dễ thương, trong sáng vốn có của Thái Trinh. Riêng chị nghĩ sao?

- Nói về trang phục, nhân đây tôi cũng xin cảm ơn chị Hà. Trước ngày thi một ngày, tôi đã phải sang nhà chị Hà và cùng NTK Tuấn Trần để suy nghĩ cách “chữa” trang phục sao cho hợp hơn với vóc dáng và bài hát vì không thể kịp may cái mới. Tôi không muốn nói nhiều về những trục trặc vì nó đã qua rồi. Dù biết rằng khi lên sân khấu có thể tôi sẽ bị nhiều người ý kiến về trang phục nhưng không thể thay đổi vì quá cận sát thời gian. Tôi xin rút kinh nghiệm nếu như có được chọn đi tiếp ở những vòng sau.

Tôi cũng không ngụy biện nhưng có lẽ nhà thiết kế chưa hiểu gout của tôi. Họ thiết kế cho tôi, họ cũng phải nghe ca khúc, và nếu nghĩ như thế này thì trang phục đó hoàn toàn phù hợp.

- Khi mặc một bộ váy quá gợi cảm, không phù hợp với mình, có làm chị mất tự tin khi lên sân khấu?

- Tất nhiên. Ban đầu cũng khó chịu nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh. Vì mình phải tập trung hát nên không để ý. Thực ra, sau khi tôi hát xong, vẫn có nhiều người nhắn tin khen đẹp. Họ nói thích Thái Trinh thay đổi hình ảnh gợi cảm và biết làm mới mình như vậy. Mọi ý kiến tôi đều tiếp thu, và sẽ cố gắng để hoàn thiện mình hơn.

Hình ảnh gợi cảm của Thái Trinh.

- Trước đây chị tuyên bố sẽ không mặc trang phục gợi cảm hay khoe vòng một vì thiếu tự tin, nhưng từ khi vào đội của Hồ Ngọc Hà, chị phần nào bị ảnh hưởng phong cách từ vị HLV của mình?

- Tôi chưa bao giờ tự tin với hình thể của mình cả. Tôi cũng không cảm thấy tự tin khi mặc những trang phục hở hang vì nghĩ rằng cơ thể mình không đẹp, có nhiều khiếm khuyết.

Hình ảnh gợi cảm trong đêm thi vừa qua, như đã nói là do nhà thiết kế may cho tôi để hợp với bài hát mà tôi biểu diễn. Còn trong tôi, luôn gắn liền với những gì mộc mạc, giản dị. Tôi có muốn cũng không gợi cảm như chị Hồ Ngọc Hà được (cười).

Tôi vẫn đang xây dựng hình ảnh một ca sĩ trẻ năng động, biết chơi nhạc cụ và hát cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ngoài ra, sau khi The Voice kết thúc, tôi sẽ tập trung sáng tác nhiều hơn để mọi người biết đến mình qua hình tượng singer – songwriter.

- Từ khi tham gia "The Voice", chị nhận được nhiều lời mời đi diễn hơn. Cuộc thi đã làm thay đổi cuộc sống của chị như nào?

- Hồi trước tôi đi chơi, đi ăn cũng ít người nhận ra mình, nhưng giờ đi đâu tôi cũng được nhiều khán giả nhận biết hơn. Vui nhất là cách đây không lâu, khi tôi đang đi chơi ở một trung tâm thương mại, một bé gái khoảng 5, 6 tuổi gì thôi mà gọi tên “chị Thái Trinh” khiến tôi thấy vui lắm. Đến với cuộc thi này, tôi được đi hát nhiều hơn. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của một ca sĩ.

- Dù thể hiện khá tốt nhưng chị có nghĩ mình rơi vào top nguy hiểm, phải hát sing-off?

- Ngày thứ ba tất cả các thí sinh đểu phải báo bài sing-off. Tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ. Ở cuộc thi mà đến vòng này rồi ai cũng đều hát hay cả nên cũng không thể biết trước được điều gì. Tôi có một ngày nghỉ ngơi, sau đó sẽ bắt tay vào tập luyện cho đêm vòng loại.

- Trong đội của Hồ Ngọc Hà, Đinh Hương và Bùi Anh Tuấn được mọi người đánh giá cao, chị nghĩ thế nào?

- Tôi cũng đánh giá cao hai người đó. Mỗi người có một cá tính và ấn tượng riêng với tôi nhưng dù có ý kiến trái chiều đi nữa thì tôi vẫn nghĩ Bùi Anh Tuấn sẽ được khán giả vote nhiều nhất. Có mặt ở sân khấu mới thấy fan của Bùi Anh Tuấn đông đến mức nào.

- Chị liên tục đi diễn xa cùng Bùi Anh Tuấn, bạn trai chị có ghen không?

- Bạn trai tôi không hề ghen và luôn tin tưởng tôi. Bùi Anh Tuấnlà người anh thân thiết với tôi. Bạn của tôi đang du học ở nước ngoài, cũng có theo dõi cuộc thi qua mạng và nhắn tin động viên tôi rất nhiều.

Thái Trinh thường xuyên hát song ca cùng Bùi Anh Tuấn.

- Có thông tin cho rằng, khi chị lên sân khấu hát, Bảo Anh và Phương Linh ngồi dưới bĩu môi dè bỉu và chê chị hát tiếng Anh dở, chị nghĩ sao?

- Tôi và Bảo Anh chơi khá thân và thường xuyên nói chuyện mà. Mối quan hệ của chúng tôi rất tốt. Ngoài đời Bảo Anh cũng hòa đồng, dễ thương. Tôi nghĩ có sự nhầm lẫn nào ở đây. Tôi không tin Bảo Anh có hành động như thế.

Nói về khả năng hát tiếng Anh, tôi nghĩ người Việt Nam dù hát có hay đến mấy cũng không thể bằng người bản địa. Tôi học trường quốc tế RMIT, cũng có một vài người bạn nước ngoài. Mỗi khi đi hát, tôi đều rủ họ đi để nghe và nhận xét tôi hát tiếng Anh có dễ hiểu không.

Tôi không hiểu người Việt lại hay dè bỉu như thế, vì mình có làm tốt đến mấy cũng không thể nào bằng người bản địa được.

 Thái Trinh không tin về hành động dè bỉu của Bảo Anh.
 


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.