Vợ cũ Hiệp gà xây giấc mơ mới từ 10m2 lợp fibro-ximăng

Sóng gió đã thực sự qua chưa, với mẹ con Thanh Quý vợ cũ của diễn viên hài Hiệp gà? Khó có thể biết được. Nhưng cô nói, giờ đã trở nên bình thường rồi. Nghe vậy, cô con gái mới 6 tuổi Huyền Hân nói chen vào: "Con biết ngay mẹ sẽ nói thế".

Sóng gió đã thực sự qua chưa,với mẹ con Thanh Quý - vợ cũ của diễn viên hài Hiệp gà? Khó có thể biết được.Nhưng cô nói, giờ đã trở nên bình thường rồi. Nghe vậy, cô con gái mới 6tuổi Huyền Hân nói chen vào: "Con biết ngay mẹ sẽ nói thế".

Hơn 1 tuần sau đám cưới tập hai gây bất ngờ và tạo nhiều dư luận của diễn viênhài Hiệp Gà, chúng tôi đến thăm Thanh Quý, người vợ cũ đã có với Hiệp một mặtcon 6 tuổi. Bé Huyền Hân ở ngoài nhí nhảnh và rất bình thản trước đám cưới củabố, không biết cái gọi là nỗi ám ảnh dư luận đã, đang dội lên cha mẹ mình. Béđặc biệt xinh xắn và cao ráo và thông minh. 

Dù chia tay đã hơn một năm, nhưngkhi Đức Hiệp lấy vợ, sự kiện này đã khiến cho lòng cô khuấy lên lần nữa. Đó cólẽ là điều dễ hiểu, dù sao Hiệp và cô cũng đã vài năm đầu gối tay ấp, đã cùngvượt qua những năm tháng khó khăn nhất. Nhưng cũng chỉ sau một tuần, Thanh Quýđã lấy lại cân bằng, không bị tác động nhiều. Cô nói, giờ em đã bình thường rồi.Bé Hân Huyền nói theo mẹ: “Con biết ngay là mẹ sẽ nói bình thường mà”. Cô bé quáthông minh, hay vì chứng kiến nhiều người hỏi mẹ câu ấy đến nỗi thuộc lòng câutrả lời mẹ nó nói với mọi người.

Vợ cũ Hiệp gà xây giấc mơ mới từ 10m2 lợp fibro-ximăng
Gia đình cũ, hạnh phúc thân yêu của Hiệp Gà. 

Chuyện Hiệp bị gạch tên trênbăng rôn, bị tẩy chay khiến cho Quý bất ngờ. Thông tin này cô nhận đượcthông qua những người bạn. Cô không nghĩ khán giả lại tẩy chay Hiệp. Nhưngcô nói buồn, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.

Đón chúng tôi ở đầu ngõ, Thanh Quý dẫn đi vào mãi sâu trong khu tập thể ởbãi An Dương (Hà Nội), gần sông Hồng, gần như cuối cùng của con ngõ sâu mớitới căn phòng nơi Thanh Quý và con gái thuê để sống. Loáng thoáng nhìn qua,khu nhà có 4 đến 5 phòng trọ xây cấp 4, mái lợp fibro-ximăng. Nhà được xây caomột chút vì còn có gác xép lửng. Căn phòng mẹ con Quý ở nằm đầu tiên củadãy.

Quý bảo, hai mẹ con đã sống ở căn phòng này đã 11 tháng. Bé Hân Huyền học ởlớp mẫu giáo ở phố Bạch Đằng, cách nơi hai mẹ con cô sống chừng 5km, cũngkhông phải là quá xa. Hàng ngày, buổi sáng Quý cho con ăn sáng rồi đưa đihọc, buổi chiều lại sấp ngửa đón con về, lo cho con ăn uống. Bé Hân Huyềnkể, ở lớp cháu là quản ca, hướng dẫn cho các bạn hát.

Bước vào phòng, đoán chừng 10 mét vuông, nhưng gọngàng sạch sẽ. Phía dưới mặt sàn kê một cái tủ quần áo gỗ ép, một bộ bàn ghế, mộtchiếc bếp ga, một chiếc tủ lạnh và chạn để bát đũa. Tất cả đều nhỏ xinh. Trêngác xép là chỗ hai mẹ con ngủ. Quý nói nhỏ: “Em đặt một cái ti vi trên đó để haimẹ con giải trí”.

Tất cả vỏn vẹn trong căn nhà ấy chỉ có vậy và chắc cũng chỉ cần có vậy. Vì nếunhiều đồ đạc, không biết cô sẽ xoay sở để kê đồ như thế nào cho hợp lý. Hơn nữa,việc chuyển nhà sẽ vất vả lắm, nên chỉ cần những vật dụng cần thiết cho sinhhoạt. Tiền thuê nhà là 1,7 triệu/tháng, thanh toán 3 tháng tiền nhà một lần vàođầu tháng đầu tiên, Quý cho biết: "Nhưng mà em cũng đang tìm nhà để chuyển,một căn nhà đủ để rộng và riêng tư, có thể bán hàng ngay ở nhà mình sống thìcàng tốt. Vì như vậy, việc chăm sóc con gái sẽ tốt hơn, chủ động hơn. Hơn nữa,căn phòng hiện đang ở “mùa đông người ta chưa kịp lạnh, mình đã lạnh, mùa hèngười ta chưa kịp nóng, mình đã nóng”.  

Vợ cũ Hiệp gà xây giấc mơ mới từ 10m2 lợp fibro-ximăng
Còn đâu những cái nhìn đắm đuối

Mà tìm được căn hộ ưng ý để thuêvà ổn định cuộc sống như Thanh Quý mong muốn, giữa mảnh đất Hà Nội, cũng khôngphải là chuyện đơn giản. Cô bảo, nhà ngoại ở Móng Cái nên cô tính sẽ đi TrungQuốc đánh hàng về bán. Tiền để có thể mở cửa hàng thì sẽ vay gia đình họ hàng.Đấy là Quý tính thế, việc có thực hiện được hay không phải để đến tương lai đã.

Thanh Quý không muốn quay lại làm tóc như hồi xưa, vì cô nói, làm tóc thì phảiyêu nghề, mà cô thì không còn yêu cái công việc ấy nữa. Cũng không đi diễn kể từkhi hát lời ru chia đôi cùng chồng cũ dù đã thi vào một lớp diễn xuất và từng đidiễn cùng Hiệp.

Hiện, Thanh Quý đang thất nghiệp. Cô nói, em cũng vừa nghỉ việc ở Beeline. BéHân Huyền nói đế vào: “Được hơn một tháng ạ”. Thanh Quý muốn nghỉ mộtthời gian để bắt đầu kế hoạch bán hàng của mình. Mong cho việc làm ăn của côđược như ý, xuôi chèo mát mái như mong muốn!

Một câu chuyện khác được chúng tôi tãi ra cùng nhau là chuyện tình cảm sau nàycủa Quý. Dẫu sao, cô cũng cần và nên có một người ở bên cạnh mình. Tuy nhiên, từlúc đổ vỡ mối duyên tình đầu với Hiệp cho đến nay, trong tâm trí của Thanh Quý,không mảy may nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa. Nhưng cuộc đời còn dài, còn cónhiều biến động, để lãng phí tuổi thanh xuân như vậy thì cũng chẳng phải là đángtiếc lắm sao?

Thanh Quý bảo: “Em cũng không nghĩ đến nhưng có lẽ cũng không thể sống mộtmình cả đời được. Chuyện của ngày mai sẽ là một câu chuyện khác. Đôi khi ngườita vẽ được những hình họa chân dung mình trong câu chuyện ấy. Đôi khi lại không".

Với những gì đã xảy ra, giờ, Thanh Quý tin vào sự sắp đặt của số phận. Tất cảnhững gì đã diễn ra nó khiến cô tặc lưỡi, đó là số phận muốn mình như thế. Nhưngbản năng sinh tồn khiến cô cũng đã giãy giụa trước những biến cố để sống hiênngang, tự tin. Rồi có lúc, Thanh Quý chấp nhận là kẻ thua cuộc, trong trận chiếnnghiệt ngã của đời người, cô buông tay để cuộc đời trôi đi. Rồi lại dằn vặt vàchiến đấu. Mà trận chiến đấu trước những năm tháng Hiệp bị còng tay đi và ở trạivẫn còn ám ảnh cô. Lúc chỉ dám thuê một cái nhà đủ rộng để đặt lưng mình khingủ!

Vợ cũ Hiệp gà xây giấc mơ mới từ 10m2 lợp fibro-ximăng
Căn phòng hai mẹ con Thanh Quý sinh sống

Nhưng lúc cô đơn và mệt mỏi,phận nữ nhi cũng phải tự vượt qua, không thể sẻ chia cùng ai. Người đàn bà,ở bất cứ hoàn cảnh nào, thời đại nào cũng cần một vòng tay. Thanh Quý tạisao phải ngoại lệ trong chuyện này. “Những lúc mệt, ốm cũng chỉ hai mẹ conchăm sóc nhau” - người phụ nữ xinh xắn kể chuyện với một nỗi buồn dài cốgiấu giếm vào trong. Và nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu con gái.

Thanh Quý cho biết, cô tự lập từ nhỏ, những lúc khó khăn nhất chắc chắn cũngkhông muốn nương tựa vào gia đình. Lúc này, cô gần như đã trải qua hết tấtcả mọi cung bậc tột cùng của cảm xúc. Và việc Hiệp cưới vợ, cũng là lúc,cuộc đời cô rẽ hẳn sang một hướng khác. Thanh Quý không gửi con về gia đìnhđể cày cuốc làm ăn. Cô bảo, hơn lúc nào hết, cô cần con gái và nhìn vào conđể sống và vươn lên. Dù điều gì, cô và con gái cũng sẽ luôn ở bên nhau.

Sự đổ vỡ của cha mẹ, sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái, Thanh Quý hiểu điềuấy, nhưng cô nói, chẳng thể khác được. Nhưng bé sẽ vượt qua và sẽ hiểu tạisao cha mẹ mình lại rẽ sang hai lối. Hồi vừa qua, bà mẹ trẻ cũng lo lắngviệc học của con khi vào lớp một sẽ như thế nào. Bản thân Quý không có hộkhẩu ở Hà Nội. Hồi cưới nhau, hai vợ chồng đăng ký ở Móng Cái. Hộ khẩu vẫn ởđó. Quý hỏi hiệp về chuyện học của con, rồi nhờ bè bạn. Cuối cùng, Hiệp cũngtìm được chỗ học cho con là trường Tứ Liên (Tây Hồ). Thanh Quý mừng hùi hụi.Dẫu sao cũng yên tâm việc học của con phần nào. Còn việc dạy con học saunày, khi bé mỗi ngày một lớn, kiến thức học cũng khác xưa, Thanh Quý cònphải lo nhiều. Bé Huyền Hân thì rất vui vì việc được đi học ở trường TứLiên. Con bé cứ nhắc mãi: “Cháu sẽ học ở trường Tứ Liên”.

Thế rồi, ngồi thêm một lát, uống thêm một ngụm nước thì bé Hân Huyền rụi rụimắt, chừng như buồn ngủ. Tôi bảo cháu ngủ, nhưng Hân Huyền chỉ ngủ khi mẹnằm cùng. Vậy là chúng tôi chia tay. Hi vọng, từ đây, sóng gió sẽ không cònập đến với hai mẹ con Huyền Hân nữa. 

Bé Hân Huyền: "Con không muốn mẹ lấy chồng"

- Con có nhớ bố không, bố hay về với con không?

- (Im lặng), Ngày trước bố về. Bây giờ bố không về.

- Mai sau con thích làm gì?

- Con thích làm trang điểm cô dâu.

- Con không thích đi diễn giống bố à?

- Con không ạ!

- Bố có mẹ hai, con có muốn mẹ có bố mới không?

- Không ạ!

- Thế con muốn mẹ sống một mình với con à?

- (Bẽn lẽn) Vâng!

- Mẹ có hay nấu món con thích ăn không?

- Có ạ!

- Mẹ có hay dẫn con đi chơi không?

- Con không biết ạ! Con được đi chơi thứ bảy và chủ nhật!

- Ông bà nội có hay lên chơi với con không?

- Không ạ!

- Thế ông bà ngoại thì sao?

- Trước tết bà ngoại cho cậu Sơn lên ở nhưng sau tết cậu về rồi không lên nữa!

TheoĐào GiaLong
Vợ cũ Hiệp gà xây giấc mơ mới từ 10m2 lợp fibro-ximăng



Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.