Giả danh công an xã đi... trộm chó

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an cũng như người dân, Sỹ và Thái mua 2 bộ quần áo công an xã rồi đi trộm chó.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an cũng như người dân, Sỹ và Thái mua 2 bộ quần áo công an xã rồi đi trộm chó.

gia danh cong an xa di... trom cho hinh anh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đại tá Hà Văn Chí, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Vĩnh Phúc cho biết, qua công tác tuần tra, mật phục, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng nghiện giả danh công an xã đi trộm cắp chó tại địa bàn huyện Tam Đảo. Đó là Dương Văn Sỹ (26 tuổi, trú tại huyện Tam Đảo) và Nguyễn Văn Thái (34 tuổi, trú tại huyện Tam Dương).

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đều nghiện ma túy và đã có tiền án, tiền sự. Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an cũng như người dân, chúng đã mua 2 bộ quần áo công an xã tại Hà Nội.

Rạng sáng 24.11, Thái và Sỹ mặc quần áo công an xã điều khiển xe môtô BKS 88E1 - 067.37 mang theo thòng lọng gắn kích điện, bao tải xác rắn và 1 thanh đao đi đến xã Tam Quan, huyện Tam Đảo trộm cắp 1 con chó nặng 14,5kg thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. 

Theo L.Hương - H.Anh (CAND)

trộm chó

Giả danh công an xã


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.