Giết người rồi đổ tội cho cha

Bị cô hàng xóm từ chối tình cảm, gã đàn ông đã có vợ con giết nạn nhân rồi phi tang xác. Sau khi bị tuyên án tử hình, hắn bất ngờ kêu oan và đổ tội cho cha.

Bị cô hàng xóm từchối tình cảm, gã đàn ông đã có vợ con giết nạn nhân rồi phi tang xác. Sau khibị tuyên án tử hình, hắn bất ngờ kêu oan và đổ tội cho cha.

Ngày 17/4, Tòaphúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo kêu oan, giữ nguyên mứcán tử hình đối với Trương Minh Hải (24 tuổi, ngụ Long An) về tội giết người vàcướp tài sản. Tòa cũng bác đơn xin hưởng án treo, tuyên phạt Trương Văn Lưa (42tuổi, cha của Hải) 2 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Bị cáo Hải tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.

Hải trong giờ nghị án tại tòa hôm nay. Phía sau, người cha ngồi trầm tư vẻ đau khổ vì bị con trai đổ tội . Ảnh: Hải Duyên.

Theo HĐXX, hành vicủa Hải là quá dã man, côn đồ và mang tính chất đê hèn. Chỉ vì không được đáplại tình cảm mà bị cáo đang tâm giết người. Không những thế, Hải còn đổ tội chocha. Đối với ông Lưa, mức án 2 năm tù là nhẹ nên toà không chấp nhận cho hưởngán treo.

Bản án sơ thẩm xácđịnh, đầu năm 2011, do có tình cảm với Thương (20 tuổi, người hàng xóm) nên Hảixin số điện thoại của cô này và thỉnh thoảng dùng máy của cha nhắn tin. Hảinhiều lần rủ Thương đi uống nước và bày tỏ tình cảm nhưng không được đồng ý vìanh ta đã có vợ con. Đến tháng 5/2011, thấy Thương đi chơi với bạn trai, Hảighen tức định lấy xe máy đuổi theo nhưng bị cha ngăn lại.

Ngày 10/5/2011,Hải hẹn cô gái đến khu vườn sau nhà nói chuyện và tiếp tục bày tỏ tình cảm nhưngThương bỏ đi. Gã đàn ông liền kéo cô lại, dùng dao cứa cổ rồi vứt xác xuống ao.

Gây án xong, Hảilấy điện thoại của nạn nhân rồi ra quán cà phê uống nước. Nghe tin báo có ánmạng, hắn cũng chạy đến xem và ở nhà nạn nhân cho đến rạng sáng hôm sau mới về.

Nghi ngờ con trailà thủ phạm, ông Lưa gặng hỏi thì Hải đáp: "Ví nó chảnh nên tôi cắt cổ nó". ÔngLưa cũng khuyên Hải ra đầu thú nhưng cậu con trai không chịu. Thương con, ngày25/5/2011, người cha ra công an định nhận tội thay nhưng không biết khai gì nênquay về. Sau đó, Hải đã ra đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Cuối tháng11/2011, TAND tỉnh Long An đã tuyên tử hình với Hải. Lúc này hắn đột ngột phảncung và đổ tội cho cha.

Tại tòa hôm nay,Hải vẫn một mực kêu oan và cho rằng cha mình mới là hung thủ giết cô gái hàngxóm nhưng không được chấp nhận.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.