- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ Bí thư xã giết người thân đốt xác, trục lợi tiền bảo hiểm: Bất ngờ xuất hiện nhân chứng mới
Hai nhân chứng mới trong vụ bí thư xã giết người đốt xác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm đã có đơn tường trình đến chính quyền địa phương về việc làm chứng thời điểm xảy ra vụ việc.
Vụ việc Bí thư xã Đảng ủy xã Liên Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã có hành vi giết người đốt xác nhằm mục đích trục lợi tiền bảo hiểm vào hồi tháng 5/2020 đã gây rúng động dư luận.
Với hành vi tàn ác của mình - Đỗ Văn Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã chịu mức án tử hình về các tội "Giết người", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Hủy hoại tài sản", "Xâm phạm mồ mả".
Bị cáo Đỗ Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: H.T.)
Tuy nhiên sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 8/1/2021, thì đến tháng 4/2021 vụ án bất ngờ xuất hiện 2 nhân chứng mới. Hai nhân chứng này đã có tường trình với địa phương về việc chứng kiến vụ việc, thông tin trên Tuổi trẻ cho biết.
Cụ thể, nguồn trên cho biết, một trong hai nhân chứng mới là ông T.T.. Ngày 12/4/2021, người này đã đến đến UBND xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng - nơi ông cư trú, để tường trình về vụ án.
Theo đơn tường trình, ông T. cho biết ông làm công và sinh sống tại rẫy của ông Minh từ năm 2016. Khoảng 4h chiều ngày 3/5/2020, trong lúc ông đang tưới rẫy thì ông Minh chạy xe ô tô đến, đưa chìa khóa nhờ ông đưa lại cho ông Tiến (quản lý rẫy của ông Minh) để ông Minh chở Vương đi bệnh viện.
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.
Nhân chứng thứ hai là bà B.T.B., vào ngày 26/4/2021, bà B. đã đến UBND xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa tường trình về vụ án.
Theo bà Bình, vào khoảng 16h ngày 3/5/2020, khi đang làm công quả ở "chùa thầy Lượng" tại thôn 5, xã Đắk Ha thì bà thấy một xe bán tải màu xanh đậu ngoài chùa. Sau đó có một người đàn ông cao to, có sẹo ở trán hốt hoảng vào chùa và đứng nói chuyện với thầy Lượng khoảng 30 phút.
Lúc người đàn ông trên vào chùa, bà có ghé nhìn vào xe bán tải, thấy một người đàn ông nằm ở ghế sau nhưng bà nghĩ người này đang ngủ. Người đàn ông có sẹo nói chuyện với sư thầy xong thì lái xe đi.
Bà B. cho biết, bà nhận ra người đàn ông gặp ở chùa là ông Minh vì bà có theo dõi vụ án và có đến xem phiên tòa xét xử sơ thẩm nên nhận ra bị cáo.
Ngay sau khi có đơn tường trình của 2 người về vụ việc, các địa phương đã chứng thực khai báo của ông T. và bà B.. Đồng thời bà B. và ông T. cũng cam đoan chịu trách nhiệm về những gì mình khai báo.
Khu mộ bị ông Minh xâm phạm
Trong bối cảnh phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong vài ngày tới, việc xuất hiện thêm 2 nhân chứng khiến dư luận hết sức quan tâm.
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Văn Cường - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Đắk Nông thông tin trên VTC News cho biết, mặc dù đơn trình báo của 2 nhân chứng đã được gửi đến VKS nhân dân tối cao nhưng trách nhiệm không thuộc về Viện KSND tỉnh Đắk Nông.
"Vụ án này đã chuyển lên xét xử phúc thẩm nên thẩm quyền xem xét, đánh giá chứng cứ không thuộc cấp tỉnh", VTC News dẫn lời ông Cường cho hay.
Ngoài ra, Công an tỉnh Đắk Nông cũng cho biết thêm, về những tình tiết này sẽ đều được đưa ra trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.
Gia đình nạn nhân Trần Nho Vương
"Tất nhiên cơ quan công an đã nắm hết tất cả các chứng cứ tài liệu trong hồ sơ vụ án. Những tình tiết này (liên quan đến lời khai của 2 nhân chứng mới - PV) đều sẽ được công khai trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới. Khi có tình tiết mới, cơ quan công an tập trung làm rõ để đảm bảo rằng sẽ có một bản án đúng người, đúng tội", Tuổi trẻ dẫn lời Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết.
Đặc biệt, thời điểm tháng 1/2021 mặc dù bà B. có tham dự phiên tòa sơ thẩm nhưng do bà B. không xin có ý kiến về việc làm chứng nên tòa không tòa xét hỏi. Nếu bà B. xin có ý kiến thì HĐXX mới biết để tiếp nhận lời làm chứng, nguồn trên cho biết thêm.
Ngoài ra, sau phiên tòa sơ thẩm, gia đình bị cáo Minh cũng đã có đơn kháng cáo đồng thời kiến nghị tòa triệu tập lấy lời khai, cho đối chất giữa Minh với ông Tuôi, bà Bình, sư thầy và một số người ở chùa đã chứng kiến việc Minh chở xác nạn nhân đến chùa chiều ngày 3-5-2020.
Họ cho rằng, trường trình của các nhân chứng phù hợp với lời khai của Minh về thời gian tử vong của Vương là chiều ngày 3-5 chứ không phải 0h ngày 4-5-2020 như cáo trạng, nguồn trên cho biết thêm.
Ở diễn biến khác, dự kiến trong tuần này TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án giết người, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả đối với bị cáo Đỗ Văn Minh (50 tuổi, cựu bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng).
Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến năm 2020 Đỗ Văn Minh nợ nhiều người với số tiền gần 24 tỷ đồng nhưng mất khả năng chi trả. Tháng 4/2020, Đỗ Văn Minh mua gói bảo hiểm nhân thọ tại một công ty bảo hiểm mệnh giá bảo vệ cao nhất là 18 tỷ đồng. Ngày 25/4, Đỗ Văn Minh vào nghĩa địa thôn 8 xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đào mộ trộm xác nhưng không thành công. Sau đó đến ngày 2/5, bị cáo chạy xe ô tô đến rẫy của em họ bên vợ là anh Trần Nho Vương (SN 1995, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) rồi cầm búa đánh chết khi nạn nhân đang ngủ. Gây án xong, Minh đưa thi thể anh Vương lên xe ô tô chạy đến quốc lộ 28 (xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) thì cho xe tông vào cột mốc bên lề đường để tạo hiện trường tai nạn giao thông giả và đốt xe phi tang xác. Minh còn tháo đồng hồ đeo tay và lấy chùm chìa khóa của mình bỏ lại trên xe để mọi người tưởng mình đã chết rồi bỏ trốn xuống Bình Phước. Dù vậy mọi việc bị Công an tỉnh Đắk Nông điều tra được. Minh bị truy tìm và bị bắt ngày 10/5. Quá trình xét xử, bị cáo liên tục khẳng định cáo trạng truy tố mình không đúng. Minh cho rằng mình khi đến nhà Vương thấy 2 con chó cắn nhau nên lấy búa đuổi và vô tình trúng đập đầu anh Vương và khiến nạn nhân tử vong khi đang được bị cáo đưa đi cấp cứu. Do lo sợ bị bắt nên Minh mới nảy sinh ý định đốt xác phi tang. Tuy nhiên trước những bằng chứng, lời khai trong quá trình điều tra và các tình tiết khi thực nghiệm hiện trường, HĐXX khẳng định bị cáo đã lên kế hoạch giết người nhằm để vợ con mình được hưởng tiền bảo hiểm theo hợp đồng và để chiếm đoạt tiền nợ nần. Do đó, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Minh mức án tử hình về tội Giết người, 18 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù Tội hủy hoại tài sản, 4 năm tù về tội Xâm phạm mồ mả. Tổng hình phạt của dành cho bị cáo là tử hình. |
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật1 ngày trướcCông an thành phố Lai Châu đang điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng dã man ở một cây xăng trên địa bàn. Người dân và cộng đồng mạng rất bất bình về tính côn đồ, hung hãn của nhóm người sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội.
-
Pháp luật1 ngày trướcBa người sống lang thang ở công viên, cùng nhau đi nhậu, sau đó 2 người trong nhóm bàn nhau cướp tiền của người còn lại. Sau khi bị cướp, người này dùng dao đâm chết 1 trong 2 người đã cướp tiền của mình. Vụ án xảy ra tại công viên ở Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi thu tiền hàng của công ty trên 600 triệu đồng, Lâm Văn Sel chuyển vào tài khoản cá nhân rồi tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên.
-
Pháp luật3 ngày trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật3 ngày trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 6-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Danh Sơn (36 tuổi, thường trú tại TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi “Giết người”, "Cướp tài sản".
-
Pháp luật3 ngày trướcLúc vào sân ga tàu hoả Hải Phòng đón khách đặt xe qua ứng dụng, Chính mâu thuẫn với ông K., sau đó nam tài xế quay lại "nói chuyện" thì xảy ra án mạng.
-
Pháp luật3 ngày trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
Pháp luật6 ngày trướcMâu thuẫn từ việc rọi đèn xe máy vào mặt, cả hai cô gái hẹn ra giải quyết. Tại đây, thiếu nữ 15 tuổi dùng dao đâm cô gái 19 tuổi thương tích phải nhập viện cấp cứu.
-
Pháp luật6 ngày trướcBức xúc vì bản án 3 năm tù do vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Tuân đi từ Huế ra Cam Lộ và dùng hung khí đâm trọng thương Phó Chánh án TAND huyện.
-
Pháp luật02/05/2024Chuyên gia pháp y đã đưa ra một số nhận định để lý giải hiện tượng thi thể cô gái được phát hiện chết khô trên sofa tại căn chung cư.
-
Pháp luật02/05/2024Giật hụt 87 tờ vé số của người phụ nữ rồi bỏ chạy, ông Hùng quay trở lại nhặt chiếc dép của mình bị đánh rơi thì bị người dân vây bắt.
-
Pháp luật01/05/2024Huỳnh Ngọc Trâm chú ý thói quen của nhiều người khi uống nước thường khuấy ly nước cho tan đá, từ đó đặt thuốc an thần dưới đáy ly, chuẩn bị ống hút để các nạn nhân tự "sập bẫy".
-
Pháp luật29/04/2024Do nợ nần, Nguyễn Tư Tuấn nảy sinh ý định trộm lại chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Vios đã bán trước đó. Người này đã rủ em trai cùng nhau thực hiện vụ trộm.