- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nhạc sĩ Sỹ Luân trải lòng về tai nạn khủng khiếp: "Nửa mặt tôi bị dập hết, tôi phải mổ não đến 2 lần, tưởng chừng không qua khỏi"
"Từ một người trưởng thành, tôi bỗng trở thành em bé, không tự ăn được, tắm được và tất cả phải nhờ vào mẹ chăm sóc" – nhạc sĩ Sỹ Luân chia sẻ.
Tối qua (22/2), chương trình Vang bóng một thời đã lên sóng, với khách mời là nhạc sĩ, ca sĩ Sỹ Luân, chủ nhân của những bài hit Vpop, gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8x, 9x như Cún yêu, Anh yêu em nhiều lắm, Mắt nai cha cha cha,…
Cách đây khoảng 10 năm, nhạc sĩ Sỹ Luân được xem là một trong những tác giả ăn khách nhất showbiz.
Tuy nhiên, đang trên đà thành công rực rỡ và hoạt động nghệ thuật sôi nổi thì Sỹ Luân bỗng gặp tai nạn giao thông suýt chết, khiến anh phải dừng lại sự nghiệp.
Trở lại sóng truyền hình tại chương trình Vang bóng một thời, Sỹ Luân đã trải lòng về những biến cố anh từng trải qua.
Sỹ Luân
Nửa mặt tôi bị dập hết, tôi phải mổ não đến 2 lần, tưởng chừng không qua khỏi
Thời gian đó, tôi gặp phải một tai nạn cực kì nghiêm trọng. Nửa mặt tôi bị dập hết và tôi phải mổ não đến 2 lần, tưởng chừng không qua khỏi.
Tai nạn đó khiến tôi mất tới 4 năm để phục hồi. Từ một người trưởng thành, tôi bỗng trở thành em bé, không tự ăn được, tắm được và tất cả phải nhờ vào mẹ chăm sóc.
Nhưng thật may mắn, sau cuộc phẫu thuật, mặt tôi không để lại dấu vết gì, lại còn tươi trẻ, năng lượng nhiều gấp bội lần so với thời gian trước, dù tôi đã rất già. Sau này tôi nhận thấy, tai nạn không hề hại mình mà còn giúp mình.
Hiện tại, những kỹ năng âm nhạc vẫn còn trong tôi. Tôi có thể viết trong vô thức được, như một thứ bản năng. Tuy nhiên, tôi lại mắc chứng hay quên và phải ghi chú thật kĩ lưỡng để không bỏ sót điều gì.
Đó vừa là nhược điểm nhưng cũng là ưu điểm giúp tôi sống trọn vẹn hơn, bớt lo nghĩ. Cứ một ngày bắt đầu, tôi sẽ thức dậy xem lịch mình cần làm gì. Sau đó, tôi tập trung hoàn thành công việc rồi tối ngủ nghỉ. Mai làm gì hay mốt làm gì tôi cũng không nhớ.
Nhờ đó, tôi không phải suy nghĩ nhiều, phiền não về bất kì điều gì.
Sau tai nạn khủng khiếp đó, tôi luôn nhiều năng lượng tích cực, lạc quan và sống hết mình cho những dự định, ước mơ mình ấp ủ.
Hiện tại, tôi ít tham gia showbiz mà chuyển sang làm công tác đào tạo tài năng nghệ thuật cho một trường đại học lớn ở Sài Gòn.
Tôi được trường bố trí vị trí lãnh đạo, được mua cổ phần và giờ làm công tác quản lý
Sau những biến cố trong cuộc đời, tôi nhận ra, khi bản thân sống hết mình, biết trao gửi cho người khác thì sẽ nhận được những kết quả tốt đẹp.
Tôi nhớ, khi trường đại học liên hệ với tôi để tham gia công tác giảng dạy, tôi đã tặng trường nguyên căn phòng chụp hình, phòng thu âm rồi toàn nhạc cụ của tôi. Đó đều là những thứ đắt tiền tôi đã tích cóp nhiều năm.
Trường hỏi tôi muốn nhận lương bao nhiêu, tôi nói trường muốn trả bao nhiêu cũng được.
Chính vì vậy, tôi được trường bố trí vị trí lãnh đạo, được mua cổ phần và giờ làm công tác quản lý, đào tạo các tài năng trẻ. Đó là điều quá hạnh phúc với tôi, mà có lẽ tôi không bao giờ ngờ đến.
Nhưng thực ra, quan niệm sống này đã có trong tôi ngay từ khi bước chân vào làm nghệ thuật. Hồi đó, tôi không bán bài hát cho các ca sĩ mà thường viết tặng, dù những bài hit đó nếu bán theo giá thị trường sẽ rất cao.
Đối với tôi, việc góp được cái gì cho người khác khiến người ta vui đáng giá hơn nhiều việc mình nhận được gì. Kết quả mình nhận được nên để người khác định đoạt dựa trên những gì mình đã cho đi. Chúng ta làm việc với những người đàng hoàng mình sẽ nhận được những sự tử tế.
Trong năm nay, tôi cũng thực hiện thành công dự án Trái tim yêu thương với sự góp mặt của những ngôi sao như Lam Trường, Phương Thanh…
Chúng tôi xây dựng được 2 mái ấm cho người già và trẻ em cơ nhỡ, đồng thời phát hiện và ươm mầm cho loạt tài năng nhí.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Sao9 giờ trướcNgoài con chung với MC Thảo Vân, NSND Công Lý còn có với người vợ đầu tiên một cô con gái tên Thục Anh, cũng hoạt động trong ngành Sân khấu, Điện ảnh.
-
Sao11 giờ trước"Tôi đã bị đồng nghiệp cô lập, đi ăn uống hay làm gì cũng bị tách ra" – ca sĩ Yến Nhi cho biết.
-
Sao12 giờ trướcLuật sư của Angelina Jolie cho rằng động thái mới nhất của phía Brad Pitt là để dẫn dắt báo chí, đồng thời kêu gọi chồng cũ buông tha cho nữ diễn viên.
-
Lễ viếng Lâm Nguyễn (Người ấy là ai): Người thân khóc nghẹn bên linh cữu, bạn bè thất thần tiễn biệtSao14 giờ trướcNhiều bạn bè thân thiết đã có mặt để thắp hương, tiễn biệt Lâm Nguyễn (Người ấy là ai).
-
Sao17 giờ trướcChị gái Lâm Nguyễn bật khóc nghẹn ngào, tiết lộ ước muốn mãi mãi dang dở của em trai.
-
Sao19 giờ trướcNhiều ý kiến cho rằng nếu phim Trấn Thành và Lý Hải ra mắt cùng một thời điểm sẽ tạo ra sự kích cầu lớn cho phòng vé, doanh thu có thể lên tới gần 1.000 tỷ đồng.
-
Sao20 giờ trướcCuộc sống viên mãn hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.
-
Sao20 giờ trướcChị gái Lâm Nguyễn không giấu được ánh mắt xót xa khi nhắc về người em trai vắn số.
-
Sao1 ngày trướcBài đăng mới đây của Trương Ngọc Ánh khiến dư luận xôn xao bàn tán.
-
Sao1 ngày trướcThục Anh - con gái lớn của NSND với vợ đầu - BTV Thục Khuê của Đài truyền hình Việt Nam cho biết, cô từng ghét bố vì nghĩ bố đã bỏ rơi hai mẹ con.
-
Sao1 ngày trướcHồng Kim Bảo từng là người nâng đỡ, bạn bè với Châu Tinh Trì. Tuy nhiên hàng chục năm qua, họ không còn nói về nhau.