Thu Minh: "Tôi đang ép một người cưới mình"

"Tôi triển khai kế hoạch rồi, khi nào thành công sẽ chia sẻ với mọi người", ca sĩ "Đường cong" hóm hỉnh cho biết.

"Tôi triển khai kếhoạch rồi, khi nào thành công sẽ chia sẻ với mọi người", ca sĩ "Đường cong" hómhỉnh cho biết.

- Đến tuổi nàycó ai chê chị là gái ế không? 

- Tôi cũng khôngbiết, nhưng chắc là cũng có đấy. Tuy nhiên cách nói của mọi người lại làm tôithấy dễ chịu và vui hơn là buồn. Ví dụ như bạn bè gặp tôi thường hay nói rằng:"Khiếp bà đến tuổi này rồi mà chưa có gì ràng buộc suốt ngày lưng tưng thích làmgì thì làm. Sướng thế!...".

- Còn bản thânchị thì sao, chị có bị căng thẳng về chuyện chồng con?

- Bây giờ tôi nhiềuviệc lắm, chẳng có suy nghĩ gì nhiều về chuyện này. Hiện tại, cuộc sống của tôihầu như không có áp lực và tôi học được một điều đó là cái gì mình cứ cố gắngcào cấu, mình cố gắng đi tìm thì nó không tới đâu. 

Thu Minh: "Tôi đang ép một người cưới mình"
 

Thế nên cứở một chỗ, tập trung làm công việc của mình, giữ cho mình luôn tươi trẻ,vui khỏe rồi ngày nào đó cái gì tới thì nó sẽ tới mà.

- Nhưng bố mẹchị thì sao?

- Bố mẹ tôi sốtruột lắm, cứ bảo: "Con còn mấy năm nữa là 40 tuồi rồi mà lơ tơ thế này thì biếtbao giờ mới có con. Mẹ đâu có sống được với con mãi đâu. Con làm như thế mẹkhông có yên tâm. Con phải có gia đình riêng thì mẹ mới hết lo lắng được".

Những lúc mẹ nóithế, tôi cũng chỉ biết an ủi rằng: "Mẹ ơi mẹ sinh con ra căn bản mẹ thấy consống vui khỏe, sống có ích đó là điều ý nghĩa nhất rồi còn chuyện tình cảm đó làlương duyên".

- Có những ôngbố, bà mẹ thấy con lười kết hôn khuyên rằng, thà cứ nhắm mắt lấy bừa để có tấmchồng rồi bỏ còn hơn mang tiếng bị ế, chị nghĩ sao?

- Mẹ tôi sẽ khôngbao giờ đồng ý với ý kiến đó. Đối với mẹ tôi lấy mà bỏ là cái tội rất lớn nêntôi phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Một khi đã quyết định kết hôn thì phải biết hysinh, phải vì nhau để cuộc hôn nhân được thành công.

- Vậy chị cũngnên lập gia đình để bố mẹ bớt sốt ruột rồi nhỉ?

- Tôi có triển khaikế hoạch rồi, tôi đang ép một người lấy tôi và khi nào tôi ép thành công sẽ chiasẻ với mọi người đấy (cười).

- Chắc hẳn đóphải là một người đàn ông rất tuyệt với nên chị mới định "ép"?

- Đó là người rấttốt với tôi. Anh ấy là người đàn ông trong mơ, người đàn ông lý tưởng mà tôi chờđợi. Đã có lúc tôi tưởng không bao giờ gặp được nhưng bây giờ thì tôi lại gặpđược anh ấy nên nhất định tôi sẽ "ép" anh ấy lấy tôi.

- Kế hoạch épcưới của chị sẽ kéo dài trong bao lâu?

- Trong vòng 1 nămthôi, nếu kết hôn tôi sẽ chia sẻ với mọi người.


Theo Bee



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.