- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
10h tối mới thấy vợ đi làm về, tôi quát vợ dám bỏ con đi chơi nhưng vừa dứt lời thì ăn ngay cái tát của mẹ vì…
Khó hiểu khi người phải nhận cái tát ấy là vợ mới đúng, tôi hỏi tại sao thì mẹ đưa ra lý do khó chấp nhận này.
- Nhiều lần thấy vợ mở tủ quần áo rồi khóc rung cả vai, nhưng tận khi đọc được cuốn nhật kí tôi mới hiểu lý do phía sau
- Về nhà thấy vợ đang ôm chậu quần áo, chị gái thì ngồi dũa móng chân, ngay lập tức chồng tôi giận dữ kéo tôi về nhà ngoại
- Thấy vợ cũ của chồng nằm trên giường của mình, tôi định kéo chị ta xuống thì chồng đưa cái gối bảo tôi ra phòng khách ngủ tạm đêm nay
35 năm cuộc đời, lần đầu tiên bị mẹ tát thẳng tay trước mặt vợ khiến tôi bực bội, khó chịu vô cùng. Mẹ tát tôi chỉ vì bênh vợ, coi thôi là thằng chồng chẳng ra gì thế mới lạ đời chứ. Tôi không hiểu tôi hay vợ tôi mới là con đẻ của bà nữa.
Tối hôm kia, gần 10h đêm rồi mà vợ tôi vẫn chưa về, mấy đứa nhỏ khóc đòi mẹ khiến tôi bực mình. Thông thường vợ đi làm chỉ đến hơn 6h là về, ấy thế mà hôm nay em đàn đúm, chơi bời ở đâu mà tối muộn chưa thấy mặt mũi, gọi điện thì thuê bao.
(Ảnh minh họa)
10h tối vợ mới về nhà trong bộ dạng mệt mỏi. Điên tiết vì vợ tắt điện thoại, bỏ mặc chồng con ở nhà không lo cơm nước, tôi quát lên hỏi vợ đi đâu giờ này với về, vợ bảo nay tăng ca, điện thoại hết pin nên không biết tôi gọi.
Nghe vợ nói tôi chẳng tin chút nào, cô ấy đang nói dối, ngụy biện. Có khi cô ấy trốn chồng đi hẹn hò với thằng nào cũng nên, vợ dạo này đẹp ra, hay làm đỏm thì có khả năng cao lắm. Tôi chì chiết, nói vợ đi với trai, là loại đàn bà lăng loàn, mất nết không được tích sự gì. Ấy vậy, chưa mắng vợ đã miệng thì tôi bất ngờ ăn ngay cái tát của mẹ mình.
Khó hiểu khi người phải nhận cái tát ấy là vợ mới đúng, tôi hỏi tại sao thì bà bênh con dâu: "Vợ chồng thằng cả đòi món nợ 50 triệu, nhà không có tiền, vợ mày phải đi làm thêm, đi làm lao công kiếm tiền trả nợ kia kìa. Còn mày thì tối ngày nhậu nhẹt, cờ bạc biết lo gì cho cái gia đình này".
Mẹ nói tôi mới nhớ ra khoản nợ 50 triệu của anh trai, nhưng anh em ruột sao phải lo, bao giờ có thì trả chứ có làm sao đâu mà mẹ cứ cuống lên rồi bênh con dâu. Tôi cãi thì bà lại mắng tôi nhiều hơn, nói tôi là thằng bám váy vợ, không biết lo lắng cho vợ con, để vợ phải làm trụ cột gia đình.
Chưa dừng lại ở đó, mẹ tôi còn quay sang nói với con dâu: "Lấy chồng mà khổ quá, thằng chồng nó vô tâm, tệ bạc thì bỏ đi, mẹ lấy chồng mới cho!". Một lần nữa tôi lại choáng váng, sốc về lời mẹ mình nói. Vợ tôi là con gái bà chắc mà bà nói thế.
(Ảnh minh họa)
Thú thực là tôi có hơi lười lao động một chút, nhưng tôi cũng cố kiếm tiền bằng lô đề ấy chứ. Chẳng qua là số tôi đen chưa trúng lớn quả nào thôi, mà đàn ông thằng nào chẳng rượu chè, tụ tập để mở rộng mối quan hệ. Mẹ tôi cứ làm quá lên mà bênh vợ nói xấu con trai khắp làng trên xóm dưới.
Chồng lương 7 triệu, vợ lương 10 triệu, nhà không mất tiền ở chỉ có tiền tiêu thôi, con thì bà nội chăm, cho ăn rồi sao cứ phải xoắn hết cả lên. Theo tôi giàu nó có số rồi, cứ lười lao động mà trúng quả xổ số thì bằng gấp trăm lần người miệt mài đi làm thuê.
Không biết vợ tôi nịnh nọt gì mà mẹ chiều, bênh chằm chặp như thế? Hay chẳng lẽ tôi không phải con đẻ của bà nên bà lúc nào cũng khắc khẩu, khó chịu với tôi? Theo mọi người có nên mài lưng đi kiếm thêm không, hay cứ an phận với công việc lương 7 triệu rồi đợi trúng mánh nhờ lô đề? Mẹ với vợ cứ nói nhiều rát tai, tôi bực lắm. Còn vợ tôi thì còn đi làm thêm tối nào là tôi còn nóng mắt, còn ghen, khó chịu ngày đó.
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet.vn
-
Tâm sự10 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự15 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự20 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.