- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh chồng nói sẽ cho chúng tôi 1,5 tỷ xây nhà nếu mẹ đến sống với anh
Trước đề nghị này, vợ chồng tôi đúng là động lòng.
Mẹ chồng tôi từng qua 1 lần đò và có 1 cậu con trai riêng trước khi lấy bố chồng tôi. Cậu con trai riêng của bà tên là Thiện. Hơn chồng tôi 4 tuổi và giờ làm trong 1 công ty lớn. Anh Thiện rất giỏi và cũng rất khó tính. Anh đối xử với bố chồng tôi - dượng của anh, rất lạnh nhạt. Anh chưa từng gọi ông là bố, chỉ gọi là chú - như 1 người xa lạ. Anh đối xử với chồng tôi - em trai cùng mẹ khác cha với anh - cũng rất nghiêm khắc. 2 người gần như không có những cử chỉ, thái độ, hành động mà anh em thường có. Chồng tôi còn thân với mấy cậu bạn hơn cả anh trai.
Anh Thiện rất giỏi ngoại ngữ, anh thường xuyên đi công tác nước ngoài. Lần nào về anh cũng mua quà cho mọi người nhưng đều đưa hết cho mẹ chồng rồi bà sẽ gửi cho từng người. Anh có 1 căn chung cư cao cấp, 1 chiếc xe ô tô xịn nhưng chưa lấy vợ. Khi nào nhà có công có việc thì anh mới về, còn không thì cả tháng anh không ghé qua nhà 1 lần.
Gần đây anh đang có ý định đón mẹ về sống cùng với anh. Bố chồng tôi ngăn cản, ông không muốn sống xa bà. Mẹ chồng cũng muốn ở với chúng tôi hơn vì nhà còn có người, chứ đến ở nhà riêng của anh Thiện thì khi anh ấy đi làm, đi công tác, bà chỉ có mỗi 1 mình, cô đơn buồn tẻ.
Anh Thiện nói anh muốn đón mẹ về để phụng dưỡng, báo hiếu. (Ảnh minh họa)
Nhưng anh Thiện nói anh muốn đón mẹ về để phụng dưỡng, báo hiếu. Giờ anh không làm việc này thì đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ để mẹ ở lại phục vụ nhà cửa cơm nước cho chú (bố chồng tôi) và vợ chồng con cái chúng tôi mãi?
Tôi biết anh Thiện thương mẹ song bà không muốn đi thì ép sao được. Vậy nhưng hôm qua, anh Thiện về gặp vợ chồng tôi, anh bảo rằng nếu chúng tôi thuyết phục được mẹ về ở với anh, anh sẽ cho chúng tôi 1,5 tỷ để xây lại ngôi nhà này.
Trước đề nghị này, vợ chồng tôi đúng là động lòng. Căn nhà đang ở khá chật so với nhu cầu sử dụng, con gái lớn của tôi cũng muốn có phòng riêng. Nếu có 1,5 tỷ anh Thiện cho thì chúng tôi dễ dàng xây 3 tầng to đẹp với đầy đủ phòng và tiện nghi. Huống chi mẹ vẫn có thể về chơi mỗi khi anh Thiện đi công tác. Thế nhưng chúng tôi không biết thuyết phục mẹ thế nào để bà không nghĩ rằng vì tiền mà chúng tôi muốn đẩy mẹ đi, trong khi mẹ đã chăm sóc gia đình chu đáo suốt bao năm qua.
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự2 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự3 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự6 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.