- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bất chấp gia đình ngăn cản để lấy chồng già hơn 25 tuổi, tôi được nhiều hơn mất
Trải qua nhiều khó khăn, tôi đã không thấy sai lầm với quyết định gắn bó đời mình với một người chồng già. Cách chồng yêu thương, chăm sóc cũng rất thực tế, quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Trải qua nhiều khó khăn, tôi đã không thấy sai lầm với quyết định gắn bó đời mình với một người chồng già. Cách chồng yêu thương, chăm sóc cũng rất thực tế, quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Tôi là một cô gái trẻ có ngoại hình ưa nhìn, khéo léo trong giao tiếp. Vì thế, xung quanh tôi có nhiều trai trẻ vây quanh. Thế nhưng tôi lại không chọn họ mà quyết định gắn bó với một người đàn ông hơn tôi 25 tuổi.
Những ngày đầu khi công khai mối quan hệ với người đàn ông 50 tuổi, tôi đã bị gia đình kịch liệt phản đối, dọa từ mặt. Gia đình đã vậy, thiên hạ thì xì xào, họ đàm tiếu, đồn đại rằng tôi cưới chồng già vì tiền. Tôi buồn cười lắm nhưng cũng không buồn giải thích làm gì cho mệt. Họ đâu có biết rằng nhà tôi còn giàu hơn cả nhà anh nữa.
Nhiều khi tôi đã muốn từ bỏ tình yêu này nhưng rồi chính anh lại truyền cho tôi thêm sức mạnh. (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, sau hơn một năm đấu tranh cho tình yêu lệch tuổi, vượt qua hết lời đàm tiếu, chê trách của thiên hạ, chúng tôi vẫn có một đám cưới hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân của tôi và người chồng già lúc nào cũng tràn ngập yêu thương và sự chiều chuộng.
Cưới nhau xong, vợ chồng tôi dọn về sống chung cùng mẹ chồng. Mấy năm dưới một mái nhà, nhưng tôi chưa bao giờ thấy ngột ngạt. Tôi được bố mẹ chồng yêu thương và cưng chiều như trứng non. Mẹ chồng cứ lo tôi sau này khổ và thiệt thòi vì chồng tôi đã già nên bà không bao giờ soi mói hay nói xấu tôi.
Việc dọn dẹp nhà cửa, nấu bếp bà đều làm hết vì thương tôi đi làm công ty vất vả. Thỉnh thoảng, mẹ chồng còn mua sắm thêm quần áo cho tôi với quan điểm, phụ nữ là phải thật đẹp…
Ai nhìn bên ngoài cũng bảo mẹ chồng tôi khó tính, nhưng bà đối xử với tôi rất chu đáo. (Ảnh minh họa)
Làm dâu mà cứ như không phải làm, đấy là phần bố mẹ chồng, còn về chồng tôi thì quả thật không còn gì phải bàn. Cách chồng yêu thương, chăm sóc cũng rất thực tế, quan tâm từ những cái nhỏ nhặt nhất.
Sinh con xong, dù tôi ở nhà nhưng chồng thuê người giúp việc cho tôi để phụ giúp chuyện chăm con, tôi có thể thảnh thơi làm đẹp… Cũng vì thế, sau sinh 5 tháng, tôi đã về lại dáng như thời con gái. Những hành động của chồng trong sinh hoạt hàng ngày còn khiến cho mẹ chồng phải thốt lên: "Con trai mẹ là của hiếm, vợ chồng phải biết trân trọng nhau".
Hạnh phúc với người chồng già chưa dừng lại ở đó. Có nhiều buổi tối, sau khi thấy tôi mệt mỏi, chồng còn sẵn sàng bóp vai, bóp chân tay cho tôi nữa. Rồi khi tôi thèm ăn khuya hay đói, chồng sẵn sàng phi ra phố mua đồ ăn hay xuống bếp nấu nướng lích kích.
Bạn bè và người thân cứ nói, đừng vội nói trước điều gì vì sau này sẽ khổ. Nhưng tôi nghĩ lấy chồng già hay trẻ đều có cái lo như nhau. Quan trọng là tình yêu của hai người dành cho nhau như thế nào thôi. Tôi cũng thấy, lấy chồng già hơn hẳn lấy chồng trẻ hoặc bằng tuổi vì có những điều, chồng trẻ không làm được cho vợ nhưng chồng già lại có thể.
Theo Helino
-
Tâm sự19 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự21 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự2 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.