- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chấp nhận lấy chồng nghèo để hợp thức hóa cái thai trong bụng, đêm hôm cưới anh đưa một thứ làm tôi hóa đá
Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa.
- Luôn thần tượng vì chị gái tài giỏi, tôi gắng học bằng chị để rồi trưa hè nóng nực qua nhà chị chơi thì chết trân với tấm lưng trần trong phòng
- Cả nhà vợ khinh thường vì tôi mang phận ở rể, chỉ vì vài chén rượu mà bắt tôi nằm ngủ cả đêm ở ngoài cổng
- Mẹ tôi vừa chê chị dâu một câu "vừa lười vừa xấu", anh trai lập tức đáp lời khiến bà tức nghẹn, mất ngủ cả đêm
Tôi là cô gái xinh đẹp, có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi đem lòng yêu một anh chàng có thu nhập cao, con nhà giàu. Yêu nhau được 2 năm nhưng anh không đưa tôi về chơi nhà, cũng chẳng tính đến chuyện cưới xin. Lo sợ mất người đàn ông hoàn hảo, tôi quyết định có thai để ép anh phải cưới.
Thế nhưng khi biết tôi có bầu, anh rũ bỏ và đi cặp kè với cô gái khác. Nhiều lần tôi đến nhà bố mẹ bạn trai, bắt chịu trách nhiệm nhưng người giúp việc nhất định không chịu mở cửa. Biết yêu phải kẻ sở khanh nên tôi từ bỏ người đàn ông đó và chấp nhận nuôi con một mình.
Khi biết tôi và bạn trai chia tay, Huấn là anh hàng xóm ở phòng trọ bên cạnh đã an ủi động viên tôi. Thậm chí anh còn ngỏ lời yêu tôi nữa. Lo sợ đứa con sinh ra không có bố, sợ làm mẹ đơn thân nên tôi đã chấp nhận yêu Huấn.
Tôi đã dễ dàng trao thân cho bạn trai mới để che đậy cái thai. Thật may anh ấy quá si mê tôi mà không nghi ngờ gì. Sau một tháng yêu nhau, tôi bảo với Huấn là có thai rồi, phải cưới gấp và anh ấy mừng lắm, liền gọi điện về quê xin phép bố mẹ được cưới ngay.
Ảnh minh họa
Sau nhiều ngày mong chờ, cuối cùng cũng đến đêm tân hôn. Chồng vui vẻ đưa cho tôi một cuốn sổ đỏ. Anh nói đã mua mảnh đất đó hai năm trước, đợi sau khi tôi sinh con sẽ sang tên sổ đỏ cho hai vợ chồng cùng đứng tên. Nghe anh nói mà tôi tái mặt, miệng cười đau khổ.
Tôi muốn nói tất cả sự thật cho chồng biết nhưng không đủ can đảm. Sợ nói ra anh sẽ đuổi mẹ con tôi đi, khi đó sẽ chẳng biết bấu víu vào đâu nữa. Nhưng cũng sợ sau khi sinh con, chồng đưa con đi xét nghiệm ADN thì phát hiện ra sự thật thì cũng mất tất cả.
Chồng tôi là người thật thà, ngoại hình bình thường, tính tình tốt bụng và rất quý trẻ con. Tôi đoán là chồng cũng nghi ngờ đứa con trong bụng vợ nhưng đang chờ đợi sự thành khẩn của tôi. Theo mọi người tôi có nên thật thà nói là đứa con không phải của chồng, để được hưởng sự khoan dung độ lượng của anh ấy không?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự11 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự15 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự20 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.