- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bất ngờ hôn người yêu cũ tại đám cưới ngay trước mặt mọi người, tôi phẫn nộ tuyên bố một điều khiến hai người họ hốt hoảng xin lỗi
Điều tôi đau đớn nhất là từ khi người yêu cũ xuất hiện, chồng rất hờ hững với vợ, luôn hướng mắt về phía tình cũ. Đỉnh điểm là khi cô ta đến tặng quà cho chồng tôi, bất ngờ anh ấy ôm lấy tình cũ rồi hôn sâu khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Tôi rất khó chịu khi chồng muốn mời người yêu cũ đến dự đám cưới. Nghe nói hai người từng yêu nhau 8 năm, tình cảm rất sâu đậm nhưng vẫn chia tay. Vì lúc đó chồng tôi lương thấp, không có tương lai nên cô kia đã bỏ anh ra đi. Chuyện đó khiến chồng tôi đau khổ trong suốt một thời gian dài.
Sau khi gặp được tôi, công việc của anh rất thuận lợi và thu nhập liên tục tăng. Hiện giờ chúng tôi đã có xe hơi và ngôi nhà 12 tỷ. Chồng có ý định mời bạn gái cũ đến để cho cô ta phải hối hận khi bỏ rơi anh ấy. Vậy là cuối cùng cả hai vợ chồng đều mời người yêu cũ đến tham dự đám cưới cho không ai tị ai.
Thật xui xẻo, ngày cưới mỗi cô người yêu cũ của chồng có mặt, còn bạn trai cũ của tôi từ chối tham dự. Cô bạn gái đó ăn mặc khá đẹp và xinh hơn trong những tấm hình chụp chung với chồng tôi ngày trước rất nhiều.
Điều tôi đau đớn nhất là từ khi cô ta xuất hiện, chồng rất hờ hững với vợ, luôn hướng mắt về phía tình cũ. Đỉnh điểm là khi cô ta đến tặng quà cho chồng tôi, bất ngờ anh ấy ôm lấy tình cũ rồi hôn sâu khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.
Ảnh minh họa
Tôi đau, tức, ghen, tất cả đều dâng trào cùng lúc. Tôi định lao đến cào cấu hai con người kia để trút giận. Nhưng đúng lúc đó, cánh tay của chị dâu, mạnh mẽ kéo tôi lại. Chị ghé vào tai tôi nói: “Đánh lại họ chỉ chứng tỏ mình thua kém và xấu mặt hơn thôi”. Chị dâu nói rất đúng, tôi phải làm gì đó cho chú rể phải hối hận vì đã làm bẽ mặt cô dâu.
Tôi bất ngờ cầm mic và tuyên bố sẽ gửi lại đoạn video hai người hôn nhau cho chồng của cô gái kia xem. Đồng thời hủy bỏ đám cưới ngay tại đây, vì không thể chấp nhận được người chồng coi thường vợ.
Đến lúc này chồng và cô gái kia vội chạy đến xin lỗi. Chồng tôi nhận hết lỗi về anh ấy, còn cô ta là bị động, vô tội. Tôi ném hoa vào người chồng và bỏ chạy về nhà ngoại.
Ngay sau đó chồng đuổi theo và cầu xin tôi tha thứ cho giây phút dại dột của anh ta. Gia đình tôi bảo cho chồng một cơ hội sửa sai, không ai đồng ý cho chúng tôi chia tay. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.