- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đáp lại "Con lấy vợ chứ không lấy osin" khiến mẹ chồng tôi bẽ bàng còn tôi thì bật cười vì sung sướng
Kệ thôi, có chồng tốt tội gì mà không hưởng, mọi người nhỉ?
- Bị bạn "nẫng tay trên" chồng sắp cưới, cô gái lẳng lặng làm điều này khiến 2 kẻ phản bội khóc "không ra nước mắt"
- Ngày đi đẻ, đau đớn thì chớ lại còn phải chứng kiến cảnh chồng phăm phăm bế thốc mấy cô bầu nằm cùng phòng mình
- Mẹ vợ tá hỏa khi phát hiện sự thật về chàng con rể bác sĩ đẹp trai, học thức
Kệ thôi, có chồng tốt tội gì mà không hưởng, mọi người nhỉ?
Tôi luôn cho mình là người may mắn. Nói gì thì nói, mặc dù tôi gặp phải mẹ chồng chẳng ra gì nhưng lại sướng khi có người chồng tuyệt vời. Chồng tôi không phải ông nọ bà kia nhưng ít nhất anh cũng yêu thương, chiều chuộng tôi chẳng khác gì bà hoàng.
Cưới xong thì chúng tôi ra ở riêng nên cuộc sống thiếu thốn vật chất chứ tình cảm lúc nào cũng vui vẻ. Vợ chồng tôi đều đi làm, về nhà thì cả hai cùng xắn tay áo vào bếp. Hôm nào tôi mệt, chồng tôi sẵn sàng hầu vợ từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn sau khi dọn về nhà mẹ chồng ở. Chuyện là bố chồng tôi mới qua đời. Không muốn để mẹ chồng cô độc một mình nên chồng đã thuyết phục tôi về sống cùng. Tôi cũng đoán là sẽ không được thoải mái. Nhưng chồng tôi bảo: "Em cứ về. Mọi chuyện cứ để anh lo". Thế nên tôi cũng yên tâm phần nào và về sống một nhà với mẹ chồng.
Tôi nhờ chồng rửa bát hộ để xem nốt bộ phim tình cảm thì mẹ chồng tôi liền nói để bà rửa. (Ảnh minh họa)
Có thể mới sống cùng nhau nên tôi chưa biết ý mẹ chồng. Thành ra toàn làm những chuyện khiến bà ngứa mắt. Chắc trước đây khi chưa lấy vợ, chồng tôi được cưng chiều lắm. Vì thế mới có chuyện, tôi nhờ chồng rửa bát hộ để xem nốt bộ phim tình cảm thì mẹ chồng tôi liền nói để bà rửa. Rồi đang yên đang lành, tôi nghe tiếng bát vỡ choang trong nhà bếp.
Tôi thừa hiểu là mẹ chồng cố ý muốn cảnh cáo mình. Nhưng tôi xem như không biết. Kệ thôi, có chồng tốt tội gì mà không hưởng, mọi người nhỉ? Tôi đi làm và kiếm ra tiền, thi thoảng nhờ chồng chút việc vặt vãnh thì có gì mà mẹ chồng khó chịu?
Còn chuyện này nữa. Hôm qua tôi đến tháng. Thật ra tôi cũng không đau bụng đến mức chẳng lết đi được. Nhưng thấy chồng đang ngồi chơi game, còn tôi thì bụng cũng đau lâm râm nên ngại không muốn ra khỏi nhà. Tôi bèn nhờ chồng ra quán tạp hóa gần nhà mua cho mình bịch băng vệ sinh.
Mẹ chồng có thể không hiền lành nhưng chồng nhất định phải tốt. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi đi mua cho vợ mấy lần rồi nên cũng biết loại tôi hay dùng, tôi vừa nói xong thì anh đứng dậy lấy tiền đi ngay. Đến khi về nhà, anh gặp mẹ đang xem tivi dưới phòng khách. Thấy con trai xách chiếc túi có băng vệ sinh, mẹ chồng tôi liền quở trách: "Hết cái để mua hay sao mà nó bắt con vác mặt ra ngoài mua cái này. Mày cứ thế này có ngày nó chẳng xem mày ra gì đâu con ạ". Chồng tôi chỉ cười rồi bình thản đáp: "Con lấy vợ chứ có lấy osin đâu". Chồng nói xong thì mẹ chồng tôi bẽ bàng nhìn rồi bực bội hừ mạnh một tiếng sau đó quay ra xem nốt phim.
Tôi nằm trên phòng nghe chồng nói thế mà mát lòng mát dạ. Sau đó anh lên phòng, còn bảo tôi là lần này anh mua đúng loại có cánh tôi vẫn hay dùng. Tôi ôm chầm lấy chồng thủ thỉ: "Đúng là chỉ có anh mới tốt với em".
Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy vui. Chồng tôi thì không giàu có gì, nhưng được khoản yêu chiều vợ chẳng ai bằng. Thế mới nói, mẹ chồng có thể không hiền lành nhưng chồng nhất định phải tốt mọi người ạ.
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.