- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi làm quên mang điện thoại, vợ hoảng hốt phát hiện chuyện đau lòng
Dù đã cho chồng cơ hội, người vợ vẫn nhận lại kết cục đau đớn.
Dù đã cho chồng cơ hội, người vợ vẫn nhận lại kết cục đau đớn.
Theo thông tin đăng tải, anh Phương, người huyện Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc và vợ đã kết hôn được 7 năm. Trong quá trình chung sống tuy rằng không mặn nồng nhưng cũng có thể nói là hòa hợp, vui vẻ.
Mới đây, bằng giác quan nhạy bén của phụ nữ, vợ anh Phương phát hiện ra chồng mình có nhiều thay đổi đáng ngờ. Chắc mẩm rằng chồng ngoại tình thế nhưng người vợ vẫn bình tĩnh quan sát và chờ thời cơ để bắt quả tang.
Một ngày, anh Phương đi làm mà quên mang theo điện thoại di động, vừa vặn lúc đó có tin nhắn đến, lại đúng là nhân tình của anh.
Ảnh minh họa.
Để lưu lại bằng chứng, vợ anh Phương đã chuyển toàn bộ tin nhắn và hình ảnh, video ngoại tình của chồng vào điện thoại của mình. Tuy nhiên sau khi đã nắm đủ bằng chứng, cô vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, không làm ầm lên, không chửi bới, mắng mỏ chồng. Ngược lại cô vẫn hy vọng mọi chuyện chỉ là chơi bời thoáng qua, chồng sẽ thay đổi, hồi tâm chuyển ý quay về với gia đình và vợ con.
Đáng tiếc, dù đã cho chồng cơ hội, người vợ vẫn nhận lại kết cục đau đớn. Trong vài tháng qua, chồng cô càng ngày càng quá đáng, công khai.
Biết không thể cứu vãn được tình cảm vợ chồng, người vợ quyết định kiện chồng và nhân tình ra tòa, nhờ pháp luật can thiệp, đòi lại công bằng.
Tại tòa, anh Phương vẫn một mực phủ nhận mình ngoại tình, chỉ khai rằng có tình cảm với người thứ ba nhưng chưa xảy ra chuyện quá giới hạn. Bên cạnh đó, cô nhân tình cũng nói rằng giữa hai người chỉ là tình cảm đơn thuần, hơn nữa cô không biết anh Phương đã có gia đình.
Cực chẳng đã, người vợ đưa ra thêm những bằng chứng, chứng minh rõ ràng anh Phương có phát sinh quan hệ thể xác với nhân tình, thậm chí còn nhắc đến chuyện có vợ, có con.
Kết quả, trước những bằng chứng xác thực, thẩm phán tuyên bố anh Phương đã vi phạm luật hôn nhân, vi phạm quyền và trách nhiệm của người phối ngẫu, cô nhân tình phạm tội xâm hại, cố ý phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cả hai đều phải ngồi tù 3 tháng đồng thời bồi thường cho người vợ một số tiền nhất định.
Theo Dân Việt
-
Tâm sự8 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự12 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự17 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự20 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.