- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng gào lên chửi tôi ngu, điên... khi tôi đề nghị năm nay về ngoại ăn Tết
Lời lẽ của anh đến giờ tôi vẫn nhớ như in: "Ngu thế nhỉ, đàn bà con gái lấy chồng rồi còn đòi về quê mẹ đẻ ăn Tết, sao không về đấy mà sống luôn đi...".
Lấy chồng 6 năm rồi mà tôi chưa bao giờ được đón Tết ở nhà mẹ đẻ mình, thế mới thấy thấm thía con gái lấy chồng xa bao nhiêu cay đắng, đến vui vầy đoàn viên với bố mẹ đẻ vào dịp Tết thôi mà thấy khó khăn quá chừng.
Vợ chồng tôi quen và yêu nhau từ hồi sinh viên. Quê nhà hai đứa ở xa nên tôi từng tự nhủ chắc chẳng đến được với nhau. Nhưng duyên số trời định, yêu nhau đến điên cuồng và chấp nhận hết tất thảy. Về sống với nhau rồi mới thấy có quá nhiều điều thiệt thòi.
6 năm, chồng tôi chưa từng cho tôi về quê đẻ ăn Tết chứ đừng nói là vợ chồng con cái cùng về. Năm nào anh cũng nghiễm nhiên chuẩn bị đồ đạc rồi 27 Tết là bắt xe, cả nhà về quê chồng. Không bao giờ trưng cầu ý kiến tôi là năm nay muốn ăn Tết ở đâu? Đối với anh, việc Tết về lo cho gia đình chồng là trên hết. Gặp gỡ bố mẹ chồng, anh chị em chồng, các cháu nhà chồng là anh mừng vui phấn khởi, không hề quan tâm tới nỗi tủi thân của tôi trong những ngày đoàn viên này.
Tôi từng ngỏ lời nói với anh rằng muốn ăn Tết một năm ở nhà ngoại. Vừa dứt lời, chồng tôi đã quát: "Em điên à, em lấy chồng rồi thì phải theo chồng chứ. Đời thuở có nhà nào con gái về ăn Tết bên nhà ngoại không? Em có định để mặt mũi cho anh không?". Tôi nhỏ nhẹ tiếp tục thuyết phục anh: "Anh đừng nghĩ quá, nhà ngoại cũng như nhà nội, mình mấy năm liền về nhà nội rồi, giờ về nhà ngoại một lần cho bố mẹ đỡ buồn. Nhà em cũng chỉ có mình em là con gái".
6 năm, chồng tôi chưa từng cho tôi về quê đẻ ăn Tết chứ đừng nói là vợ chồng con cái cùng về. (Ảnh minh họa)
Thế là chồng tôi nhảy sửng cồ lên: "Ngu thế nhỉ, đàn bà con gái lấy chồng rồi còn đòi về quê mẹ đẻ ăn Tết, sao không về đấy mà sống luôn đi. Cô là con dâu do nhà tôi cưới hỏi đàng hoàng, Tết nhất cô về lo Tết nhà tôi là đúng rồi, cô đừng có phá thuần phong mỹ tục, đừng có làm bại hoại gia phong, đua đòi theo mấy đứa trên mạng, khôn hồn thì lo lắng Tết nhà chồng kia kìa, đừng có mơ tưởng vác mặt về nhà đẻ".
Chồng tôi còn chửi mắng rất nhiều nữa, anh đem nào là phong tục, nào là gia phong các thứ ra để chì chiết lời đề nghị của tôi. Nghĩ mà ức, bố mẹ tôi gả tôi cho anh chứ có phải bán đâu mà anh coi việc về ăn Tết nhà đẻ là bại hoại gia phong? Chẳng lẽ lấy chồng rồi thì từ nay không được đoàn viên tụ họp với bố mẹ đẻ nữa? Anh còn lên mặt nói không bao giờ có chuyện anh đi ăn Tết nhà ngoại, chẳng khác nào ở rể, nhục nhã…
Bực quá nên tôi nói: "Nếu anh không về thì em về, anh về nhà nội mà ăn Tết, năm nay mỗi vợ chồng một nơi". Chồng tôi liền mỉa mai: "Nghĩ hay nhỉ, tôi đã bỏ vợ đâu mà bảo tôi về ăn Tết một mình. Cô còn sống chứ đã chết đâu mà đòi trốn việc hả?".
Lấy chồng tôi là không còn được phép về nhà mẹ đẻ đón Tết nữa sao? (Ảnh minh họa)
Là con dâu, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trốn việc nhà chồng. Nếu về nhà ngoại, tôi nghĩ sẽ gửi tiền nhờ mẹ và em chồng mua sắm lễ lạc cúng bái đầy đủ. Một năm vắng mặt thôi chứ có phải năm nào cũng vắng đâu. Vậy mà chồng tôi vẫn không đồng tình. Anh bảo tôi dẹp suy nghĩ đó đi, đừng bao giờ nhắc lại mà khiến anh bực bội lại giở thói vũ phu thì không ra thế nào.
Thật lòng tôi không biết sao anh có thể suy nghĩ nông cạn như thế. Những lời anh nói khiến tôi tổn thương ghê gớm. Lấy chồng tôi là không còn được phép về nhà mẹ đẻ đón Tết nữa sao? Bao nhiêu năm bố mẹ nuôi tôi vất vả, năm nào cũng gọi điện hỏi có về ăn Tết được không, lần nào tôi cũng cắn răng bấm bụng nói dối rằng năm nay nhà chồng có việc, để sang năm vợ chồng con về. Nhưng hết năm này tới năm khác, chưa bao giờ tôi về được. Năm nào cũng chớp nhoáng đến thăm bố mẹ được một lúc vào mùng 7 Tết khi quay trở lại thành phố làm việc.
Giờ Tết sắp đến rồi, tôi có nên đấu tranh một năm không? Chẳng lẽ lấy chồng rồi thì quên nhà mẹ đẻ đi? Chồng tôi rõ ràng sai mà tôi không biết phản bác thế nào. Mong nhận được hỗ trợ từ mọi người!
Theo Trí thức trẻ
-
Tâm sự3 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự23 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?