- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng ngỏ ý muốn ở rể nhưng khi tôi mang bầu anh lại năn nỉ ly hôn, biết chuyện tôi mỉm cười đồng ý
Cuộc sống vui vẻ và tôi đang mang thai con đầu lòng được 6 tháng thì bỗng dưng một hôm chồng về nhà khóc lóc van xin tôi ly hôn.
Chồng tôi từ nhỏ đã sống với bà nội. Mẹ mất sớm, bố bỏ đi lấy vợ hai nên bà nội rất thương anh, nuôi anh không lớn. Theo anh tâm sự, hàng tháng bố gửi tiền chi phí cho bà trông nom anh nên hai bố con không có tình cảm sâu đậm. Trong kí ức của anh, chưa từng có ngày nào vui vẻ bên bố mẹ.
Anh còn nói do tuổi thơ như vậy nên anh luôn mong muốn sau này sẽ có gia đình đầy đủ, vợ chồng thủy chung, biết yêu thương nhau. Thời mới yêu, tôi luôn nghĩ rằng, anh sẽ là một người chồng tử tế trong tương lai.
Gia đình tôi thì rất khá giả, tôi lại là con một trong nhà. Khi yêu chồng, bố phản đối lắm vì anh không có công ăn việc làm ổn định, kinh doanh tự do và nhà cửa chưa có. Còn mẹ tôi thì thấy anh có vẻ hiền lành nên cũng quý. Thấy hai đứa yêu nhau tha thiết, mẹ luôn tìm cách xoa dịu và động viên bố cho hai đứa đám cưới.
Trước khi kết hôn, chồng ngỏ lời sẽ ở rể để chăm lo cho bố mẹ vợ, tôi cảm động lắm. Tôi nghĩ anh rất biết nghĩ và do không được cha mẹ chăm sóc từ bé nên chắc anh rất trân trọng bố mẹ tôi, muốn xem bố mẹ tôi như bố mẹ ruột của anh.
Nói thật, quá khứ của tôi không được tốt đẹp lắm, trước đây tôi từng yêu một người nhưng khi chuẩn bị cưới xin thì người đó bỗng nhiên bỏ rơi tôi. Tôi từng có thời gian bị khủng hoảng tinh thần phải đi bác sĩ điều trị. May nhờ có bố mẹ ở bên cạnh động viên chia sẻ tận tình, tôi mới có ngày hôm nay. Khi gặp chồng, tôi cũng thấy cuộc sống tươi đẹp trở lại. Tôi không giấu gì anh chuyện quá khứ tôi từng ăn ở với người yêu cũ như vợ chồng nhưng anh bảo không quan tâm. Anh còn nói yêu tôi sẽ yêu tất cả mọi thứ của tôi, chấp nhận tất cả.
Sau khi kết hôn, dưới sự giúp đỡ của bố mẹ tôi, chồng mở một cửa hiệu làm tóc khá lớn. Anh bỗng dưng lên làm ông chủ và nuôi khoảng 10 nhân viên.
Cuộc sống vui vẻ và tôi đang mang thai con đầu lòng được 6 tháng thì bỗng dưng một hôm chồng về nhà khóc lóc van xin tôi ly hôn. Anh đưa ra lý do rằng bà nội anh biết được quá khứ của tôi nên bắt anh làm việc này. Ban đầu tôi tin lời anh nói nhưng sau đó kịp trấn tĩnh lại tinh thần rằng bà nội anh ở quê, sao mà biết chuyện của tôi được.
Mấy hôm sau tôi tìm hiểu nguyên nhân và biết được anh đã âm thầm ngoại tình với một nhân viên làm tóc. Tôi suy sụp và thất vọng vì không ngờ chồng lại tồi tệ như vậy. Trong khi trước đây, anh luôn nói lời ngon ngọt, thề thốt đủ thứ với tôi.
Trải qua nhiều biến cố, lần này tôi không buồn lâu, tôi tự an ủi bản thân, mỉm cười đồng ý ly hôn. Tôi chẳng còn gì để giữ người đàn ông bội bạc bên mình.
Trong khoảng thời gian đợi tòa giải quyết, anh bỗng dưng quay lại nói lời hối hận và bảo: "Anh sai rồi, cuộc đời anh không thể thiếu em..".
Bố tôi vẫn kiên quyết khuyên tôi đừng thay đổi quyết định, nhưng nhìn đứa con trong bụng sắp ra đời, tôi lại có chút băn khoăn, thương cho số phận của con quá. Giờ tôi phải làm sao?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự4 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự7 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự2 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.