- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng sắp cưới đuổi tôi về giữa cơn mưa giông vì "không muốn bị mang tiếng"?!
Ngồi trên xe một mình giữa trời mưa gió, tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt với cảm xúc nhục nhã tràn trề.
Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm, anh là người tuy hơi gia trưởng, bảo thủ nhưng rất tốt tính, luôn quan tâm chăm sóc và làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh là thầy giáo dạy thể dục, vóc dáng cao to vạm vỡ, tôi thì hơi nhỏ con nên mỗi khi ở cạnh anh, tôi luôn cảm thấy mình được che chở bảo vệ.
Tôi là một đứa cá tính khá mạnh và khó yêu nên mặc dù suốt thời đại học có nhiều người theo đuổi nhưng không rung động với bất kỳ ai. Cho tới tận khi gặp anh, vẻ nam tính, rắn rỏi của anh đã khiến tôi không thể không rung động. Chính tôi là người chủ động tấn công và tỏ tình với anh.
Sau lời tỏ tình và chính thức coi nhau là người yêu tận 3 tháng, hai đứa mới có nụ hôn đầu tiên. Nói ra không ai tin nhưng có thể là vì tình yêu đầu nên cả 2 đều còn ngượng ngùng nên khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản anh là người đứng đắn và nghiêm túc.
3 năm yêu nhau là quãng thời gian tôi chìm đắm trong hạnh phúc, trong sự quan tâm chăm sóc hết mực của anh. Bạn bè ai cũng tỏ ra ghen tị vì tôi nhan sắc tầm trung mà lại có anh người yêu cao to đẹp trai, tâm lý như vậy. Chúng tôi đã xác định cuối năm nay sẽ về ra mắt gia đình và tổ chức cưới luôn.
Thế nhưng tôi cảm thấy chồng chưa cưới mình có gì đó không giống với những người khác. Suốt từ lúc yêu nhau, hành động thân mật nhất mà anh dành cho tôi chỉ là hôn, mà là hôn chạm môi rất nhẹ nhàng. Thậm chí đôi khi hôn anh còn đứng cách xa hàng cả một bước chân, chứ đừng nói gì là ôm ấp hay quờ quạng như những người đàn ông khác.
Tôi lên mạng tìm hiểu và bắt đầu nghi ngờ người yêu mình có vấn đề về giới tính, tôi đã tự lập cho mình một kế hoạch kiểm tra người yêu. Tôi chủ động tìm cách để tạo ra những sự va chạm của cơ thể, những cái hôn sâu nhưng chồng chưa cưới luôn tỏ thái độ không thích và né tránh. Anh nói, anh thích những người con gái truyền thống chứ không kiểu nổi loạn như vậy. Con gái thì cứ hãy để đàn ông dẫn dắt.
Liều lĩnh hơn, tôi tìm cách đi chơi về muộn để thăm dò anh có ý đồ gì không, nhưng mặc nhiên anh vẫn dửng dưng. Bất kể là 10h hay 12h đêm, anh cũng đưa tôi về tận nhà chứ không tạt ngang vào đâu tá túc cả. Điều đó khiến tôi hoang mang và khó nghĩ vô cùng. Tôi rất sợ chồng chưa cưới của mình thực sự không phải là đàn ông.
Trong lần sinh nhật của anh vào tháng trước được tổ chức tại phòng cùng vài người bạn thân của anh, tôi đã cố tình uống nhiều rượu và giả vờ say. Tôi cố ý muốn ở lại phòng anh để xem thực sự mình không đủ hấp dẫn hay anh có vấn đề.
Đến gần 12h đêm, tiệc tàn, mọi người ra về và không quên nhấm nháy chúc người yêu tôi tối nay vui vẻ. Mọi người đều đinh ninh cho rằng, đêm nay chúng tôi sẽ có gì đó với nhau nhưng dường như điều đó khiến anh khó chịu. Anh vào nhà vực tôi dậy và bắt tôi phải tỉnh cho bằng mọi cách. Anh nói tôi cần tỉnh táo để tự đi về bởi anh cũng đang chếnh choáng, không thể đưa tôi về được.
Đúng lúc đó, trời đổ mưa to, tôi cười thầm trong bụng vì cuối cùng trời đã giúp tôi. Mưa bão thế này chắc anh không nỡ để tôi về, và nếu ở lại, tôi sẽ tìm cách khiêu khích anh.
Nhưng anh như phát điên khi thấy trời mưa, anh tỏ rõ sự khó chịu về việc tôi say xỉn và cố tình tìm cách ở lại phòng anh. Anh vực tôi ngồi dậy, ném thẳng vào mặt tôi cái nhìn đầy miệt thị. Anh nói rằng tôi đang cố tình gây tiếng xấu cho anh, cố tình giăng bẫy để mọi người nghĩ rằng anh và tôi đã “ăn kem trước cổng”… Rằng việc làm của tôi đang làm mất đi hình ảnh chính trực của anh, sự thuần khiết của dòng họ nhà anh…
Tai tôi ù đi, tôi không kịp nghe hết những lời sỉ vả của anh dành cho mình. Đúng là tôi đã có ý đồ với anh, nhưng tôi đã làm gì anh đâu, sao anh lại phải thôt ra những câu đó với tôi? Huống chi nếu việc này xảy ra, người thiệt thòi phải là tôi mới đúng.
Chưa hết, anh gọi taxi và bảo tôi phải về nhà ngay, dù trời mưa thì đi taxi tôi cũng sẽ không bị ướt. Ngồi trên xe một mình giữa trời mưa gió, tôi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt với cảm xúc nhục nhã tràn trề.
Gần một tháng nay, anh tìm cách tránh mặt tôi, anh nói công việc của anh bận rộn và anh đang cố gắng làm việc để nhanh có tiền cưới vợ. Nhưng nỗi ám ảnh về đêm mưa gió đó cứ mãi đeo bám khiến tôi không thể tập trung làm việc. Tôi rất sợ người yêu có điều gì giấu giếm mà mình không biết. Liệu về giới tính hay bệnh lý của anh? Tôi phải làm gì bây giờ mọi người ơi, chấp nhận đánh cược hay là buông tay?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự4 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự6 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự9 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.