- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng tôi có nguy cơ mất việc vì chị lao công
Chồng tôi nhận kết quả này là do anh quá đề cao bản thân và coi thường đồng nghiệp.
Chồng tôi gắn bó với công ty hơn 10 năm, là cánh tay đắc lực của sếp và rất được lòng đồng nghiệp. Từ ngày anh nhận chức phó giám đốc, tôi để ý thấy tính cách thay đổi, không còn nhiệt tình giúp đỡ mọi người như trước nữa.
Mỗi khi nhân viên cấp dưới làm điều gì đó không hợp ý, anh nổi nóng quát mắng họ những lời rất cay nghiệt. Vài lần đồng nghiệp ngồi túm tụm kể tội chồng tôi kiêu ngạo, không coi ai ra gì và họ cảm thấy rất áp lực mỗi khi bước vào phòng làm việc của anh ấy.
Có lần tôi vào phòng đưa hồ sơ cho chồng ký, thấy anh đang quát mắng kế toán, ném sổ sách xuống đất và bắt làm lại. Tôi vội đứng ra can ngăn, khuyên chồng bình tĩnh giải quyết mọi việc.
Khi chỉ còn 2 vợ chồng tôi bảo dù anh có làm giám đốc cũng chỉ là người làm thuê. Nếu anh cứ mở miệng mắng mỏ nạt nộ nhân viên, cấp trên biết được sẽ sa thải. Chồng thản nhiên nói bản thân có năng lực, không ai dám đuổi việc anh.
Tôi bảo anh giỏi mấy đi chăng nữa mà không dùng đức để thu phục nhân viên dưới quyền, "con giun xéo lắm cũng quằn", rồi có ngày họ tố cáo anh lên cấp cao hơn thì sao. Anh tự tin khẳng định dù thế nào đi nữa thì cấp trên vẫn luôn chọn người có năng lực như anh. Khuyên bảo chồng không được nên tôi nản chẳng muốn nói nữa.
Hôm thứ 7 vừa rồi, chị lao công vào dọn dẹp phòng cho chồng tôi. Anh ấy sai chị đi mua 1 cốc cà phê nhưng chị bảo công ty có rất nhiều việc, không có thời gian giúp chồng tôi và mong thông cảm.
Thế nhưng anh ấy đã chỉ thẳng mặt đuổi chị ra khỏi công ty và nói sẽ tuyển người mới. Đúng lúc 2 người đang cãi nhau thì giám đốc đi ngang qua và ghé vào hỏi sự tình.
Chị lao công bức xúc nói sáng sớm nhiều việc mà ngày nào chồng tôi cũng sai đi mua cà phê, chị cự tuyệt thì bị mắng té tát. Nghe xong giám đốc bảo nhiều tháng nay nhân viên trong công ty rất phàn nàn về thái độ hách dịch cậy quyền thế của chồng tôi. Nhiều người chịu không nổi và có ý định nghỉ việc nhưng đều bị giám đốc cản lại.
Sếp cho thời gian để chồng tôi thay đổi thái độ cư xử với nhân viên cấp dưới mà anh không làm được. Nếu chồng tôi còn làm việc ở công ty thì nhân viên khác sẽ nghỉ hết. Ẩn ý của sếp là muốn chồng tôi tự nguyện viết đơn xin nghỉ việc để giữ danh dự.
Chồng tôi cống hiến cho công ty hơn 10 năm, anh ấy không muốn bị mất công việc này. Sau khi bị sếp nhắc nhở, anh ấy tỏ ra rất hối hận về việc đã gây ra với mọi người nhưng không biết chuộc lại lỗi lầm thế nào nữa?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự30 phút trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự2 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự7 giờ trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.