- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con dâu bị chê vụng về, mẹ chồng có màn "phản pháo" đầy ấn tượng
Trước câu nói sắc bén của mẹ chồng tôi, những vị khách mời trên bàn tiệc hôm ấy đều ngượng ngùng.
Vì mải mê học hành, phấn đấu trong kinh doanh nên tôi gần như không có kĩ năng về nấu nướng, trang trí thức ăn. Tôi biết đó là một điểm yếu của mình nên ngay khi ra mắt nhà chồng, tôi đã thẳng thắn nói về điều đó. Bố mẹ chồng của tôi đều là nhân viên nhà nước đã về hưu nên ông bà có tư tưởng tiến bố, rất thoáng với con dâu. Mẹ chồng tôi không ngại ngùng chuyện tôi - con dâu duy nhất trong nhà - không biết nấu ăn, bà còn tuyên bố: "Thời đại nào rồi mà giỗ tiệc phải tự nấu, cứ đặt dịch vụ nấu cỗ là xong".
Hiện tại, tôi vẫn là dâu mới trong dòng họ vì chúng tôi mới tổ chức đám cưới được hơn một tháng thôi. Hôm qua, tôi về nhà thờ tổ để phụ nấu nướng đám giỗ lớn nhất năm ở đây. Đêm trước, mẹ chồng đã liên tục động viên, bảo tôi cứ bình tĩnh, chẳng có việc gì phải sợ. Ông bà đã gửi 20 triệu rồi, tôi đến cũng chỉ là ra mắt dâu mới thôi.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Hầu như mọi nàng dâu trong dòng họ đều về và ai cũng đảm đang. Chỉ có tôi là chẳng biết làm gì. Tôi đứng lớ ngớ trong bếp, đơn độc đến mức tủi thân.
Mẹ chồng tôi trò chuyện với các bác trưởng tộc một lúc rồi xuống nhà bếp với tôi. Bà dạy tôi cách làm mắm chấm.
Đến khi dọn tiệc, một bà cô trong họ nói thẳng tôi "Tiểu thư đài các, chẳng biết làm gì ngoài việc làm đẹp". Bị chê vụng về, tôi xấu hổ đến mức ứa nước mắt.
Bất ngờ, mẹ chồng tôi "phản pháo" ngay: "Dâu nhà em, em còn chưa chê mà sao các bác chê lắm thế. Lấy con dâu chứ có lấy người giúp việc đâu? Nó đẹp thì em cũng mát mặt".
Mọi người nghe mẹ chồng tôi nói một hơi mà ngơ ngác, ngượng ngùng. Mấy bác trưởng tộc cũng chẳng dám chê bai hay nói gì về tôi nữa. Đúng là tôi biết ơn mẹ chồng nhiều lắm. Nhưng tôi biết, mọi người trong họ vẫn không hài lòng về tôi lắm, tôi phải làm gì để mọi người bớt bình phẩm, đánh giá về tôi rồi chê bai tôi trước mặt bố mẹ chồng tôi đây?
(nhungtuh...@gmail.com)
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự47 phút trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.