- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đã ly thân nhưng chồng vẫn đến ở nhà tôi mỗi tối, còn đòi hỏi quá đáng
3 tháng nay, tối nào chồng cũng đến nhà tôi ở, còn ăn cơm và đòi ngủ chung phòng.
Hùng, chồng tôi có bản tính gia trưởng, không tôn trọng vợ. Anh ta lúc nào cũng cho rằng vợ làm nghề buôn bán ngoài chợ, không cùng đẳng cấp với một người làm văn phòng như anh ta. Nhưng anh ta không hề biết, tôi mới chính là trụ cột kinh tế trong nhà. Còn anh ta, dù mặc đẹp, sáng xách cặp đi, tối ôm cặp về nhìn bảnh bao thật mà lương chưa tới 10 triệu.
Sau nhiều lần tranh cãi, chúng tôi quyết định ly thân. Tôi bỏ tiền mua một căn nhà riêng, cách nhà cũ 3km. 6 tháng rồi, việc ly hôn vẫn không diễn ra được vì giữa chúng tôi còn nhiều ràng buộc về tiền bạc, đất đai. Hơn nữa, tôi rất sợ bố mẹ biết mình bỏ chồng thì sẽ buồn lòng, lo lắng cho con gái. Trước đây, ông bà đã cản mà tôi vẫn cố chấp lấy bằng được anh ta. Mỗi lần về thăm nhà, bố mẹ hỏi về con rể, tôi đều lấy cớ này cớ nọ để che giấu việc đang sống ly thân.
Dạo gần đây, tối nào chồng cũng tìm đến nhà tôi, ở lại ăn cơm. 10 giờ tối, tôi đuổi anh ta về thì anh ta lấy lý do muốn ngủ lại với con. Tôi bực mình nhưng thấy con trai theo bố, đòi bố vào ngủ chung thì lại mềm lòng. Cứ tưởng Hùng chỉ ngủ với con thôi, ai ngờ, nửa đêm, anh ta còn mò sang phòng tôi, đòi hỏi chuyện vợ chồng.
Tôi thực sự không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với Hùng nữa. (Ảnh minh họa)
Từ chối không được, giữa chúng tôi lại xảy ra chuyện không nên có. 3 tháng liên tục như vậy, cứ như chúng tôi vẫn còn sống chung với nhau. Hôm qua, thấy đã trễ kinh 10 ngày nên tôi mua que thử thai về thử. Sau giây phút hồi hộp chờ đợi, tôi bàng hoàng khi thấy que hiện lên 2 vạch đỏ đậm. Vậy là tôi đã mang thai khi đang sống ly thân với chồng.
Tôi thông báo cho Hùng biết, anh ta mừng rỡ nói nếu đã có bầu thì quay lại sống chung với nhau, bỏ chuyện ly hôn sang một bên. Hùng cũng nói sau khi tôi bỏ đi, anh ta nhận ra lỗi sai của mình, càng thương và tội nghiệp cho con trai nên mới qua nhà tôi ở. Giờ đứa con thứ 2 chính là cầu nối để chúng tôi xây dựng lại hôn nhân.
Nhưng tôi thực sự không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với Hùng nữa. Mà bỏ nhau thì tôi không đành vì đứa nhỏ trong bụng. Sống chung thì tôi lại sợ chồng tính nào tật đó, lại mắng nhiếc, xúc phạm vợ. Giờ tôi không biết phải làm sao cho đúng đắn?
Theo Phụ nữ mới
-
Tâm sự5 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự7 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự12 giờ trướcKhông phải lúc nào bố mẹ cũng đúng. Đôi khi con trẻ lại dạy chúng ta những bài học sâu sắc không ngờ…
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi hỏi bố cô bé không đi cùng à? Cô bé không nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Con không có bố". Tim tôi đập thình thịch, có cảm giác gì đó bất an ập đến.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...
-
Tâm sự2 ngày trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...