- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đám cưới anh trai chồng, tôi mừng 500 nghìn thì bị chồng mắng
Tôi không dư tiền và cũng không đủ bao dung cho những người từng làm khổ mình.
Trước đây, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Nhưng chính anh trai chồng, vóc dáng đàn ông mà tâm tính đàn bà, đã tác động với bố mẹ để đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Tôi đi làm về phải đi chợ, nấu ăn cho cả gia đình. Vậy mà món ăn nào anh chồng cũng chê bai. Bếp bẩn chưa kịp lau, anh ấy chụp ảnh lại rồi gửi lên nhóm gia đình cho cả nhà đều biết. Mỗi tháng, anh ấy góp cho tôi 500 nghìn tiền ăn nhưng lại luôn tính toán từng bữa. Nếu tháng nào ăn thiếu bữa, anh ấy sẽ bắt tôi trả lại tiền thừa.
Sau đó, anh ấy còn lấy lý do không muốn ồn ào khi nhà có trẻ con (tôi sắp sinh), nói tôi muốn dùng đứa nhỏ để chiếm nhà chiếm đất và ép vợ chồng tôi chuyển ra ngoài. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày bụng mang dạ chửa đi tìm phòng trọ cùng chồng vì không sống nổi với anh chồng. Còn bố mẹ chồng tôi nhu nhược, có nói cũng chẳng to giọng rộng tiếng như con trai nên đành im lặng, kệ vợ chồng tôi tự bươn chải bên ngoài.
Bây giờ anh chồng tôi cưới, tôi mừng cưới bằng đúng khách khứa: 500 nghìn cho 2 phần ăn. Tôi cũng chẳng nói gì với chồng mà tự bỏ vào phong bì, bảo đã lo liệu xong xuôi. Chồng tôi tin tưởng nên chẳng hỏi nhiều.
Anh chồng kiểu đó, tôi không thèm chấp nhưng chồng tôi lại không biết suy nghĩ, lôi vợ ra mắng là sao? (Ảnh minh họa)
Tối, anh chồng gọi điện cho chồng tôi, chửi vợ chồng tôi một trận vì tiền mừng cưới có 500 nghìn. Chồng tôi mắng lại tôi. Tôi đợi anh mắng xong mới hỏi lại: "Hồi kia mình cưới, anh ấy có cho mình một đồng xu nào không?". Chồng tôi ngớ người.
Nhân cơ hội đó, tôi lôi luôn chuyện cũ ra tính một thể. Nào là không mừng cưới em trai mà còn tìm cách gây sự cho vợ chồng em trai cãi nhau, tìm cách đuổi vợ chồng em ra khỏi nhà. Mấy năm nay, có năm nào anh ấy mừng tuổi cháu gái một nghìn không? Một người như thế thì tôi mừng cưới 500 nghìn là quá tốt rồi, còn mắng mỏ là tôi dẹp luôn, đường ai nấy đi. Thế mà chồng tôi vẫn lầm bầm bảo vợ quá keo kiệt, anh trai như thế thì mình phải hào phóng rộng lượng để anh ấy biết mà xấu hổ.
Tôi không chấp nhận điều đó, liệu anh chồng có xấu hổ không khi mà tính cách anh ấy như thế. Hay tôi gọi điện cho anh chồng, phân rõ trắng đen một trận luôn nhỉ?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự46 phút trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự52 phút trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự5 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự8 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.