- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàng hoàng ở nhà chăm con nhưng vẫn kiếm tiền “vượt mặt” em dâu
Mẹ chồng tôi cũng chen vào bảo mỗi tháng em dâu kiếm 6 triệu đồng một tháng chứ không như tôi...
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, sau khi lập gia đình cả vợ chồng tôi và vợ chồng chú em đều sống chung với bố mẹ. Cả hai anh em chúng tôi đều muốn ra ở riêng nhưng do chưa đủ tiền để mua nhà.
Trước khi lấy chồng tôi cũng từng là một nhân viên kinh doanh năng nổ, sau khi lấy chồng tôi ở nhà chăm con. Từ khi sinh con thứ 2, một mình chồng tôi với lương 9 triệu đồng một tháng không đủ nuôi 3 mẹ con tôi nên tôi đã liên kết với một shop quần áo và bán hàng online.
Công việc khá thuận lợi. Từ một người ăn bám chồng tôi đã tự nuôi được bản thân rồi nuôi được các con. Hàng tháng chồng vẫn đưa hết lương cho vợ nhưng tôi không lấy của anh một xu mà mang gửi hết ngân hàng.
Công việc một ngày của tôi là chăm đứa con 8 tháng tuổi, đưa đón con học lớp 3, lúc nào rảnh thì cơm nước cho đại gia đình và khi nào có khách đặt hàng tôi tranh thủ giao hàng.
Từ sáng sớm đến đêm tôi tất bật suốt ngày, không khi nào ngơi tay thế mà trong con mắt của cả gia đình chồng tôi chỉ là kẻ ăn bám chồng.
Một lần con gái tôi có cái váy mới, nó khoe với bà nội, mẹ chồng tôi liền bĩu môi nói "Váy này là tiền của bố con chứ mẹ con chỉ có biết đẻ thôi". Tôi nghe thấy mà nóng cả mặt nhưng không muốn đôi co nên đành im lặng.
Nhà chồng tôi tháng nào cũng có giỗ, cỗ nhỏ thì cũng 3 mâm, cỗ lớn thì 13 mâm, những khi có cỗ thì tôi lại phải làm cỗ nên lượng khách hàng sụt giảm ngay. Nhưng tôi chấp nhận để hoàn thành nhiệm vụ của người con dâu và người vợ.
Tuần tới nhà tôi sẽ có giỗ lớn những 13 mâm, trong lúc ăn cơm có mặt cả bố mẹ và vợ chồng chú em, tôi nói ngay là lần này cỗ to, nhà ít người làm nên em dâu xin nghỉ việc một ngày, ở nhà làm cùng với bố mẹ. Tôi chưa kịp nói hết câu em dâu đã đáp trả ngay rằng cô ấy làm việc nhà nước chứ có phải rảnh rỗi như tôi đâu.
Nhiều lần tôi nói với chồng về việc mình ở nhà vẫn kiếm được tiền nhưng anh không tin. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi cũng chen vào bảo mỗi tháng em dâu kiếm 6 triệu đồng một tháng chứ không như tôi chỉ có biết cầm tiền của chồng là nhanh. Tức quá tôi nói thẳng hàng tháng tôi kiếm được 8 triệu đồng đấy và còn phải làm toàn thứ việc không tên trong ngôi nhà này.
Vừa nói xong chồng tôi cười chế giễu bảo tôi đừng có ngồi nói luyên thuyên nữa, suốt ngày chỉ biết ôm con với máy tính mà bày đặt kiếm tiền. Vậy là nhiều lần tôi nói với chồng về việc mình ở nhà vẫn kiếm được tiền nhưng anh không tin, vẫn cho rằng tôi sống dựa vào tiền của chồng.
Đang định lấy những tờ hóa đơn gửi hàng ở bưu điện ra để chứng minh nhưng tôi nghĩ chẳng giải quyết được gì. Bởi cho dù kiếm được tiền đi chăng nữa nhưng nếu tôi cứ ở nhà, ra vào nhìn thấy mặt, là tôi vẫn phải làm hàng chục thứ việc không tên.
Theo chị em tôi có nên từ bỏ công việc tại nhà mỗi tháng kiếm được 8 triệu đồng để ra ngoài lăn lộn kiếm việc với mức lương 6 triệu đồng không?
Theo Helino
-
Tâm sự12 phút trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự3 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự19 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự2 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?