- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đến nhà anh họ chạy việc cho vợ, tôi chết lặng nghe giọng nói phát ra từ nhà tắm
Tôi bàn với vợ, hay là đút 1 ít tiền cho anh, để anh mắt nhắm mắt mở thôi, ưu ái cho cô ấy.
- Bắt gặp chị dâu ngoại tình với người đàn ông khác mà tôi không thể trách, không thể giận chị được, đặc biệt khi nhìn vẻ mặt bất cần của chị
- Nhặt được tờ giấy ở thùng rác, tôi mới hiểu vì sao chị dâu "tình nguyện" để chồng ngoại tình rồi hứng chịu bao trận đòn roi
- Chị dâu chuyển 50 triệu xin tôi giấu chuyện ngoại tình, nhưng mới nhìn thấy gã bồ tôi lại muốn phanh phui tất cả
Tôi và vợ cưới nhau tới nay được 4 năm, hiện tại đã có 1 bé gái 2 tuổi. Trước khi cưới nhau, vợ tôi học cao đẳng ở 1 trường tuyến tỉnh, sau này cô ấy xin làm kế toán kho cho 1 công ty bé gần nhà rồi 2 đứa cưới nhau. Lúc cưới vợ, công việc của tôi cũng chỉ gọi là tạm ổn, thường xuyên phải đi làm xa nhà, lương lậu không cao nhưng đủ sống.
Cưới được 1 năm, vợ tôi mang bầu, sinh con trai đầu lòng của tôi. Có thêm 1 đứa con đúng là khó khăn hơn hẳn, lương tháng nào hết tháng đó còn âm thêm. Vợ tôi sau khi nghỉ sinh công ty cũng cho nghỉ luôn, mãi chẳng xin được việc mới nên tính nước làm công nhân ở khu công việc ngay cạnh nhà, vừa ổn định vừa tiện về sớm với con.
Được nửa năm thì vợ tôi nản, cô ấy hay nổi nóng với tôi vì cảm thấy thua kém bạn bè. Tôi thương vợ nhưng cũng thấy ấm ức vì đâu phải tôi bắt cô ấy nghỉ việc, nếu không phải vì cô ấy chỉ học cao đẳng anh họ tôi cũng đã xin được cho cô ấy 1 công việc tử tế rồi.
Trước khi cưới nhau, vợ tôi học cao đẳng ở 1 trường tuyến tỉnh. Ảnh minh họa.
Chả là, anh tôi có 1 doanh nghiệp nhỏ, anh thường xin việc cho mấy đứa em trong họ nhưng trường hợp của vợ tôi thì anh "bó tay" vì cô ấy chỉ có bằng cao đẳng lại còn học ở trường làng nhàng, kinh nghiệm cũng không có gì. Muốn làm ở văn phòng thì phải đi học lên. Với điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi hiện tại để vợ đi học rất khó, vợ tôi cũng không giỏi giang, thông minh gì, đi học chưa chắc đã biết.
Cuối cùng, tôi bàn với vợ, hay là đút 1 ít tiền cho anh, để anh mắt nhắm mắt mở thôi, ưu ái cho cô ấy. Buổi tối hôm ấy tôi gọi cho anh mình rồi hẹn sẽ tới nhà chơi nhưng anh cứ khất mãi. Tôi biết anh cũng khó xử nên không thúc giục nữa.
Được cỡ 1 tuần sau chị dâu tôi bất ngờ gọi tới bảo tôi sang nhà ăn cơm tiện bàn việc luôn. Tôi định cho vợ con sang cùng nhưng vợ tôi xin về quê ngoại từ chiều chưa thấy về. Không muốn để lỡ việc nên tôi sang đó 1 mình, để con cho bà nội trông.
Tôi vào nhà, không thấy chị dâu đâu, cửa mở nên tôi tự vào. Vào nhà gọi 1 lúc tôi mới thấy anh họ ra. Tôi nói chuyện chị dâu gọi tôi sang ăn cơm, còn mang theo con gà bảo để làm thịt mấy anh em nhậu 1 bữa rồi đi thẳng vào trong bếp, định nhốt con gà lại thì đứng hình nghe giọng quen thuộc phát ra từ phòng tắm:
- Ai đấy anh, mất hứng thế! - là giọng vợ tôi
Mất vài phút để tôi suy nghĩ, vợ tôi ở trong nhà anh họ của tôi, còn đang trong nhà tắm. Có thiểu năng cũng biết có chuyện gì đang xảy ra. Tôi đạp cửa nhà tắm, xông thẳng vào lôi cô ấy ra ngoài, lúc đó trên người vợ tôi chỉ có 1 mảnh khăn tắm.
Tôi định cho vợ con sang cùng nhưng vợ tôi xin về quê ngoại từ chiều chưa thấy về. Ảnh minh họa.
Tôi tức điên người nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, gọi chị dâu về 3 mặt 1 lời, không thể tự dưng mà chị ấy hẹn tôi đến đây, chắc là muốn tôi đến để chứng kiến sự việc này.
Trong lúc chờ chị dâu về, vợ tôi quỳ xuống xin tôi tha thứ, cô ấy khóc lóc nói chỉ muốn làm như vậy để xin 1 công việc, không phải cô ấy cố tình cắm sừng lên đầu tôi. Còn anh họ tôi đứng nép 1 góc tường, không dám ra mặt, đợi lúc vợ về mới ló đầu ra. Có lẽ anh ta sợ bị tôi đánh, nhưng tôi tuyên bố thẳng tôi không thèm đụng tay đụng chân với người không đáng.
Sau đó, cả anh họ và vợ tôi đều xin tôi bỏ qua chuyện này. Anh ta còn mặt dày nói sẽ cho tôi 1 khoản tiền lớn để tôi im miệng vì không muốn ảnh hưởng tới công việc kinh doanh. Tôi mặc kệ, bỏ về ngay sau đó.
Đêm, tôi viết giấy ly hôn, ký sẵn đưa cho vợ rồi ôm con về nhà nội ở. Từ đó đến hôm nay đã được nửa tháng, cô ấy liên tục xin lỗi tôi, nói chưa làm gì quá giới hạn. 1 bên thì bố mẹ cứ hỏi mãi, 1 bên con khóc đòi mẹ, tôi đau đầu lắm nhưng không thể bao dung được. Bây giờ tôi phải làm sao?
Theo Thoidaiplus.giadinh.net.vn
-
Tâm sự1 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.