- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Định tái hôn với chồng cũ nhưng tôi 'quay đầu' ngay khi vô tình nghe cuộc đối thoại của mẹ con anh
Chúng tôi đã ly hôn 3 năm, chứng kiến cảnh con thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi cũng có ý định tái hôn với chồng cũ.
Chồng cũ học cùng trường đại học nhưng trên tôi 2 khóa. Lúc đó tôi là hoa khôi lớp nên có rất nhiều người theo đuổi, anh cũng là người mến mộ tôi nhưng không dám thể hiện lộ liễu. Sau này anh tâm sự rằng khi ấy anh cảm thấy điều kiện gia đình quá bình thường, diện mạo cũng bình thường nên sợ tôi từ chối thẳng thừng.
Về sau, tôi và anh cùng tham gia công tác đoàn rồi yêu nhau lúc nào không hay, đúng kiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, mưa dầm thấm đất.
Khi tôi ra trường được 2 năm thì chúng tôi kết hôn. Trong 2 năm đầu tiên về chung một nhà, chúng tôi có một cuộc sống khá hạnh phúc. Nhưng sau đó, khi mẹ chồng tôi chơi hụi và vỡ nợ đến mức phải bán nhà đền tiền cho người ta, bà chuyển tới sống cùng vợ chồng tôi thì mâu thuẫn bắt đầu.
Ảnh minh họa
Mẹ chồng tôi không làm gì nhưng lại bắt chúng tôi mỗi tháng chu cấp cho bà 4 triệu để tiêu vặt trong khi thời điểm ấy tôi đi làm vất vả mà cả tháng cũng chỉ được có 8 triệu, tôi phải lo sinh hoạt cho cả nhà, còn lương của chồng thì để trả nợ cho căn nhà chung cư mà chúng tôi mua trả góp.
Mặc dù có mẹ chồng ở cùng nhưng con tôi vẫn phải đi gửi sớm vì bà không trông cháu, thậm chí những hôm tôi về muộn thì con cũng phải nhờ cô trông giúp vì bà chẳng bao giờ đi đưa đón cháu.
Tôi và mẹ chồng vốn không hợp nhau, nay sống cùng nhau khiến cuộc sống ngột ngạt vô cùng, tâm lý của tôi trở nên bất an mỗi lần về nhà.
Mẹ chồng cũng luôn than vãn về cuộc đời quá cay đắng, phàn nàn về việc vợ chồng tôi vô dụng, không biết kiếm tiền, không thể cho bà một cuộc sống tốt.
Khó khăn, áp lực tiền bạc khiến tình cảm vợ chồng tôi chẳng còn thắm đượm như thủa trước. Mâu thuẫn đôi bên ngày một nhân lên, tôi ám ảnh với cảnh cuối tháng hết tiền, trong khi mẹ chồng thản nhiên mua váy áo, mỹ phẩm cả triệu bạc.
Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên đỉnh điểm khi bà đưa cô con gái của bạn về nhà tôi chơi. Tôi nghe đâu cô ta là con nhà giàu, thích chồng tôi từ ngày chúng tôi chưa cưới. Cô ta cứ qua lại nhà tôi ăn uống, nói cười với mẹ chồng khiến tôi ức chế. Biết tôi không vui nhưng chồng cũng không có động thái nào tháo gỡ.
Trong lần tôi về nhà mẹ đẻ cúng giỗ thì mẹ chồng và cô ta gạ chồng tôi uống rượu say, sau đó đưa anh lên giường... Khoảng 2 tháng sau cô ta báo có thai thì chồng tôi cúi mặt xin lỗi tôi về sự cố đó.
Đến nước này thì dù không muốn tôi cũng ký vào đơn ly hôn vì thấy cuộc sống của mình áp lực quá.
Chia tay chồng, tôi nuôi con và bắt đầu cuộc sống mới. Thi thoảng chồng cũ vẫn qua nhà đưa con đi chơi, mua sắm đồ chơi cho thằng bé.
Trong một lần nhậu say anh nói với tôi đã chia tay cô vợ hai kia vì đứa nhỏ cô ta đẻ ra thực ra là của người khác, anh chỉ là kẻ đổ vỏ thảm hại. Anh cũng nói thực ra suốt thời gian qua anh chưa từng quên được tôi, anh muốn chúng tôi tái hợp để cho con trai được đủ đầy bố mẹ.
Chúng tôi đã ly hôn 3 năm, chứng kiến cảnh con thiếu thốn tình cảm của bố nên tôi cũng có ý định tái hôn với chồng cũ.
Hôm ấy tôi về lại căn chung cư có mẹ chồng ở đó, tôi cũng mua một giỏ hoa quả tới thăm bà. Vừa đến cửa tôi đã nghe thấy cái giọng nói ám ảnh mình suốt bao năm.
Tôi thấy bà bảo với chồng cũ của tôi rằng sẽ đồng ý cho chúng tôi tái hôn với điều kiện chúng tôi đi làm được bao nhiêu tiền phải đưa cho bà giữ, bà sẽ là người lo sinh hoạt cho cả nhà...
Nghe đến đây tôi quay đầu về thẳng, cái tính ham mê chơi hụi rồi đề đóm của bà thì tôi còn lạ gì. Đưa tiền cho bà khác gì giao trứng cho ác, với lại tiền tôi kiếm được thì tôi giữ hà cớ gì mà bà đòi quản. Với tính cách đó của mẹ chồng và sự nhu nhược của chồng cũ thì dù có tái hôn tôi cũng khó có được hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Infonet.vietnamnet.vn
-
Tâm sự2 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự3 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự6 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự18 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự22 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.