- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dở khóc dở cười khi hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì con được điểm 8
Hai vợ chồng tôi có nhiều bất đồng trong việc dạy con. Hôm qua, chỉ vì con được điểm 8 mà hai vợ chồng tôi cãi nhau ầm ĩ.
Tôi và vợ cưới nhau 10 năm, có một cậu con trai đang học lớp 3. Hai vợ chồng tôi thường xuyên xung đột vì chuyện dạy con. Vì điểm 8 của con mà vợ chồng tôi cũng cãi nhau ầm ĩ.
Tôi quan niệm rằng, không nên để việc học văn hóa chiếm phần lớn thời gian của con, vì tôi không muốn con đánh mất tuổi thơ trong đống bài vở. Trong khi tôi có xu hướng để con vừa học vừa chơi thì vợ tôi ngược lại. Cô ấy cho rằng, con nhà người ta đi học đủ thứ tiếng, còn nhỏ mà đã ẵm giải lớn giải bé thì con mình cũng phải như vậy. Cô ấy sợ con trai tôi thua kém bạn bè, nên thường bắt con học thêm. Đặc biệt, cô ấy rất thích cho con học tiếng Anh, để con phát triển về ngôn ngữ. Một tuần ngoài giờ học chính khóa, thằng bé học thêm 3 buổi tiếng Anh, chưa kể mấy môn Toán, Tiếng Việt khác. Nhiều lúc thấy con mệt, tôi bảo vợ cho con học ít thôi, nhưng cô ấy đều gạt đi.
Học nhiều thế nhưng con tôi vẫn chỉ thuộc loại làng nhàng trong lớp. Trong khi tôi cho rằng do thằng bé bị áp lực quá nên không tiếp thu được kiến thức, thì vợ lại bảo là con học chưa đủ, nên mới kém thế. Từ khi con lên lớp 3, cô ấy đều bắt con dậy sớm từ 6h, ôn bài nửa tiếng rồi mới chuẩn bị đi học.
Hôm trước, con tôi được 8 điểm Anh. Thấy số điểm khá cao, tôi cũng chúc mừng con, đưa con đi ăn kem sau giờ tan học. Nhưng khi vừa về nhà, vợ tôi đã lôi con tôi vào mắng. Cô ấy bảo, con tôi có điểm thấp nhất lớp, vì cả lớp toàn 9, 10. Mắng con, cô ấy quay ra mắng cả tôi vì nuông chiều con, có 8 điểm mà đã thưởng.
Nhà tôi cứ ầm ĩ suốt vì chuyện dạy con. Tôi thật sự không biết nên làm gì cho phải.
Theo VOV
-
Tâm sự1 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự12 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự17 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự17 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự22 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.