- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Được tình báo chồng ngoại tình, vợ không trách một lời nhưng lại khiến bồ sợ mất mật
Cuộc sống những tưởng yên bình, ai ngờ khi kinh tế đủ đầy hơn cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình...
Cuộc sống những tưởng yên bình, ai ngờ khi kinh tế đủ đầy hơn cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, mà chính xác hơn thì là không phải tôi tự tay phát hiện mà là được một cô bạn báo tin cho. Kẻ thứ ba kia chẳng phải ai xa lạ, chính là cô nhân viên mới từng đến nhà tôi ăn cơm cùng phòng.
Những ngày mới đi làm, tôi đã từng mắt chữ A, mồm chữ O mỗi khi được nghe các chị, các cô ở công ty tám chuyện gia đình trong mỗi giờ nghỉ. Nào thì chuyện mẹ chồng tiết kiệm, soi mói cả chuyện các con bật điều hòa ra sao, bật bình nước nóng thế nào, người thì có cô em chồng cả năm chẳng thấy mở miệng, khuôn mặt luôn "hằm hằm sát khí"... Chẳng hiểu sao, khổ như vậy nhưng các chị vẫn sống với nhau được, thậm chí đẻ hết đứa con này đến đứa con khác, có chị còn có cả chồng ngoại tình mà vẫn chấp nhận như không.
Vợ chồng nghĩa trăm năm chứ đâu phải 2 người dưng chung sống một nhà, cùng chịu trách nhiệm tiền bạc để nuôi những đứa con chung. Với tôi, thứ gì có thể chia sẻ chứ chồng thì nhất định không. Tôi đã từng đứng giữa phòng làm việc mà tuyên bố nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông bội bạc dù vì bất cứ lý do gì. Thế nhưng cuộc đời đúng là thật lắm trớ trêu, tôi chẳng ngờ chỉ vài năm sau đó, mình lại rơi vào hoàn cảnh trái ngang như người chị đồng nghiệp năm nào.
Tôi đã từng đứng giữa phòng làm việc mà tuyên bố nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho một người đàn ông bội bạc dù vì bất cứ lý do gì. (Ảnh minh họa)
Vì bố mẹ cả hai bên đều ở quê nên cưới xong vợ chồng tôi vẫn ở riêng trên thành phố. Bố mẹ chồng tôi đều đang còn công tác nên ông bà không muốn bỏ cuộc sống ở quê. Hơn nữa, mẹ chồng tôi từng phải đi làm dâu, chịu gần 20 năm sống với mẹ chồng ghê gớm nên bảo không muốn mối quan hệ này trở nên như vậy. Tôi thì không vấn đề gì với chuyện sống chung nên luôn tôn trọng quyết định của bố mẹ.
Quyết định mua nhà đến với hai đứa tôi khá tình cờ và thật sự quá nhanh so với những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Chuyện là hồi đó hai vợ chồng rất mong có con nhưng mãi vẫn chưa có tin vui gì, đi khám thì bác sĩ nói cả hai đều bình thường. Tôi đem chuyện tâm sự với chị đồng nghiệp thì bị mắng cả tràng khi chị biết phòng chúng tôi đang thuê có bàn thờ của cả cả nhà đó. Thậm chí bàn thờ đó còn nằm ngay gần giường của hai vợ chồng tôi. Tôi và chồng đều không nghĩ ngợi gì nhưng càng nghe chị nói, chúng tôi càng thấy lo.
Sau một hồi nghe chị phân tích ngược xuôi về việc mua nhà, thậm chí cả số tiền phải trả lãi vay hàng tháng, tôi đem chuyện về nói với chồng rồi cả bố mẹ hai bên liền được nhất trí ủng hộ. Vậy là công cuộc tìm nhà bắt đầu. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, chúng tôi nhanh chóng tìm được một căn hộ chung cư nhỏ, tuy có hơi xa chỗ làm nhưng được cái mức giá hơn 1 tỷ rất phù hợp. Vậy là lấy chồng chưa đầy 1 năm, chúng tôi đã có nhà riêng.
Được bố mẹ hai bên giúp đỡ nên chúng tôi chỉ nợ một khoản nho nhỏ. Dù vậy, chồng tôi cũng rất hiểu chuyện nên hàng tháng luôn đưa hết lương cho tôi rồi muốn tiêu gì thì lại nói với vợ. Chẳng biết có phải do phong thủy của nhà mới không mà sau khi chuyển nhà tôi có thai thật.
Cuộc sống của cặp vợ chồng và đứa con nhỏ những tưởng rất yên bình, ai ngờ khi kinh tế đủ đầy hơn thì cũng là lúc tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, mà chính xác hơn thì là không phải tôi tự tay phát hiện mà là được một cô bạn báo tin cho. Kẻ thứ ba kia chẳng phải ai xa lạ, chính là cô bé mới vào công ty chồng tôi, từng đến nhà tôi ăn liên hoan với phòng.
Thực sự, ngay giây phút đầu tiên biết chồng mình có người đàn bà khác, tôi đã thấy rùng mình rồi giận đến run người. Thế nhưng sau cả một ngày suy nghĩ, tôi thấy mình không thể kém cỏi như vậy được. Biết bao khó khăn chúng tôi đã cùng nhau trải qua, giờ cuộc sống có chút ổn định, lẽ nào giờ lại để rơi vào tay kẻ khác. Hơn nữa theo điều tra sơ qua của tôi, mọi chuyện đều là do cô ả kia ve vãn chồng tôi. Có lẽ nhìn cách ăn mặc bóng bẩy của anh, cô ả nghĩ sắp đào được mỏ. Nhìn lại mình, tôi cũng thấy bản thân có phần sai khi thời gian vừa qua đã quá chú tâm vào công việc mà phần nào xao nhãng chuyện gia đình.
Biết bao khó khăn chúng tôi đã cùng nhau trải qua, giờ cuộc sống có chút ổn định, lẽ nào giờ lại để rơi vào tay kẻ khác. (Ảnh minh họa)
Biết người ta là đàn ông có gia đình mà vẫn dám quyến rũ rồi hẹn hò lén lút, cô ta quả không phải người đơn giản. Vậy thì với loại tiểu nhân như cô ta, tôi việc gì phải quang minh chính đại. Nghĩ vậy, tôi nhờ một cậu em ngày cấp 3 học cùng thuê người trong một tuần liền xuất hiện chuyên chọc phá, theo dõi và cố tình đi áp sát trên đường để khiến cho cô ta hoảng sợ.
Chưa hết, tôi còn cho người in hết những bức ảnh cô ta và chồng tôi đi bên nhau, đương nhiên trong ảnh, mặt chồng tôi đều đã được làm mờ. Tôi biết ở khu cô ta sống, hệ thống quán nước đưa tin còn nhanh hơn cả báo đài., tôi tin những việc mình làm sẽ thực sự mang lại hiệu quả.
Cũng trong thời gian đó, tôi sắp xếp lại công việc để có thể dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Phụ nữ cần có sự nghiệp nhưng gia đình luôn giữ một vai trò hết sức quan trọng, tôi hiểu rõ điều này. Chồng tôi khi thấy vợ tự đi chợ, vào bếp nấu cơm thì vui lắm. Nhìn những biểu hiện của anh, tôi biết kế hoạch của mình đã có kết quả.
Tôi không ủng hộ ngoại tình, cũng không chấp nhận chuyện chung chồng nhưng thực sự ngoại tình có nhiều nguyên nhân và nếu trong trường hợp có thể tha thứ, khuyên chị em hay cho chồng một cơ hội để làm lại từ đầu. Như gia đình tôi, nếu ngày ấy tôi làm ầm lên rồi đòi ly hôn, giờ chúng tôi sẽ thế nào, con tôi sẽ ra sao?
Theo Khám phá
-
Tâm sự15 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự15 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự23 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".