- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Vạch mặt" tâm lý của phụ nữ khi yêu người đàn ông đã có gia đình: Có 3 lý do rất đúng
Có rất nhiều lý do "ngụy biện" cho một người phụ nữ khi yêu một người đàn ông đã có gia đình. Và liệu có điều nào đúng với thực tế?
Tình yêu đôi khi giống như một bộ phim không có kịch bản, khiến người ta lạc vào sự đan xen của ánh sáng và bóng tối. Đặc biệt khi một người phụ nữ yêu một người đàn ông đã có gia đình, cảm giác này ẩn chứa tâm lý gì?
1. Sự hấp dẫn không chủ ý
Không khó để nhận ra rằng, trong thế giới rộng lớn của những cung bậc tình cảm, có những người phụ nữ bị cuốn hút một cách khó giải thích trước sự chín chắn quyến rũ của những quý ông đã bước chân vào hôn nhân. Có lẽ đối với họ, những người đàn ông ấy toát lên một sức hấp dẫn khó cưỡng như sự pha trộn giữa phong độ từ tính cách trưởng thành, sự bình tĩnh trong từng hành động, hoặc chính là nét đặc trưng, không dễ tìm thấy ở những chàng trai trẻ. Sự lôi cuốn và mới mẻ này, nó vượt qua những ranh giới của đam mê thể xác thông thường, chạm tới những rung động của tinh thần.
Khi tình cảm đặc biệt ấy lóe sáng, nó tựa như làn sóng xô bờ, không chỉ nâng bồng cảm xúc lên những đỉnh cao mới mà còn thách thức mọi nỗ lực kiểm soát. Nó giống như việc mở ra chiếc hộp Pandora, nơi mọi dục vọng và yếu tố bí ẩn bị thả lỏng, làm đảo lộn trật tự bình thường và khơi dậy một trò chơi của định mệnh, nơi mà trái tim trở thành bất kham trước những cơn sóng của cảm xúc mãnh liệt, khó lường và đầy mê hoặc.
2. Đi tìm sự thay thế cho tình yêu của cha
Trong hành trình lớn khôn, hồi ức về người cha luôn chiếm một phần không thể thiếu trong tâm trí của nhiều người phụ nữ, như một ngọn hải đăng soi sáng và dẫn lối. Khi bước vào độ tuổi trưởng thành, đôi khi họ lại tìm thấy bóng dáng của người cha ấy trong những người đàn ông đã có mái ấm riêng. Có thể là nụ cười ấm áp, ánh mắt trìu mến, hay chính bàn tay vững chãi biết vỗ về, tất cả đã vô tình khiến họ mềm lòng, lạc lối vào một tình cảm mới, khiến họ cảm thấy được bảo bọc và an ủi.
Như một hình thức tình cảm thay thế, nó mang đến cho họ cảm giác của một bến đỗ quen thuộc, nơi mà lòng tin và sự an tâm được tái hiện. Đôi khi, trong mong muốn được che chở ấy, họ sẵn sàng bước qua mọi giới hạn, vượt qua mọi rào cản của lý trí, chỉ để giữ lấy hạnh phúc ấm êm, dù biết rằng nó có thể chẳng thuộc về mình. Tình cảm này, như một dòng sông mênh mông chảy trong tim họ, có sức mạnh cuốn trôi mọi suy nghĩ cản trở, khiến họ quên mình trong khoảnh khắc của những rung động tha thiết, của một tìm kiếm tình thân mà họ từng nghĩ đã mất.
3. Khát khao “cướp đoạt” sâu sắc
Có những người phụ nữ mang trong mình một niềm khao khát kín đáo, một dục vọng ngầm “chiếm hữu” người đàn ông đã kết hôn. Đây không chỉ là một trò chơi với lý trí, mà còn là sự thách thức đầy mạo hiểm đối với những giá trị đạo đức vốn được xã hội tôn vinh. Trong ánh mắt của họ, người đàn ông đã kết hôn chẳng khác nào “trái cấm” hấp dẫn, vật càng bị cấm đoán càng trở nên đáng giá, làm dấy lên những cảm xúc mạnh mẽ, hấp dẫn họ vượt qua ranh giới của điều cấm kị.
Dù biết rằng những rung động này đầy rủi ro, có thể chớp nhoáng rồi biến mất, chúng vẫn mãnh liệt và kịch tính, đẩy họ vào những khoảnh khắc đầy cám dỗ và nguy hiểm, nơi mọi nguyên tắc đều bị lung lay, và trái tim trở nên hoang dã, không còn nghe lời lý trí nữa.
Có nhiều nguyên nhân tâm lý khiến phụ nữ mê đắm người đàn ông đã có gia đình, từ sức hút khó cưỡng đến việc tìm kiếm hình bóng người cha, hay nguyện vọng "chiếm đoạt" thầm kín. Nhưng vì bất kỳ lý do gì thì cũng không thể phớt lờ những ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình của người khác. Tình yêu không phải trò chơi hay công cụ thỏa mãn ích kỷ, mà cần xây dựng trên nền tảng sự tôn trọng và trách nhiệm. Và đương nhiên, đây chỉ là một vài tâm lý thường thấy ở người phụ nữ sẵn sàng bất chấp phẩm hạnh và giá trị đạo đức để hẹn hò với một người đàn ông đã có gia đình. Dù lý do nào đi chăng nữa, điều này cũng không được ủng hộ và dung thứ.
Theo Phụ nữ mới
-
Yêu6 giờ trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu10 giờ trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu13 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu16 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu17 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu17 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu1 ngày trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu2 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu2 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu2 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.