- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Gặp mẹ của bạn học, tôi kinh ngạc khi biết đây là người tôi muốn tìm lâu nay
Vừa gặp mặt mẹ Nam, tôi có cảm giác rất quen, không hiểu đã gặp ở đâu đó rồi. Đến khi bác ấy kể lại chuyện cũ, tôi mới nhận ra bác chính là người tôi muốn tìm.
Tôi và Nam là bạn học cùng lớp thời đại học. Ngày đó anh ấy rất thích tôi nhưng tôi thì ghét lắm. Chỗ nào có mặt anh ấy là sẽ không có tôi. Nam rất quan tâm và luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn, vậy mà tôi chẳng ưa anh ấy chút nào. Nhiều lúc tôi cứ cảm giác bản thân đang lợi dụng lòng tốt của anh vậy.
Ra trường, Nam mua quà tỏ tình với tôi, chưa kịp để anh mở lời, tôi đã đuổi anh ra khỏi phòng. Sau này, mỗi lần nhớ về bóng lưng buồn rầu của Nam rời khỏi phòng ngày đó mà tôi thấy mình thật đanh đá và có chút hối hận vì không biết giữ thể diện cho người khác.
Đầu năm vừa rồi, đi họp lớp, mọi người phát hiện ra chỉ còn mỗi Nam và tôi chưa lập gia đình, thế là họ ghép đôi và mong muốn chúng tôi đến với nhau. Bây giờ nhìn Nam sáng sủa, chỉn chu hơn nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không ưa chút nào.
Từ sau lần đi họp lớp, Nam thường xuyên gọi điện và rủ tôi đi chơi. Thấy anh ấy nhiệt tình quá nên tôi miễn cưỡng đi chơi cùng. Đôi lúc tôi cũng muốn mở lòng với Nam nhưng không thể.
Ngày hôm qua, Nam đến tặng hoa và rủ tôi đi chơi. Cùng ngày hôm ấy, anh mời tôi về nhà chơi. Lần đầu tiên nhìn thấy mẹ Nam, tôi đã thấy rất quen, như thể từng gặp ở đâu rồi. Còn bác nhận ngay ra tôi. Nghe bác kể lại mà tôi sực nhớ ra. Đấy là 1 tháng trước, trời nắng nóng, tôi đang đi đường thì xe hết xăng nên phải đẩy bộ 1 đoạn khá dài, đúng lúc đó có 1 bác gái liền dừng xe lại, loay hoay chia cho tôi ít xăng từ xe bác sang bằng 1 đoạn ống nhựa. Nhờ chút xăng đó mà tôi đi được đến cây xăng gần nhất. Tôi nhiều lần muốn tìm bác để cảm ơn mà không biết phải tìm như thế nào.
Sau màn gặp mặt đầy ấn tượng, bác gái thật thà nói có lần Nam tâm sự là cả đời này thương có 2 người phụ nữ, người thứ nhất là mẹ, người thứ 2 là tôi. Bác ấy rất muốn được biết người con gái Nam thích là ai nên nhiều lần nhắc anh ấy đưa bạn về nhà chơi.
Bác bảo Nam là người đàn ông tốt tính, chỉ biết làm việc, không chơi bời, lại rất chung thủy. Tôi nên mở lòng cho anh ấy 1 cơ hội tìm hiểu. Nói thật tôi không thích Nam chút nào nhưng nhớ ơn bác gái từng giúp đỡ, tôi cũng muốn mở lòng với anh. Theo mọi người, tôi phải làm sao để có thể thích được Nam đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự48 phút trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự18 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự20 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.