- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hụt hẫng vì những lần bị người yêu cho ăn "dưa bở"
Nhưng sau khi ra ngoài nghe điện thoại, tôi quay trở vào trong thì thấy anh đang đứng trên sân khấu. Tim tôi đập loạn xạ, cứ tưởng người yêu chuẩn bị dành cho tôi bất ngờ gì đó, ai ngờ...
Dạo này trên mạng cứ liên tục cập nhật thông tin và hình ảnh lãng mạn của các cặp đôi yêu nhau làm tôi ghen tị quá chừng. Cứ thấy các anh chàng tốn nhiều công sức chuẩn bị cho người mình yêu những món quà bất ngờ đầy thú vị tôi thích lắm. Tôi cũng có người yêu nhưng khổ nỗi chẳng hiểu anh quá thật thà hay là anh quá thực tế. Chỉ biết anh cứ liên tục làm tôi bị ảo tưởng rồi vỡ mộng tan tành.
Người yêu tôi làm nhân viên kĩ thuật điện của một trung tâm điện máy. Nhiệm vụ của anh là khi có khách hàng chọn sản phẩm và muốn xem thử thế nào thì anh sẽ hỗ trợ. Anh chỉnh tới chỉnh lui theo yêu cầu của khách hàng chứ chẳng nói thêm nói bớt lời nào. Dù gặp phải khách hàng khó tính, bắt anh thử đi thử lại cả tiếng đồng hồ, anh vẫn đáp ứng mà không cáu gắt.
Tôi bị ấn tượng về anh cũng chính bởi điều đó khi tôi đến trung tâm nơi anh làm để mua điều hòa. Hôm đó vì siêu thị đông khách nên anh phải tăng ca, chạy đi lắp đặt cho tôi. Xong việc, tôi mời anh ở lại uống nước. Nhưng anh rất ít nói, tôi hỏi gì thì anh trả lời, không thêm câu nào.
Đến lúc anh ra về thì có bão, tôi mời anh ở lại tránh bão. Ngồi bật ti vi một lúc thì đến kênh đang chiếu phim kinh dị, đúng sở thích của tôi. Mắt dán chặt vào ti vi nhưng thỉnh thoảng tôi cũng quay sang giả lả mời anh ăn trái cây, uống nước. Nhưng lần nào bất chợt nhìn sang tôi cũng thấy anh đang nhìn đắm đuối về mình. Tôi cảm thấy bối rối, thì ra anh chàng cũng có ý với mình đó chứ.
Tôi giả nai thỏ thẻ hỏi sao anh cứ nhìn em mãi vậy. Anh thật thà trả lời vì anh không biết nhìn vào đâu nữa. Tôi bất ngờ nói rằng phim đang hấp dẫn mà. Nghe anh rụt rè nói mà tôi ho sặc sụa: "Anh sợ phim kinh dị."
Có lần tôi nhờ anh đưa mình đến nhà người quen có công việc. Vừa vào tới cổng anh nắm chặt tay tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa ngại vì bình thường anh có thế đâu. Tôi cứ nghĩ hay anh muốn cho mọi người biết anh là người yêu của tôi. Vào đến nhà rồi tay tôi vẫn trong tay anh, mọi người trêu quá chừng tuy vậy tôi cũng thích lắm, cảm giác an toàn khi ở bên anh.
Ra về ngồi sau xe anh tôi vờ mắng yêu là anh đâu cần phải làm quá như thế, ngại muốn chết. Nhưng rồi anh làm tôi muốn ngã xuống khỏi xe khi anh bất ngờ xin lỗi. Anh nói ngày bé mình bị chó cắn, nỗi sợ ấy cứ ám ảnh đến giờ. Nên khi nãy vào cổng thấy con chó to quá anh chẳng còn chút hồn vía nào nữa. Thì ra đó là lí do anh cứ nắm chặt tay tôi chứ nào phải bảo vệ yêu thương gì.
Quen nhau một thời gian anh cũng đã quen việc đến nhà tôi chơi, sẵn dịp kiểm tra hộ thiết bị điện. Có lần thì đưa nhau đi cafe nhưng đề tài muôn thuở vẫn là công việc của tôi và anh. Chuyện nào cũng thực tế nên khi được anh đưa đến quán trà với không gian vô cùng lãng mạn làm tôi bất ngờ vô cùng.
Quán mới mở nhưng rất đông khách, bàn nào cũng ngập đầy hoa và nến đã vậy còn có một sân khấu nhỏ có sẵn đàn với micro. Tôi ngồi nhưng lòng hồi hộp vô cùng, thì ra người yêu mình cũng lãng mạn thật. Với khung cảnh thế này thì làm sao từ chối tình cảm được cơ chứ. Nhưng rồi khi nước uống, thức ăn nhẹ cứ vơi dần mà anh thì vẫn cứ lặng im.
Nhưng sau khi ra ngoài nghe điện thoại, tôi quay trở vào trong thì thấy anh đang đứng trên sân khấu. Tim tôi đập loạn xạ, anh đâu cần phải làm quá lên như thế. Chẳng lẽ nào anh muốn công bố chuyện tình yêu cho tất cả mọi người ở đây biết luôn sao.
Anh đang thử micro, tôi nhắm mắt chờ đợi nghe những lời anh nói. Nhưng rồi bỗng nghe giọng của một cô gái đang giới thiệu cho chương trình sắp diễn ra.
Quá ngạc nhiên nên khi anh vừa ngồi xuống tôi hỏi liền, không phải anh định nói gì với em sao. Anh thật thà hỏi lại nói gì là nói gì? Tôi hỏi anh chứ khi nãy đứng trên sân khấu định làm gì. Anh cười hì hì trả lời, do nhìn thấy micro hư nhưng không ai biết sửa nên anh giúp.
Anh làm tôi muốn té ghế, tôi nói với anh nếu không có gì muốn nói hay muốn làm cho tôi thì đưa tôi đến đây làm chi. Anh lại đưa tôi rơi từ trên mây xuống đất, anh được quán tặng hai vé miễn phí nhân ngày khai trương, nếu không đi thì tiếc quá.
Tôi im lặng suốt trên quãng đường về, mấy ngày liền anh gọi tôi cũng chả thèm bắt máy. Người yêu gì mà thật thà quá mức cần thiết làm tôi ấm ức không chịu được. Trong khi tôi lại thích những điều lãng mạn. Làm gì để anh chàng thay đổi chút xíu đây hả mọi người?
Theo Trí thức trẻ-
Tâm sự19 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự20 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự23 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.