- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Lấy được trai vừa đẹp vừa giàu, sau đám cưới cô dâu méo mặt ôm của hồi môn đi bán
Nhưng vừa cưới hôm trước, hôm sau Tùng đã giục vợ bán hết vàng cưới để trả nợ. Mai Hoa ngẩn ngơ hỏi chồng...
- Chị dâu bế đứa con mới sinh ra đứng cạnh bờ ao gào khóc, cả nhà cuống lên đưa chị đi khám thì biết được lý do đau lòng
- Bị chồng chê vừa xấu vừa nhàu, 1 năm sau ly hôn tôi hả hê nhìn anh nuốt nước bọt
- Vừa nói ý định tìm người giúp việc, bố chồng đã xung phong lên giúp vợ chồng tôi nhưng chỉ hơn một tháng tôi đã muốn đưa ông về lại quê
Nhưng vừa cưới hôm trước, hôm sau Tùng đã giục vợ bán hết vàng cưới để trả nợ. Mai Hoa ngẩn ngơ hỏi chồng: “Nợ gì mà phải trả?”. Tùng bảo: “Nợ tiền mua nhà chứ nợ gì”. Mai Hoa ngây thơ hỏi: “Ủa, không phải anh đã lo đủ tiền hết rồi mua nhà à”.
Mai Hoa là một cô gái khá xinh xắn, đang làm việc cho một trung tâm xuất khẩu lao động ở Hà Nội. Sau gần bảy năm ở thành phố, Mai Hoa rất sợ cảnh ở trọ. Bởi từng ấy năm, cô gặp bao nhiêu chuyện rắc rối vất vả vì phải ở ghép với người khác.
Biết với thu nhập của mình sẽ rất khó mua nhà thành phố nên Mai Hoa đặt mục tiêu, lấy chồng nhất định phải chọn người nào có nhà riêng thì mới “an cư lạc nghiệp”.
Hoa tìm người có nhà mới cưới. Ảnh minh họa
Dù có nhiều người tán tỉnh nhưng Mai Hoa âm thầm để ý, anh nào có nhà cửa rồi mới tiến tới chứ đang ở trọ hoặc sống cùng ba mẹ thì loại ngay vòng đầu. Nhiều chàng trai đến rồi đi mà không hiểu lý do vì sao mình bị lạnh nhạt.
Cách đây hai năm, Mai Hoa gặp Tùng – một anh nhân viên của sàn giao dịch chứng khoán. Thực sự, lần đầu tiên gặp mặt, Mai Hoa đã thấy rung động trước vẻ đẹp trai lịch lãm của Tùng.
Khi dò hỏi chuyện nhà cửa, cô hào hứng nghe Tùng nói về dự định mua nhà trong tương lai gần. Anh bảo, mua nhà thì lúc nào cũng sẵn sàng nhưng muốn có vợ trước để được góp ý tư vấn thêm vì dù sao sau này cũng là tổ ấm chung của cả hai người.
Nghe bạn trai nói, Mai Hoa chắc chắn nguồn tài chính của Tùng rất dồi dào mới tính toán rõ ràng như thế. Mặc dù, Tùng chưa có nhà như tiêu chuẩn nhưng Mai Hoa vẫn tiến tới trong chuyện yêu đương.
Đúng như hứa hẹn, Tùng dẫn Mai Hoa đi chọn nhà để cả hai cùng thống nhất ý kiến. Bởi thế, chuyện cưới xin cũng được xúc tiến nhanh cho kịp tiến độ giao nhà. Trong quá trình mua nhà, Mai Hoa không hề nghe người yêu đề cập gì đến chuyện tiền nong nên cứ nghĩ anh đã lo xong xuôi mọi việc.
Đám cưới của họ được tổ chức sau khi nhận nhà được khoảng một tháng. Bạn bè trầm trồ khen Mai Hoa may mắn khi có nhà riêng ngay sau khi cưới. Còn Mai Hoa mãn nguyện vì dự định đã đạt được thành công mĩ mãn. Số tiền mừng cưới, Mai Hoa định sắm thêm nội thất cho đầy đủ.
Nhưng vừa cưới hôm trước, hôm sau Tùng đã giục vợ bán hết vàng cưới để trả nợ. Mai Hoa ngẩn ngơ hỏi chồng: “Nợ gì mà phải trả?”. Tùng bảo: “Nợ tiền mua nhà chứ nợ gì”. Mai Hoa ngây thơ hỏi: “Ủa, không phải anh đã lo đủ tiền hết rồi mua nhà à”.
Ảnh minh họa
Tùng gắt: “Em nghĩ sao mà anh có đủ 2,3 tỷ để mua nhà chứ, toàn tiền vay mượn hết đấy”. Lúc ấy, Mai Hoa mới tá hoả khi biết Tùng mượn bạn bè họ hàng bà con được 1,5 tỷ và vay thêm ngân hàng 800 triệu để mua nhà.
Anh giấu kĩ chuyện này trước khi cưới đến lúc “gạo đã nấu thành cơm” mới bung bét hết cả ra. Nghe đến số tiền nợ, Mai Hoa đã hoa mắt chóng mặt rồi vì độ liều của Tùng.
Tùng còn bảo, tiền mượn của người quen thì trả thư thả nhưng tiền ngân hàng phải đóng hàng tháng. Anh đã phải thế chấp luôn căn nhà, đất đai của ba mẹ ở quê mới vay được chừng đó tiền.
Tính ra, tiền lương của Tùng chỉ đủ để trả ngân hàng còn mọi chi phí trong gia đình đều phụ thuộc vào thu nhập của vợ. Niềm vui chưa kịp mừng vì có nhà cửa ổn định, Mai Hoa phải thấp thỏm khi phải sống trên đống nợ khổng lồ.
Tháng nào, vợ chồng cô cũng phải sống trong cảnh thiếu trước hụt sau vì còng lưng trả nợ. Bởi thế Mai Hoa không dám nghĩ đến chuyện có con dù trước đó tính mang thai ngay sau ngày cưới.
Gần đây, Mai Hoa thấy chồng than ngắn thở dài vì mấy người quen đòi tiền gấp quá, có khi phải bán nhà mà trả nợ mất. Mà điều đó gần như chắc chắn vì với thu nhập hiện tại, vợ chồng Mai Hoa trả tiền ngân hàng còn không đủ, lấy đâu ra tiền để trả 1,5 tỷ tiền mượn nữa.
Nhưng Mai Hoa chẳng biết trách ai, nhiều lúc dấm dẳng với chồng thì anh bảo: “Chẳng phải tiêu chuẩn của em có nhà rồi mới cưới à. Anh vì em mà xoay xở mua nhà giờ lại trách ngược, ai mà chiều cho được”. Mai Hoa chỉ biết thở dài ngao ngán…
Theo Dân Việt
-
Tâm sự14 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự16 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự20 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".