- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngất ngây sắp được mặc váy cưới, cô gái bàng hoàng biết sự thật về chồng tương lai
Ngất ngây sắp được mặc váy cưới, cô gái bàng hoàng biết sự thật về chồng tương lai
Ngất ngây sắp được mặc váy cưới, cô gái bàng hoàng biết sự thật về chồng tương lai.
Tôi năm nay 25 tuổi, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh đã hai năm và hiện làm cho một doanh nghiệp có vốn làm ăn liên doanh với Singapore. Chồng sắp cưới của tôi hơn 2 tuổi, người Sing, nhưng do tính chất công việc đã định cư ở Việt Nam được 5 năm. Anh nói tiếng Việt và ăn đồ Việt sành sỏi.
Chúng tôi quen nhau trong môi trường làm việc và nhanh chóng bén duyên sau đó. Khỏi phải nói tôi ngây ngất trong men tình hạnh phúc đến mức nào. Anh nói chuyện có duyên, lịch lãm, trẻ trung, lại có mác doanh nhân trẻ thành đạt nên là đích đến mơ ước của nhiều cô gái trẻ. Tuy nhiên, do có lợi thế về tuổi trẻ, sắc vóc, cộng thêm ưu thế "nhất cự ly nhì tốc độ" nên tôi nhanh chóng chiếm trọn trái tim của người đàn ông ngoại quốc này.
Tôi ngã quỵ trong giờ phút đáng nhẽ phải hạnh phúc nhất. Ảnh minh họa
Chúng tôi dự tính tổ chức đám cưới trong tháng tới. Tiệc cưới đã đặt trong một nhà hàng sang trọng. Ảnh cưới đẹp lung linh, chúng tôi đã thực hiện trọn bộ. Bố mẹ anh bên quê nhà đã sang và làm lễ ăn hỏi đàng hoàng. Tiền đen, vàng cưới đầy đủ lệ bộ cả. Tôi cũng mới phát hiện mình có bầu, càng thêm nhân tố để chúng tôi có một tổ ấm viên mãn với thành viên bé bỏng chào đời không lâu sau đó.
Tuy nhiên, ngay tuần trước thôi, anh tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với nhóm bạn thân trong một quán bar. Trong lúc mem rượu lâng lâng cùng với sự quá khích của tuổi trẻ, anh đã qua đêm với một cô gái trẻ vốn hâm mộ anh từ lâu. Tôi tình cờ biết được thông tin sau khi đọc tin nhắn điện thoại của anh. Tôi suy sụp đến mức động thai và phải gấp rút vào bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm. Cũng may tôi vẫn giữ được em bé trong bụng.
Trong những ngày an dưỡng tại bệnh viện, tôi khóc không ngừng. Anh vẫn qua lại bệnh viện thường xuyên, túc trực ngày đêm để chăm sóc tôi và chưa biết nguyên nhân tường tận dẫn tôi đến tình trạng này. Trong tôi nhiều luồng suy nghĩ dằn vặt, nên nói cho anh ta biết rằng tôi đã biết hết sự thật rồi sau đó hủy hôn, hay cứ nhắm mắt cưới đại cho xong, cốt để bố mẹ tôi được đẹp mặt, con sinh ra còn có bố? Sau đó tôi âm thầm tích trữ kinh tế làm chỗ dựa cho hai mẹ con về sau, rồi tiến hành ly dị người đàn ông chơi bời này cũng chưa muộn.
Nhiều lúc tôi lại tự thỏa hiệp với lòng mình, cố gắng thông cảm cho người chồng sắp cưới. Rằng có thể do anh tuổi còn quá trẻ, không tránh khỏi cám dỗ đời thường nên chỉ trải qua "tình một đêm" với cô gái nọ. Có thể trong anh cũng không có tình yêu với cô ta? Thế gian này, tuýp đàn ông như anh cũng không phải là hiếm.
Hay tôi cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, chấp nhận nhận phần thiệt thòi về mình, tất cả vì tương lai con cái. Nhưng thà như chưa hề biết sự thật thì thôi, chứ một khi đã nắm giữ bí mật động trời của chồng, trong tôi không khỏi chua xót và ám ảnh.
Bố mẹ chồng cũng đối xử cực kỳ tốt với tôi. Chừng ấy nguyên nhân có đủ níu giữ tôi chấp thuận số phận sắp đặt và tiến hành lễ cưới như kế hoạch trong mơ mà trước đó không lâu, chúng tôi còn hăm hở dự tính?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự3 giờ trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
Tâm sự9 giờ trướcĐi du lịch cùng bố mẹ chồng một năm rồi khiến tôi cạch đến già.
-
Tâm sự13 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Tâm sự14 giờ trước"Không có lửa thì sao có khói", những gì người yêu cũ của chồng sắp cưới nói vẫn ám ảnh tôi từ hôm kia đến bây giờ.
-
Tâm sự17 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự1 ngày trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.