- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngay khi biết cách trả lương ở chỗ làm mới, tôi muốn chồng bỏ việc
Bỏ công sức ra để kiếm tiền nhưng không biết người ta có giữ lời hứa trả lương đúng hẹn không nữa? Tôi thật sự lo lắng cho công việc của chồng.
2 năm nay, chồng tôi không có việc làm. Hằng ngày anh ở nhà lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa cho mẹ con tôi. Từ ngày có chồng làm giúp việc nhà, tôi được thảnh thơi và có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng thu nhập của gia đình cũng giảm sút. Mỗi khi mua cái gì tôi cũng đắn đo cân nhắc chán chê mới dám chi tiền.
Không phải chồng tôi lười đi kiếm việc làm mà là không thể tìm được việc phù hợp bởi năm nay anh đã 45 tuổi rồi.
Thỉnh thoảng mấy người đến chơi hay hỏi han anh bao giờ đi làm, tìm được việc ở đâu chưa làm chồng tôi khó chịu nên anh hạn chế ra ngoài hay đi tụ tập với bạn bè.
Hơn 1 tháng trước, có 1 người bạn gọi anh đi làm và hứa trả lương khá cao. Nghe lời bạn nên chồng tôi đi. Thế nhưng mẹ con tôi chưa kịp vui mừng thì chồng đã báo tin buồn.
Anh bảo hàng tháng người bạn sẽ ứng cho chồng tôi 5 triệu để ăn uống và đi lại. Số tiền lương còn lại là 10 triệu sẽ trả vào cuối dự án. Nghe chồng nói dự án này phải cuối năm nay mới hết, đến lúc đó họ sẽ thanh toán 1 cục cho nhân viên.
Nếu người bạn của chồng tôi trả lương sòng phẳng thì không đáng lo ngại. Nhưng tôi không hiểu người đó có đáng tin cậy không? Cả năm bỏ công sức ra cho người ta, thế mà bị quỵt tiền lương thì quá bất công.
Chồng tôi bảo lúc trước người bạn đó với anh làm cùng công ty và chơi rất thân thiết với nhau. Người ấy rất thật thà và đáng tin tưởng, anh khuyên tôi không phải lo lắng gì hết.
Tôi bảo khi trước người ta thật thà, giữ chữ tín nhưng thời gian thay đổi, nhân cách con người cũng đổi. Tôi sợ người bạn đó đang lợi dụng năng lực của chồng tôi, "qua cầu rút ván" không biết chừng.
Tôi khuyên chồng nên nghỉ việc chỗ người bạn đó. Mang hồ sơ nộp vào công ty khác cho chắc ăn và có chế độ đầy đủ. Nhưng chồng nói là đã hứa với bạn sẽ làm hết năm nên không thể bỏ việc giữa chừng được.
Chồng làm vất vả cực khổ cho người ta, không biết xong dự án có được nhận tiền không nữa? Tôi rất lo lắng mọi người ạ!
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự17 giờ trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự19 giờ trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự22 giờ trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.