- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe bạn gái khoe món quà được đại gia tặng, tôi lặng người vì khó tin và cũng "nể phục" sự ngây ngô của cô ấy
Nhìn món quà mà đại gia tặng bạn gái mà tôi sốc không nói thành lời.
Tôi và Hồng yêu nhau được 3 năm nay rồi, cả hai đều xác định lấy nhau nên đã sống như vợ chồng. Về ngoại hình ai nhìn vào cũng bảo tôi đẹp trai hơn bạn gái rất nhiều, mọi người đều thắc mắc tại sao không kiếm cô gái nào đẹp và công việc tốt để yêu?
Những khi bạn bè hỏi câu khó đó tôi chỉ biết cười tìm mọi lời lẽ đứng ra bảo vệ Hồng. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nên chẳng quan tâm gì đến ngoại hình hay công việc, tôi chỉ mong muốn cả hai được sống những ngày hạnh phúc bên nhau là đủ.
Năm nào vào ngày lễ Tình nhân, tôi cũng tặng bạn gái hoa hồng và chocolate, lần nào Hồng cũng sung sướng đón nhận. Năm nay tôi cũng mua hai thứ truyền thống đó tặng bạn gái, cứ nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc nào ngờ lại tỏ vẻ không vui.
Thấy thái độ của Hồng khác thường khiến tôi lo lắng hỏi có chuyện gì? Trầm ngâm một lát rồi cô ấy vui vẻ khoe chùm chìa khóa mà đại gia tặng, đó là căn chung cư cao cấp cách chỗ chúng tôi 4km.
Cô ấy muốn chấm dứt tình yêu của chúng tôi để được đến với người đàn ông đó. (Ảnh minh họa)
Nghe đến đây tôi choáng váng, suốt ngày đi làm, tối về ở bên tôi thì thời gian nào mà Hồng đi cặp kè được với đại gia? Cô ấy nói người đó tên Phong, hơn cô ấy 15 tuổi, hai người yêu nhau được 4 tháng nay. Bọn họ chỉ gặp nhau trong thời gian ăn cơm trưa, cả hai chưa vượt rào.
Cô ấy muốn chia tay đến với người đàn ông đó. Tôi hỏi Hồng là sổ đỏ đang đứng tên ai và có được cầm không? Cô ấy hồn nhiên trả lời là Phong đưa đến căn chung cư và giao chìa khóa cho, rồi nói là tặng nhân ngày Tình nhân. Phong còn nói là giao toàn quyền cho Hồng sử dụng.
Tôi bảo anh ta chỉ lừa dối, lợi dụng thể xác thôi, khi chán rồi sẽ đá Hồng đi ra khỏi nhà và thay thế bằng người con gái khác. Nếu yêu thật lòng thì đã sang tên sổ đỏ rồi.
Tôi nói rất nhiều nhưng bạn gái vẫn muốn chia tay để đến với tình mới. Cô ấy tin tưởng Phong hơn tôi. Chia tay Hồng tôi có thể tìm được nhiều người con gái tốt hơn nhưng tôi lo cho cô ấy sẽ bị người đàn ông kia lừa. Tôi muốn kéo Hồng thoát ra khỏi đó khi chưa quá muộn mà không biết phải làm sao? Mọi người hãy giúp tôi với?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Tâm sự18 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.