- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nửa đêm dậy cho con ăn, nghe tiếng cười khúc khích phát ra từ chiếc camera làm tôi hoảng sợ đánh rơi cả hộp bột xuống nền nhà
Tôi hoảng sợ đánh rơi cả hộp sữa bột xuống nền nhà. Trong đêm tối yên tĩnh tôi nghe cả tiếng suỵt suỵt.
- Em gái kết hôn với một người đàn ông giàu có, 5 năm sau tôi tình cờ gặp em trên đường nhưng nó lại giả vờ không quen biết
- Sáng hôm ấy tôi gắt gỏng ném cho chồng 10 nghìn ăn xôi, để rồi sau đó phải ân hận tột cùng
- Nửa đêm chị gái gọi điện nhờ cứu giúp, chồng tôi lạnh lùng phán một câu khiến tôi thấm thía
Ngày chưa lấy chồng tôi cũng có công việc đàng hoàng nhưng sau khi sinh bé tôi phải ở nhà chăm con. Bởi vì chồng tôi muốn những đứa có phải được nuôi dưỡng tốt nhất.
Hai đứa con lần lượt ra đời, mọi chi phí trong gia đình đều do chồng tôi lo hết. Không biết thu nhập của anh ấy được bao nhiêu nhưng mỗi tháng chồng đưa cho 20 triệu là tôi thấy đủ rồi.
Trước khi cưới, bố mẹ chồng đã mua nhà cho chúng tôi, vì vậy cuộc sống gia đình tôi cũng dễ thở hơn.
Chồng tôi rất quý các con, anh thường hay đi công tác, vì muốn nhìn thấy các con nhiều hơn nên chồng đã lắp 4 cái camera ở khắp mọi nơi trong nhà. Từ ngày có camera tôi cảm thấy mình như bị chồng theo dõi từng bước đi vậy.
4 hôm trước, khi đó là hơn 12h đêm, con khóc quá, bú sữa mẹ vẫn không chịu, tôi đành xuống bếp pha sữa bột cho con uống. Khi đang chuẩn bị pha sữa thì nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phía camera. Tôi hoảng sợ đánh rơi cả hộp sữa bột xuống nền nhà. Trong đêm tối yên tĩnh tôi nghe cả tiếng suỵt suỵt.
Ảnh minh họa
Đoán là chồng chưa ngủ, đang theo dõi tôi từ xa nhưng rõ ràng tiếng cười đó là của một cô gái, phải chăng chồng phản bội vợ? Ngay lập tức tôi gọi điện cho chồng, lúc đầu anh không bắt máy nhưng đến cuộc thứ 3 thì một cô gái trả lời tôi.
Cô ta nói là đang mang thai đứa con của chồng tôi và yêu cầu tôi viết đơn ly hôn sớm để trả bố cho con cô ta. Tiếng khóc của con đã làm cuộc nói chuyện bị gián đoạn.
Ngồi cho con bú mà tôi không thể kìm nén được nước mắt khi nghĩ đến người chồng phản bội. Anh là chỗ dựa của ba mẹ con, thế mà giờ đây lại đang cặp kè với người phụ nữ khác. Nếu chia tay anh, tôi phải ra đường với hai bàn tay trắng. Tôi không muốn các con phải chia rẽ đôi ngả.
Tôi còn yêu chồng nhiều lắm, không muốn gia đình tan nát. Còn 3 ngày nữa chồng tôi sẽ đi công tác về, theo mọi người tôi phải làm sao để loại “tiểu tam” ra khỏi đầu chồng và bảo vệ hạnh phúc gia đình đây? Hãy cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự10 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự23 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.