- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rửa hết 5 mâm bát cỗ khai hạ vẫn bị chị chồng chê "lười", tôi vươn vai nói câu này khiến chị tối sầm mặt
Cứng họng trước những lời tôi nói, chị tối sầm mặt mà khó chịu. Thế nhưng ngay hôm sau chị lại có hành động lạ này.
- Về nhà bạn trai ăn cỗ, nhìn thấy mâm bát xếp ngổn ngang, tôi đã giả đau bụng để trốn việc, nào ngờ gặp phải đối thủ cao tay hơn
- Vợ thản nhiên ngồi chơi đùa với đám thanh niên, để mặc mẹ chồng dưới bếp với 5 mâm bát đĩa và cái kết gây sốc
- Mặc nguyên váy cưới rửa 15 mâm bát vẫn bị chị dâu chê bai, phản ứng của mẹ chồng khiến tôi phục cả đời
Năm đầu làm dâu tôi khá bỡ ngỡ, đặc biệt nhà chồng ở dưới quê nhiều thủ tục, lễ nghĩa. Nói thế chứ so với gia đình khác, nhà chồng tôi xuề xòa, dễ tính lắm, ai cũng yêu thương, quý tôi trừ chị chồng. Chị ấy hơn tôi 5 tuổi, hiện đã ly hôn và về nhà ở với bố mẹ đẻ. Cũng may vợ chồng tôi sống trên thành phố, thi thoảng mới về quê nên cũng không chạm mặt, tiếp xúc với chị nhiều.
Lần nào về quê bố mẹ chồng cũng chuẩn bị thực phẩm, hoa quả dúi cho tôi. Mẹ lúc nào lo tôi ăn kham khổ vì sợ béo, rồi đồ trên thành phố không đảm bảo. Bố chồng thì lúc nào cũng dặn chồng phải yêu thương, nhường nhịn, đỡ đần vợ như cách ông đã cư xử với bà bao năm qua. Được nhà chồng yêu thương như con gái tôi ấm lòng, hạnh phúc lắm. Cũng vì thế mà chị chồng tị, nói lời đả kích tôi liên tục.
(Ảnh minh họa)
Biết trả treo với chị chồng là thiệt, chị em bất hòa bố mẹ lại buồn lòng, vì thế lần nào về tôi cũng nhẫn nhịn cho qua. Chị ấy tính nóng nảy, không hợp tôi nên chị nói gì tôi cứ giả câm giả điếc. Cứ im lặng chịu đựng cho đến mùng 7 ăn khai hạ.
Mùng 9 âm lịch nhà tôi mới lên thành phố để chuẩn bị đi làm nên từ sáng mùng 7 hai mẹ con tôi đã dậy đi chợ, nấu nướng để cúng, chị chồng thì cứ lượn lờ rồi ngồi chơi chẳng làm gì. Mẹ chiều chị, không bắt chị làm gì vì ngày trước chị bị ngã gãy tay, giờ cánh tay đó yếu thành ra chỉ đi làm về nhà chứ không đụng vào bất kể việc gì. Tất bật lo cỗ bàn, ăn uống xong xuôi các bác cũng về hết, chỉ còn tôi. Nhìn đống bát đĩa ngổn ngang ngoài sân, tôi đành ra đó ngồi rửa, dọn dẹp kẻo tối.
Một mình ngồi rửa hết 5 mâm bát đĩa, ấy vậy mà chị chồng không giúp đỡ một tay mà còn ngồi nghịch điện thoại cằn nhằn: "Cô chỉ giỏi nịnh mẹ chồng thôi. Có mấy cái bát mà còn tỏ vẻ mệt, kể công. Bố mẹ đẻ ra mà không biết dạy con. Thật xấu hổ".
Đã cố gắng nhẫn nhịn, vậy mà chị còn đụng đến bố mẹ tôi, nói những điều không hay. Lần này không nhịn được tôi bực mình đứng dậy vươn vai bảo thẳng chị chồng: "Vâng chị ạ. Em lười mà được cả nhà chồng quý, đâu như chị 'chăm chỉ' thì bị ghét, đuổi về ngoại. Chị nói em thế nào cũng được nhưng đừng đụng đến bố mẹ em. Em lười hay không bố mẹ, họ hàng đều biết không cần chị nhắc. Tốt nhất chị hãy làm tròn trách nhiệm của một người con, đừng làm khổ bố mẹ mình nữa".
(Ảnh minh họa)
Cứng họng trước những lời tôi nói, chị tối sầm mặt mà khó chịu: "Mợ giỏi lắm, để xem mợ yên thân được bao lâu?". Chị bỏ đi, tôi thở dài chán nản. Tôi không biết chị ấy ghét mình vì điều gì, nhưng mọi sự chịu đựng cũng chỉ có giới hạn mà thôi, tôi không thể kìm chế được nữa. Cứ chịu đựng để rồi chị lấn át, bắt nạt tôi ư?
Chị chồng kết hôn cách đây 3 năm, nhưng chưa đầy 1 năm đã ôm bụng bầu về nhà ngoại ở vì bị cả nhà chồng đuổi. Tôi nghe mọi người nói vì chị lười không chịu làm việc nhà, thái độ với cả bố mẹ chồng nên bị trả về nơi sản xuất. Vậy mà chị không biết xấu hổ lại còn đi "dạy" em dâu. Bây giờ con chị, một tay mẹ chồng tôi chăm sóc, nuôi nấng chứ chị cũng chẳng chăm bẵm gì thằng bé cả. Tôi không hiểu chị làm con, làm mẹ kiểu gì nữa.
Ngay sau hôm đó, chị chồng gặp tôi là mặt nặng mày nhẹ không nói một lời nào. Chị nói với mọi người rằng tôi hỗn, không biết trên dưới, cãi lời chị dâu rồi nịnh bố mẹ chồng để ông bà ghét chị. Tôi thế nào thì bố mẹ và chồng đều biết cả tôi không cần giải thích. Thế nhưng mối quan hệ với chị chồng ngày càng tệ hại hơn, khó hòa giải, vui vẻ với nhau. Nhiều khi tôi cũng muốn làm hòa, thân thiết với chị lắm nhưng không biết làm cách nào. Theo mọi người tôi phải làm gì để cải thiện mối quan hệ này đây vì dù sao chị cũng là người nhà tôi?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự9 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự13 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự14 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự17 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.