- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau cuộc gặp với vợ cũ của bạn trai, tôi muốn hủy đám cưới
Cuộc chạm mặt bất ngờ với vợ cũ của Sơn đã lột trần bộ mặt thật của anh ấy. Tôi rất thất vọng về người đàn ông mà mình chuẩn bị kết hôn.
Tôi yêu Sơn được hơn 1 năm thì mới phát hiện anh ấy từng có vợ con nhưng do 2 người không hợp nhau nên đã chia tay được 4 năm. Lúc đó tôi đau khổ vô cùng, có cảm giác như bị lừa vậy.
Sơn bảo nhiều lần muốn nói ra bí mật nhưng sợ tôi bỏ rơi nên anh lại thôi. Sau hôm đó, tôi giận anh mất nửa tháng nhưng quên không nổi nên đành phải quay lại.
Vì sợ mất tôi nên Sơn muốn đẩy nhanh đám cưới. Chúng tôi quyết định sẽ tổ chức cưới vào tháng sau và được cả 2 gia đình ủng hộ.
Từ nhỏ đến lớn, sức khỏe của tôi không tốt lắm, thường xuyên phải dùng các loại thuốc. Thế nên hôm thứ 2, tôi đi bệnh viện khám sàng lọc trước khi kết hôn, xem bản thân có vấn đề gì về sinh sản không.
Lúc đang ngồi chờ khám bệnh ở hành lang, có 1 người phụ nữ lạ đến nói chuyện với tôi. Chị ấy tự giới thiệu tên là Lan, vợ cũ của Sơn. Chị bị suy thận nên tháng nào cũng phải vào bệnh viện.
Thấy chị hiền lành và nói chuyện cởi mở nên tôi hỏi về cuộc sống của chị ấy. Hiện tại, 2 mẹ con chị ấy đang sống nhờ nhà ngoại. Sức khỏe yếu nên chị không thể đi làm kiếm tiền được, may có nhà ngoại cưu mang nếu không mẹ con chị không biết phải sống sao nữa.
Tôi giật mình khi chị Lan nói đã chống chọi với căn bệnh này 6 năm. Điều đó có nghĩa khi là vợ của anh Sơn, chị đã bị bệnh. Sơn từng nói với tôi là chia tay vợ vì bị phản bội. Để tìm câu trả lời đúng, tôi hỏi chị Lan lý do 2 người bỏ nhau.
Chị cười vẻ đau khổ và nói anh Sơn không chịu nổi người vợ ốm đau bệnh tật không làm ra tiền mà chỉ hao tốn tiền của nên quyết định ly hôn. Trước khi rời đi, chị nhắn nhủ tôi 1 câu: "Người đàn ông mà bỏ rơi vợ bị bệnh thì chẳng đáng 1 xu".
Sau cuộc nói chuyện với chị Lan, tôi rất lo lắng cho tương lai của mình và muốn hủy hôn. Nếu sau này tôi cũng mắc bệnh gì đó, liệu Sơn có đối xử với tôi như với vợ cũ của anh ấy không? Theo mọi người, tôi nên tiếp tục hay hủy đám cưới đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.