- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sau khi sinh, mẹ nói sẽ gửi cho con trai tôi 1 triệu, còn chưa kịp nhận thì mẹ lại nói một câu khiến tôi điêu đứng
Khi tôi còn đang miên man suy nghĩ thì mẹ lại nhắn thêm vài tin nữa, đang từ quan tâm hỏi han con gái, mẹ quay ngoắt thái độ luôn.
Tôi năm nay 30 tuổi, mới sinh em bé hai hôm trước. Lúc đó, khi vừa mới vượt qua được cơn đau tôi đã nhờ chồng gọi cho bố mẹ đẻ thông báo việc mình đã sinh con trai bình an. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao lại phải gọi điện thông báo cho bố mẹ đẻ vì thông thường khi con gái sinh nở, người mẹ sẽ túc trực bên cạnh để chăm sóc? Có lẽ, nhà đẻ tôi hơi đặc biệt. Bố mẹ tôi là những người khá vô tâm, họ sẽ không quan tâm đến sức khỏe của con gái mà chỉ chú ý đến quyền lợi của mình mà thôi.
Nhưng lần này, lúc chồng gọi điện thông báo tin tức, mẹ đã hồi âm ngay. Điều ấy khiến tôi thấy hơi lạ vì không giống mọi lần như trước đây. Khi mở điện thoại ra xem, tôi thấy mẹ gửi cho tôi tấm ảnh một phong bao đỏ. Mẹ còn lịch sự chúc mừng tôi sinh con trai, còn nói: "Ông bà ngoại không đến bệnh viện được, khi nào hai mẹ con về, ông bà sẽ gửi cho em bé 1 triệu để mẹ sắm đồ đẹp cho em nhé".
Nhìn phong bao đỏ này, tôi lại chẳng có một chút vui mừng nào, ngược lại còn suy nghĩ hồi lâu có nên nhận hay không. Bởi vì tiền sinh hoạt của mẹ tôi về cơ bản là do tôi biếu. Chúc mừng con gái bằng tiền của chính nó làm ra liệu có hợp lý không?
Khi đang suy nghĩ miên man thì mẹ lại nhắn thêm vài tin nữa, vừa mới câu trước còn quan tâm hỏi han con gái, câu sau mẹ đã quay ngoắt thái độ luôn: "Gần đến mùng 10 tháng này rồi (ngày tôi chuyển tiền biếu bố mẹ), tiền sinh hoạt của bố mẹ đã hết lâu rồi, con chuyển thêm cho bố mẹ nhé!".
Những lời nói thẳng thắn của mẹ khiến tâm trạng tôi trùng xuống. Hóa ra tiền mừng và những lời hỏi han, quan tâm mà bố mẹ dành cho tôi đều là điềm báo trước, mục đích cuối cùng cũng chỉ là đòi tiền!. Tuy rằng mỗi tháng đưa tiền sinh hoạt cho bố mẹ là trách nhiệm báo hiếu của tôi, nhưng hiện tại tôi vừa mới sinh con, không lẽ bố mẹ không biết tôi đang rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi? Tôi còn đang nghỉ việc ở nhà để chồng nuôi, còn phải chi tiền bỉm sữa cho con trai và rất nhiều khoản khác. Tại sao bố mẹ lại đòi tiền tôi vào lúc này?
Suy nghĩ miên man một hồi, tôi lại nhớ về quãng thời gian khi mình còn nhỏ, bố mẹ đã đối xử tệ bạc và khinh thường mình như thế nào. Kể cả đến khi lớn, họ vẫn không yêu thương con gái là mấy. Thậm chí, tôi từng nghĩ rằng nếu mình không kiếm được tiền biếu bố mẹ thì có lẽ họ sẽ không quan tâm đến mình nữa!.
Nằm trong bệnh viện, nhìn những người mẹ đi chăm con gái, bố mẹ chồng chạy ngược chạy xuôi lo cho con cháu mà tôi thấy ghen tỵ và tủi thân vô cùng bởi tôi chẳng có ai bên cạnh. Tôi quyết định sẽ không nhận 1 triệu mà mẹ gửi, và cũng sẽ không trả lời tin nhắn đòi tiền của bà. Nếu thực sự quan tâm đến con gái, mẹ tôi đã không làm những hành động như vậy.
Mặc dù rất buồn nhưng từ giờ tôi sẽ không suy nghĩ đến chuyện này nữa mà dành thời gian để chăm con cho thật tốt. Tôi sẽ không chu cấp tiền cho bố mẹ cho tới khi tôi đi làm lại bởi tôi còn phải lo cho con của mình, cho gia đình mình, vì dù sao thì bố mẹ cũng đâu chỉ có mình tôi là con. Liệu tôi làm vậy có quá đáng không mọi người?
(hauhai...@gmail.com)
Theo Vietnamnet
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự16 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự23 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự23 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.