- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sống dở chết dở với những tin nhắn nặc danh, tôi càng sốc hơn khi biết thủ phạm gây ra những hoang mang này
Chồng tôi lúc đầu tin vợ, nhưng những tin nhắn nặc danh ấy cứ liên tục gửi đến làm anh nảy sinh nghi ngờ rồi ghen tuông vô cớ.
Chồng tôi lúc đầu tin vợ, nhưng những tin nhắn nặc danh ấy cứ liên tục gửi đến làm anh nảy sinh nghi ngờ rồi ghen tuông vô cớ.
Dù bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy ghê sợ. Tại sao con người ta có thể dồn nhau đến bước đường cùng, mặc dù đó là con cái trong gia đình? Trải qua chuyện này, tôi càng thấm hơn câu "biết người, biết mặt không biết lòng".
Từ khi lấy chồng, tôi và mẹ chồng đã không có mấy thiện cảm với nhau. Mẹ chồng của tôi vốn không ưa gì đứa con dâu đến từ tỉnh lẻ. Trong mắt bà, tôi là kẻ khôn lỏi, toan tính.
Thế nhưng mẹ chồng tôi khéo lắm. Bà ghét tôi đấy, không ưng tôi đấy vậy mà bề ngoài vẫn mẹ con ngon ngọt. Mỗi khi tôi về quê, bà lại gửi quà cáp biếu thông gia. Nếu tôi chẳng nói ra, người ngoài cứ nghĩ tôi tốt phúc lắm mới được gả vào nhà bà.
Ấy vậy mà ở trong chăn mới biết chăn có rận mọi người ạ. Nhất là từ khi người yêu cũ của chồng tôi từ nước ngoài trở về, mẹ chồng tôi lại tỏ vẻ tiếc nuối, thậm chí là so sánh cô ta với tôi. Tất nhiên, tôi không thể so bì với cô ta cả về tiền bạc lẫn nhan sắc. Thế nên nhiều bữa trước mặt con trai, mẹ chồng tôi còn nói ý:
"Này, con bé Hoa nay nó đẹp lắm. Ngày xưa trước lúc đi du học, nó cứ bảo với mẹ là sau này về sẽ làm con dâu mẹ đấy".
1 tháng nay, tôi liên tục nhận được những tin nhắn nặc danh rất khiếm nhã. (Ảnh minh họa)
Tôi nghe chướng tai lắm, nhưng chồng tôi suy nghĩ đơn giản nên không nhận ra hàm ý sâu xa ấy đâu. Thời điểm đó, tôi và mẹ chồng cũng bắt đầu dò xét nhau rồi. Cho đến khi tôi biết mẹ chồng mình cặp bồ. Thật ra nếu là một người đàn ông tốt, tôi sẵn sàng tác hợp, vì bố chồng tôi mất cũng đã chục năm.
Khổ nỗi, người mà mẹ chồng tôi qua lại rất ham rượu chè, đã vậy còn tối ngày lô đề, cờ bạc. Tôi khuyên mẹ chồng chẳng được nên nói với chồng. Biết tôi là người đứng sau, mẹ chồng ghét tôi lắm. Bữa ấy bà còn buột miệng dọa: "Cô cứ chờ đấy, đừng tưởng tôi già rồi dễ bắt nạt".
Chuyện qua vài tháng rồi, tôi không còn nhớ nữa. Nhưng 1 tháng nay, tôi liên tục nhận được những tin nhắn nặc danh rất khiếm nhã. Người đó biết tên tôi, biết ngày sinh và thậm chí là nhiều vấn đề riêng tư khác. Cứ mỗi lần tôi nhận được tin nhắn, gọi lại thì đã chẳng thấy đâu. Vì điều này mà chồng tôi ghen tuông rất nhiều. Vợ giải thích thì anh không nghe, cứ nghĩ rằng tôi đã lén lút cắm sừng anh. Chúng tôi còn suýt ly hôn vì vấn đề này.
Chồng dẫn mẹ chồng và con ra khu vui chơi, còn tôi tranh thủ ở nhà tìm chứng cứ. (Ảnh minh họa)
Thế rồi hôm ấy tôi ngồi nghĩ, tôi sống chẳng làm mất lòng ai, sao có chuyện bị người ta hại. Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ ra mẹ chồng. Dạo này bà cứ lấm lét, ở trong phòng suốt. Thấy lạ nên hôm qua, tôi trộm cái chìa khóa dự phòng của bà.
Chiều nay, tôi mới bảo chồng dẫn mẹ chồng và con ra khu vui chơi, còn tôi tranh thủ ở nhà tìm chứng cứ. Đúng như tôi đoán mọi người ạ, mẹ chồng tôi giấu chiếc điện thoại kia trong ngăn kéo, còn khóa lại. Khi mọi người về, tôi mới lôi bằng chứng ra. Không còn gì chối cãi, mẹ chồng tôi đành phải thừa nhận đã làm việc đó.
Thật sự thất vọng quá mọi người ạ. Tôi không ngờ mình lại suýt ly hôn vì mẹ chồng. Giờ nhìn mặt nhau chắc cũng không còn được như trước nữa. Mẹ chồng thì vẫn ghét tôi đấy, chẳng lẽ tôi nói chồng ra ở riêng cho dễ sống?
THEO HELINO
-
Tâm sự1 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự4 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự4 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự7 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự11 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự21 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự22 giờ trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự23 giờ trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ