- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sự mập mờ của anh hàng xóm khiến tôi bối rối
Suốt 1 năm qua, thái độ của anh hàng xóm với tôi cứ mập mờ. Không hiểu anh ấy coi tôi là gì nữa?
Năm vừa rồi, bố mẹ mua cho tôi 1 căn hộ chung cư để đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Những ngày đầu mới chuyển đến còn nhiều bỡ ngỡ nên tôi hay qua căn hộ bên cạnh nhờ vả.
Lúc đầu Đăng có vẻ không ưa tôi lắm, có hôm còn cáu gắt khi bị tôi làm phiền nhiều. Lần đó tôi bực lắm, nhận xét thẳng: "Đàn ông chưa vợ mà khó tính quá, không cẩn thận ế đấy". Anh có vẻ bối rối và thanh minh do công việc đang gặp bế tắc nên hơi khó chịu trong người, mong tôi thông cảm.
Từ đó về sau, anh thường xuyên qua nhà tôi chơi, thậm chí nhiều hôm còn mua đồ qua nấu ăn chung với tôi. Thấy Đăng tốt tính, thật thà nên tôi cũng chơi vô tư như 1 người bạn.
Những tối thứ 7, anh hay mời tôi đi uống cà phê. Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện của chúng tôi là tình yêu hay gia đình. Đăng luôn là người chủ động gặp tôi nhưng anh rất kiệm lời. Tôi phải nghĩ ra chủ đề để 2 người nói chuyện cho cuộc gặp gỡ bớt tẻ nhạt.
Thấy tôi và anh hàng xóm thường xuyên đi chơi với nhau, bạn bè cho rằng chúng tôi yêu nhau. Nhưng tôi không biết Đăng có yêu mình không nữa. Bởi trong suốt 1 năm qua, anh chưa bao giờ tặng tôi món quà nào. Thậm chí vào ngày sinh nhật của tôi, anh biết đó nhưng không tặng tôi cái gì.
Dù chưa bao giờ Đăng thổ lộ tình cảm với tôi nhưng tôi có cảm giác rất an toàn mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Đôi lúc tôi cũng muốn hỏi anh ấy có thích tôi không nhưng lại không dám vì sợ bị coi thường.
Tuần vừa rồi, có người bạn học đến nhà tôi chơi, lúc chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì Đăng qua ngồi chơi. Sự xuất hiện của anh ấy làm tôi khó xử vô cùng. Câu chuyện của 3 người nhiều lúc bế tắc, không biết nói về chủ đề nào nữa. Đến 11h rồi mà cậu bạn tôi chưa về, Đăng cũng ngồi lì như thể 2 người ngồi thi xem ai lì hơn.
Cuối cùng tôi phải chủ động nói tiễn khách đi ngủ mai còn đi làm. Khi bạn tôi về thì Đăng hỏi tôi thích cậu bạn kia rồi sao? Tôi đáp lại thích thì sao, không thích thì sao? Đăng không nói gì mà bỏ về. Mấy hôm nay anh vẫn qua nhà tôi chơi đều đều như chưa xảy ra chuyện gì.
Tôi cho là Đăng thích tôi từ lâu nhưng do bản tính nhút nhát nên chưa dám thổ lộ. Anh không chịu tỏ tình, theo mọi người tôi có nên chủ động nói lời yêu trước không?
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
Tâm sự11 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự15 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự19 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự20 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự23 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.