- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sững sờ khi phát hiện hàng loạt tin nhắn của chồng sắp cưới
Người đàn ông bấy lâu tôi tin tưởng hiền lành, chung tình và vô cùng yêu tôi hóa ra cũng “đóng kịch”.
Người đàn ông bấy lâu tôi tin tưởng hiền lành, chung tình và vô cùng yêu tôi hóa ra cũng “đóng kịch”.
“Chọn con tim hay là nghe lý trí/ Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt li”... Những ngày này, trái tim tôi như vỡ tan ra hàng trăm mảnh. Ca khúc “ Em không là duy nhất” của nữ ca sĩ Tóc Tiên được tôi bật đi, bật lại, cùng dòng lệ hoen bờ mi...
Tôi và anh yêu nhau đã gần một năm. Khoảng thời gian đó, gia đình anh cũng xin phép cho chúng tôi đi lại, ngày cưới cũng đã được định sẵn. Lẽ ra, chuyện tình cảm của chúng tôi sẽ êm trôi như thế, cho đến ngày đám cưới diễn ra theo như dự định.
Những kí ức đẹp đẽ về tình yêu của hai đứa xen lẫn với nỗi đau giằng xé của hiện tại luôn thường trực trong tôi (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, chiếc máy tính của tôi lại vô tình tố cáo những tin nhắn tình tứ, các mối quan hệ của anh với những người phụ nữ tôi không hề hay biết.
Cách đây một tháng, anh mượn máy tính của tôi để làm việc vì máy tính của anh đột ngột hỏng. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn nghĩ anh bận việc mà không chút mảy may nghi ngờ. Thông thường, một tuần chúng tôi sẽ hẹn hò ít nhất hai lần, hoặc cuối tuần anh sẽ sang nhà tôi chơi. Thế nhưng, suốt gần một tháng đó, tôi chỉ gặp anh vội vã với ly cà phê và những câu chuyện nhạt nhẽo về tình hình công việc của anh.
Tôi chỉ được anh thông báo là anh đang bận với những dự án này, dự án kia, không tiện nghe điện thoại, không tiện gặp gỡ tôi. Thậm chí, chưa kịp giận hờn, anh đã phủ đầu tôi bằng cách nói: “Em yêu anh thì phải tin anh. Đừng bao giờ tỏ ra giận hờn vô cớ. Anh mệt mỏi lắm. Hãy tin ở anh. Anh chỉ muốn kiếm tiền và cho em có một cuộc sống tốt nhất”. Nghe những lời anh nói, tôi chỉ biết ôm anh và lòng và thỏ thẻ: “Em tin anh”.
Cho đến ngày, chiếc máy tính được trả về cho tôi. Buổi tối định mệnh đó, tôi mở máy tính, vào Facebook thì thấy anh vẫn chưa thoát tài khoản của mình.
Với anh, đó là việc chưa bao giờ có tiền lệ. Bởi lẽ, khi gần nhau, tôi không bao giờ được phép xem facebook và điện thoại của anh.
Linh tính mách bảo, phần tin nhắn của anh liên tục xuất hiện thông báo, và tôi thì vô cùng tò mò khi những dòng chữ tình tứ liên tiếp hiện từ Facebook của một người phụ nữ lạ, với lối xưng hô vợ chồng rất ngon ngọt. Dòng nước mắt của tôi lăn theo từng con chữ. Vẫn còn những tin nhắn trước đó họ trò chuyện với nhau, vẫn là hứa hẹn vì một tương lai tươi đẹp, vì hạnh phúc gia đình nhỏ... Thậm chí, tôi còn sững sờ khi anh hứa hẹn lo cho đứa con của anh và người phụ nữ đó!!!
Tôi thực sự sốc, tim đập nhanh như chưa bao giờ được đập. Đôi bàn tay run lẩy bẩy rê chuột. Người đàn ông bấy lâu tôi tin tưởng hiền lành, chung tình và vô cùng yêu tôi hóa ra cũng “đóng kịch” với tôi giống hệt như những người phụ nữ khác. Sau một hồi trấn tĩnh lại bản thân, tôi đã gửi toàn bộ số tin nhắn chụp được qua email cho anh.
Những ngày sau, anh giải thích với tôi rằng, đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là “hoa thơm cỏ lạ” khi áp lực công việc dồn nén anh. Anh và người phụ nữ đó chưa có chuyện gì với nhau, chỉ là qua lại trên Facebook và có vài lần hẹn hò ăn uống.
Tôi không dám tin rằng, người chồng sắp cưới của mình đã từng đột ngột biến mất trong một tháng chỉ để hẹn hò với người phụ nữ khác và bỏ rơi tôi như một con ngốc.
Giờ tôi biết phải làm sao khi mình không phải là duy nhất của chồng sắp cưới?
“Chọn con tim hay là nghe lí trí”... Tôi đóng cửa phòng, bật đi bật lại bài hát, những kí ức đẹp đẽ về tình yêu của hai đứa xen lẫn với nỗi đau giằng xé của hiện tại luôn thường trực trong tôi. Tôi đang đứng giữa một quyết định khó khăn khi mà tình yêu với anh vẫn luôn trỗi dậy trong trái tim khờ dại của tôi. Tôi biết phải làm sao?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
Tâm sự14 giờ trướcĐiện thoại của chồng liên tục rung lên trong khi anh đang tắm. Quá tò mò, tôi liền ngó xem là ai nhắn tin thì thấy đó là...
-
Tâm sự18 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự19 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự19 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự23 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự1 ngày trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự2 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!