- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiếc nuối vì tình cũ ngày càng thành đạt
Tôi đang sống trong sự dằn vặt và đầy hối tiếc khi biết tình cũ ngày càng thành đạt.
Nhớ lại ngày đó, tôi một mực đòi chia tay chỉ vì anh cứ miệt mài với công việc mà không còn thời gian quan tâm tới tôi. Môi trường làm việc của anh lại có quá nhiều cạm bẫy xung quanh khiến tôi luôn sợ sẽ mất anh nên tỏ ra ghen tuông, hờn trách. Mặc dù biết anh yêu tôi và chiều chuộng tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Cứ như thế, khoảng cách hai đứa ngày càng xa và tôi đã đòi chia tay anh mặc cho anh hết lời khuyên nhủ, níu kéo.
Lúc chia tay anh, tôi rất tàn nhẫn, không để anh có thể liên lạc được, dùng những từ ngữ cay độc để khiến anh thôi không đeo bám tôi nữa. Mặc dù vô cùng tiếc nuối khi tình yêu hai đứa tan vỡ, nhưng lúc đó tôi nghĩ một cô gái được nhiều người nhận xét: xinh xắn, dễ gần lại có công việc ổn định, gia đình khá giả, vậy tại sao cứ phải chạy theo anh mãi. Hơn hết, tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và cô đơn khi anh vô tâm, cứ để mặc tôi một mình như vậy. Vì thế tôi đã nhất quyết chấm dứt tình yêu này.
Bẵng đi gần một năm, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong một ngày sinh nhật của đứa bạn chung. Tôi không khỏi bất ngờ khi người đàn ông ngày đó giờ là một chàng trai đầy tài năng. Anh đã là trợ lý giám đốc và kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn chàng trai phong độ, bản lĩnh đầy tự tin bây giờ, tôi không khỏi tiếc nuối.
Bất ngờ hơn nữa khi biết anh vẫn chưa có người yêu và nói rằng vẫn yêu tôi rất nhiều, muốn quay lại với tôi. Kể từ hôm đó, chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Thi thoảng lại hẹn nhau đi uống cà phê. Mỗi lần gặp anh, tôi càng cảm phục và thấy ngưỡng mộ người đàn ông đầy tài năng này. Những ký ức ngày cũ ùa về, một thoáng hối hận về sự quyết định nông nổi ngày đó. Nhưng tôi không biết phải làm sao vì hiện giờ tôi đã có người yêu mới. Người yêu của tôi hiện giờ cũng rất tốt và cũng là người tài giỏi. Chỉ có điều tôi không yêu và chịu hy sinh nhiều như tình cũ.
Mặc dù biết tôi đã có người yêu mới nhưng anh vẫn nói sẽ chờ đợi đến khi không còn yêu tôi nữa hay gặp người nào đó khiến trái tim rung động như ngày còn yêu tôi thì anh mới quên được tôi. Và anh còn nói rằng chỉ cần làm bạn với tôi vì anh muốn theo dõi cuộc sống của tôi, muốn tôi được sống vui vẻ, hạnh phúc bên người mới. Và sẽ chấp nhận đón nhận tôi quay trở lại nếu tôi và người mới không còn ở bên nhau.
Từ ngày gặp lại anh, tôi lúc nào cũng như người trên mây, luôn nghĩ tới anh ngay cả khi đi chơi với người mới. Thật sự, tôi không biết tôi còn yêu anh hay tôi đang tiếc nuối quá khứ? Cả hai người đàn ông đều khiến tôi thấy trân trọng. Tôi không muốn làm gì quá đáng và có lỗi với người yêu hiện tại vì anh quá tốt, quá tử tế và còn xác định sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi phải làm sao để giải quyết vấn đề tình cảm của mình. Tôi cũng không biết tôi yêu ai và đang muốn gì nữa. Hãy giúp tôi và cho tôi những lời khuyên sáng suốt và đúng đắn nhất để tôi không phải ân hận hay nuối tiếc gì về sau.
Theo VietNamNet
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự15 giờ trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự22 giờ trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.
-
Tâm sự2 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.