- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi bất bình vì cách chồng dạy con
Hai vợ chồng tôi có với nhau một cô con gái. Thế nhưng, chồng chiều chuộng, bảo bọc con quá mức, khiến tôi vô cùng bất bình.
Tôi thường xuyên bất bình vì cách chồng chiều con thái quá. Hai vợ chồng tôi hiếm muộn, chạy chữa 10 năm mới sinh được 1 cô con gái. Năm nay, con tôi năm nay lên 6 tuổi.
Anh lúc nào cũng bao bọc con theo cách sợ con ốm và bị bệnh. Anh nhất định không cho con chơi đùa với đất cát vì sợ bẩn chân tay. Thấy con lại gần côn trùng, đùa giỡn với động vật trong nhà… là anh la lên, ôm suýt xoa, sợ lây bệnh.
Tôi bất bình vì cách chồng dạy con (ảnh minh họa)
Anh chiều chuộng con đến mức muốn gì được nấy. Nay đã lên 6 tuổi mà con tôi vẫn chưa biết cách tự mặc quần áo, tự đi giày. Thậm chí, nhiều lúc bố cháu vẫn còn đút cho con ăn. Thương con phải làm bài tập về nhà, anh còn làm hộ con luôn.
Mỗi lần dẫn con đi siêu thị, tôi xấu hổ vô cùng vì con toàn nằm an vạ trên sàn nếu tôi không mua cho con thứ con thích. Tôi có trách phạt thế nào thì bố cháu lại dỗ dành, thành ra tôi là kẻ xấu trong mắt con.
Hôm trước, đi học phụ huynh cho con, hai vợ chồng muối mặt khi nghe cô giáo liệt kê các "chiến tích" của con: nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng, không nghe lời cô giáo, thậm chí là đánh bạn nếu bạn làm trái ý con. Về nhà, tôi gọi con ra phê bình, thì bố cháu lại bênh, khen con tôi có cá tính mạnh mẽ, sau này không sợ ai bắt nạt.
Tôi quá bất lực với cách chồng dạy con. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?
Theo VOV
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.