- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi không bao giờ chấp nhận người phụ nữ đồng ý ở bên mình lại còn “làm trò” với người cũ
Bởi con gái hay nhớ nhung về người cũ, đặc biệt là nếu người ấy từng có quan hệ với nhau rồi.
Bởi con gái hay nhớ nhung về người cũ, đặc biệt là nếu người ấy từng có quan hệ với nhau rồi.
Đọc tâm sự của anh bạn đây, là một gã đàn ông cũng trưởng thành và sắp lập gia đình nhưng tôi cũng choáng váng và phát sợ khi anh liệt kê những trường hợp anh biết. Tôi cũng như anh đang không hiểu một số người con gái thời nay nghĩ gì nữa mà hành động lén lút như vậy.
Những phụ nữ đó thật sự cánh đàn ông như tôi và anh không thể nào chấp nhận được. Bởi trước khi nhận lời yêu và lấy người khác, họ có thể sống buông thả, trao và quan hệ tình dục với ai cũng được. Còn độc thân thì thích sống sao cũng mặc. Nhưng khi nhận lời yêu hoặc quyết định đi bên cạnh ai đó rồi thì nên dành hết cho một người và chỉ 1 người duy nhất thôi.
Nói chung dù tư tưởng của cánh đàn ông như tôi và anh bạn đây đã thoáng rồi nhưng vẫn không bao giờ chấp nhận chuyện người phụ nữ đồng ý ở bên người này nhưng lại còn làm trò với người khác.
Khi nhận lời yêu hoặc quyết định đi bên cạnh ai đó rồi thì nên dành hết cho một người và chỉ 1 người duy nhất thôi. (Ảnh minh họa)
Cá nhân tôi cũng đồng quan điểm, phụ nữ tuy có người nọ người kia nhưng nếu họ từng có quan hệ với tình cũ và nếu cả 2 từng vượt quá giới hạn, rồi sau khi chia tay vẫn còn liên lạc với nhau, thì trong trường hợp người con gái đó đi lấy chồng và người yêu của họ muốn đi nhà nghỉ lần cuối, tôi nghĩ khả năng đến 90% người phụ nữ trên sẽ đồng ý. Tôi không có vơ đũa cả nắm các phụ nữ đâu nên các phụ nữ đừng ném gạch đá tôi tội nghiệp.
Tôi nghĩ, có ở vào hoàn cảnh đó các bạn mới hiểu, cam đoan là hầu hết sẽ chấp nhận. Bởi con gái hay nhớ nhung về người cũ, đặc biệt là nếu người ấy từng có quan hệ với nhau rồi. Dù cho người đó có xấu xa cỡ nào thì chỉ cần ngon ngọt chút là phụ nữ sẽ lại đổ liền.
Chắc chắn nhiều chị em tranh luận trên này rằng không bao giờ như vậy. Nhưng việc tranh luận trên các diễn đàn ảo, các chị em sẽ khó thừa nhận chuyện ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ nhắc các chị em và anh em cứ từ từ quan sát thêm biết đâu sẽ thấy cuộc sống này khó lường thế nào.
Tôi cũng xin lỗi nếu chị em nào không thuộc nhóm 90% tôi đã nêu trên nha.
Theo Helino
-
Tâm sự7 giờ trướcBị oan ức nhưng tôi không nỡ làm rùm beng lên, chỉ im lặng giải tán xưởng sản xuất và rút ra bài học cho mình.
-
Tâm sự7 giờ trướcLúc vợ chồng vừa bóc xong phong bì, tôi nghe thấy tiếng nhiều người đàn ông gọi cửa. Hóa ra họ là...
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi luôn đặt trọn niềm tin vào chồng mình. Cho đến hôm qua, tôi mới phát hiện ra bí mật anh giấu giếm mình.
-
Tâm sự15 giờ trướcMẹ khuyên tôi nên cố gắng nhẫn nhịn, cơ mà tôi không chắc lần này mình có thể bỏ qua cho sự quá quắt của mẹ chồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi rơi vào cái cảnh không biết nói không thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi nhận ra trong nhóm bạn đại học mà con gái mời về nhà có nhân tình của mình, tôi hiểu mối quan hệ này phải chấm dứt, nhưng chưa kịp nói thì cô ấy báo có thai.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm chồng đâu có khá giả, chẳng hiểu sao lại từ chối phần tài sản mà bố mẹ chồng tôi cho nữa?
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông khí của buổi họp lớp đang vui vẻ bỗng trầm xuống khi Ngọc cùng con trai xuất hiện.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự2 ngày trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.