- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trả lương cho chị chồng tương lai 7 triệu mỗi tháng mà tôi bị gán cho đủ tội danh
Chị chồng tương lai về rao với cả làng rằng em là người ghê gớm, bắt nạt người yêu, chị ấy làm như trâu mà trả lương bèo bọt.
Em và anh yêu nhau tới nay cũng được 3 năm rồi, nhiều lần chúng em cũng muốn cưới nhưng do điều kiện kinh tế chưa có nên cứ hoãn cưới hết lần này đến lần khác.
Trước khi yêu anh, em có cửa hàng bán quần áo, do anh ấy công việc không ổn định nên em khuyên anh ấy về làm cùng em. Từ khi có sự trợ giúp của anh ấy em không chỉ bán quần áo ở cửa hàng mà còn bán cả hàng trên mạng nữa nên doanh thu của chúng em cũng cao.
Nhiều khi còn phải bỏ cả đơn hàng của khách vì quá tải. Mà thuê nhân viên thì em sợ tốn kém lại không tin tưởng.
Rồi một ngày anh thủ thỉ vào tai em muốn đưa chị gái lên bán hàng giúp cho hai đứa đỡ vất vả và có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Cũng tại mấy tháng nay chúng em làm từ 7h sáng đến 10h tối chưa có ngày nào được đi chơi cùng nhau.
Suy nghĩ một hồi thấy người yêu nói cũng đúng, với lại chị ấy ở quê chỉ trông vào mấy sào ruộng làm sao có tiền mà nuôi con trong khi đó đã li dị chồng rồi.
Có lẽ em thật sự chưa hiểu hết con người chị chồng tương lai. (Ảnh minh họa)
Chị người yêu làm việc rất chăm chỉ, từ khi có sự giúp sức của chị công việc của chúng em cũng dần ổn định, hai đứa mỗi tuần cũng bớt chút thời gian để đi uống cà phê cùng nhau tâm sự hâm nóng tình yêu.
Chị ấy mới xa con nên rất nhớ con, tháng nào cũng về quê, mỗi lần về em đều mua cho cháu những bộ quần áo hay đồ chơi và biếu bố mẹ chồng tương lai những giỏ trái cây đắt tiền hay một bộ đồ giá trị. Cũng vì muốn anh được mát mặt với hàng xóm mẹ nên em không tiếc gì.
Nhưng có lẽ em thật sự chưa hiểu hết con người chị chồng tương lai. Hôm ấy chị người yêu về quê, em trông cửa hàng một mình. Có một chị bạn cùng làng với người yêu đến mua hàng. Nói chuyện một lúc, chị khách cứ tấm tắc khen em hiền lành xinh xắn phúc hậu, không giống lời chị gái người yêu kể với mọi người.
Em thắc mắc thì chị khách kể rằng chị chồng tương lai về rao với cả làng rằng em là người ghê gớm, bắt nạt người yêu, chị ấy làm như trâu mà trả lương bèo bọt. Rồi tới việc em suốt ngày lên mặt dậy đời chị ấy, khinh thường gia đình chồng tương lai và làm nhiều tiền thế mà chẳng bao giờ biếu mẹ chồng tương lai đồng nào…
Nghe xong em bàng hoàng không tin nổi vào tai mình nữa. Thật không ngờ sao chị ấy có thể nhìn em xấu xa thế. Dù đã hứa với chị khách sẽ không nói lại với ai nhưng em không thể giữ kín được trong lòng được.
Nói một hồi rồi nhưng anh không hề xin lỗi hay nói gì với em cả. (Ảnh minh họa)
Tối đến, em kể với người yêu. Không ngờ người yêu đã biết chuyện nhưng lại không hề bênh vực hay giải thích gì cho em trước mặt bố mẹ anh.
Giận quá, em đã nói thẳng: "Để có được 7 triệu đồng trả cho chị ấy, em đã phải mua những loại son phấn rẻ tiền. Quần áo em cũng không còn mặc hàng hiệu nữa mà dùng hàng chợ. Thậm chí tháng vừa rồi em đã phải dùng tiền định gửi về cho mẹ em sửa nhà để trả lương cho chị ấy anh có biết không? Còn anh thì hiền như đất, chỉ đâu đánh đó, nếu không có người cứng rắn quyết đoán như em liệu cửa hàng này có tồn tại được không? Còn nữa, tháng nào em cũng gửi quà biếu bố mẹ anh, anh cũng biết đấy sao không bảo vệ em một câu? Sao lúc nào nhà anh cũng chỉ có tiền tiền vậy?".
Nói một hồi rồi nhưng anh không hề xin lỗi hay nói gì với em cả. Em chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Em cảm giác trong mắt gia đình anh, em chẳng có giá trị gì cả.
Mọi người ơi, bây giờ em rất bối rối. Nếu giữ chị ấy ở lại không biết tình yêu của hai đứa em sẽ đi về đâu, em phải làm gì đây ạ? Mà cho chị ấy nghỉ việc thì em cũng không biết ăn nói sao với bố mẹ người yêu. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Theo Helino
-
Tâm sự3 giờ trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: "Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng".
-
Em dâu khoe sẽ xây nhà 4 tỷ, nhìn bản thiết kế mà tôi uất nghẹn cổ chỉ muốn xé nát và ném vào mặt emTâm sự4 giờ trướcKhi gia đình tôi đang vùng vẫy trong nghèo khổ đói khát thì vợ chồng em dâu có tiền tỷ xây biệt thự.
-
Tâm sự4 giờ trướcChuyện thật như đùa mà tôi vừa mới phải mắt thấy tai nghe.
-
Tâm sự8 giờ trướcMỗi khi về nhà vợ nghỉ lễ, tôi lại thấy mệt mỏi, áp lực. Gia đình vợ ai cũng giỏi giang, giàu có, chỉ có tôi là kém cỏi. Bởi vậy mà bố mẹ vợ lúc nào cũng chê bai, bóng gió nói tôi bất tài vô dụng.
-
Tâm sự15 giờ trướcVài hôm trước, khi chồng tôi trong nhà vệ sinh, điện thoại của anh có tin nhắn đến. Người gửi được anh lưu là "Rose". Từ tiếng Anh ấy khi dịch sang tiếng Việt chính là tên cô bạn thân của tôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcTôi cứ nghĩ chồng sẽ giận dữ lắm, sẽ rầy la, mắng nhiếc vợ. Nhưng không, anh chỉ hỏi một câu mà tôi ngỡ ngàng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi tức nghẹn lên cổ mà không nói được với ai.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐây đúng là combo hủy diệt đời tôi!
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi trở thành mẹ đơn thân khi con gái vừa tròn 5 tuổi. Chồng tôi qua đêm với "gái bán hoa" không chỉ một lần. Điều tôi có thể làm sau khi phát hiện ra là biến anh ta trở thành chồng cũ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
Tâm sự1 ngày trướcTạm thời tôi chưa biết phải làm sao cho tròn vẹn, để tất cả chúng tôi cùng được thoải mái, bình yên. Tôi thấy mệt mỏi khi suy nghĩ hiện tại trong lòng chỉ toàn là tiêu cực.
-
Tâm sự1 ngày trướcBỏ ra một số tiền lớn để đi du lịch, nếu tháng tới chồng không kiếm được việc làm thì gia đình tôi lấy tiền đâu để chi tiêu hằng ngày?
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".