- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trách mẹ chồng chăm ở cữ lấy 45 ngàn đồng/bữa, bà đưa hóa đơn mua bán tôi càng sốc hơn
Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội.
Sau kết hôn, vợ chồng tôi vẫn ở trên phố thuê trọ. Chúng tôi cũng muốn mua được căn nhà ổn định nhưng cả hai đều chỉ làm thuê lương lậu bình thường nên giấc mơ mua nhà quá xa vời. Hơn nữa ông bà nội ngoại ở quê cũng chẳng giàu có nên vợ chồng xác định tự lực cánh sinh là chính. Mỗi năm chúng tôi cũng chỉ cố gắng tích cóp được trăm triệu thì biết bao giờ mới có nhà ở trên thành phố đắt đỏ này.
Đã vậy sau cưới 8 tháng, tôi lại có bầu con đầu lòng. Dù ốm nghén rất mệt mỏi nhưng tôi phải cố để đi làm mà không dám nghỉ ngày nào. Cũng như những tháng cuối thai kỳ, tôi đi lại nặng nề và ỳ ạch nhưng cũng cố làm đến tận ngày dự sinh mới nhập viện đi đẻ.
Sau cưới 8 tháng, tôi lại có bầu con đầu lòng. (Ảnh minh họa)
Trước khi vào viện sinh, mẹ chồng ở quê thường gọi cho con dâu bảo:
“Khi nào sinh xong thì 2 mẹ con con về quê nội ở cữ. Như vậy ông bà cũng tiện chăm, chồng con trên này đi làm cũng yên tâm”.
Sau sinh từ viện về, tôi bắt taxi về ngay nhà chồng. Thấy con dâu và cháu về, ông bà đã dọn dẹp sẵn phòng sạch sẽ. Mỗi ngày mẹ chồng còn nấu cho tôi ăn nhiều món ngon, bổ dưỡng với bà đẻ sau sinh. Bà bảo sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi hết 3 tháng ở cữ, sau đó tôi cho cháu về nhà ngoại để bà ngoại chăm cho đến lúc đi làm thì về.
Thấy mẹ chồng thoải mái như vậy nên tôi rất vui vẻ. Tôi cũng biết ý đưa bà 20 triệu để đỡ đần tiền ăn và điện nước nhưng bà xua tay không cầm. Bà bảo không việc gì phải nóng vội cả, cứ để tiền đó đưa sau.
Mẹ chồng không cầm tiền con dâu đưa nên tôi cũng hơi ngại và chẳng dám đòi hỏi bất cứ điều gì khi ở cữ. Nhưng được cái mẹ chồng tôi đảm đang bếp núc, ngày nào 3 bữa sáng trưa tối cũng thay đổi đa dạng. Đã vậy 2 bữa phụ bà cũng cho ăn nhiều trái cây theo mùa hoặc đồ ăn vặt. Nhìn mẹ chồng chăm sóc con dâu và cháu nội đủ đầy như vậy, tôi biết ơn bà lắm.
Tháng ở cữ đầu tiên vừa kết thúc thì 1 tối mẹ chồng vào phòng cầm theo 1 tờ giấy ghi từng ngày tiền ăn của tôi. Thì ra mỗi bữa chính nấu cho ăn bà lấy 45 ngàn đồng/bữa. 2 bữa phụ bà lấy mỗi bữa 30 ngàn đồng/bữa. Tiền ăn của tôi là 195 ngàn đồng/ngày. Tổng 30 ngày ở cữ của tôi là 5.850.000 đồng.
Đáng sợ hơn là khi chìa cho con dâu tờ giấy ghi tiền từng bữa ăn kia, mẹ chồng còn giục tôi nộp tiền luôn để bà đi có việc.
Thực ra, mẹ chồng lấy tiền ăn ở cữ của con dâu, với tôi cũng hoàn toàn bình thường vì tôi cũng muốn mẹ lấy tiền ăn để ăn uống thoải mái. Nhưng bà tính chi li từng bữa và từng ngàn như này khiến tôi sốc quá. Chưa kể, tôi là con dâu đầu và sinh đứa cháu nội đầu tiên mà bà tính tiền ăn như người dưng.
Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội. Nhưng vào ngày đầy tháng cháu, ông bà làm rất thịnh soạn. Đặc biệt mẹ chồng còn đưa cho tôi 1 chiếc hộp bên trong có 5 cây vàng và 1 tờ hóa đơn mua vàng.
Bà bảo đây là số vàng bà tặng con dâu ở cữ vì đã vất vả vượt cạn, sinh cháu, 1 phần cũng muốn hỗ trợ cho vợ chồng tôi sớm mua được nhà. Bà cũng trần tình do chưa đủ tiền mua vàng nên buộc phải lấy tiền ăn tháng cữ của con dâu. Nghe mẹ chồng nói vậy mà tôi khóc nghẹn vì cảm động. Bà hết lòng hết dạ với con cháu mà tôi thì đã so đo nghĩ sai cho mẹ chồng.
Tự trong thâm tâm tôi trách mẹ chồng thật nhiều và nghĩ chẳng trông mong được gì ở bà nội. (Ảnh minh họa)
Tối ấy mẹ chồng còn tâm sự với con dâu nhiều chuyện. Bà cũng bảo tôi phải kế hoạch hóa 3-4 năm nữa rồi mới sinh con. Sau đầy tháng con đã nên áp dụng tránh thai sớm để tránh có bầu ngoài ý muốn. Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng mẹ chồng giục tránh thai sớm quá các mẹ nhỉ. Tôi nghĩ phải khi nào có kinh nguyệt trở lại mới cần phải tránh thai chứ. Các chị em có thể mách cho tôi thời điểm nào cần sử dụng các biện pháp tránh thai sau sinh không?
Thời điểm nào cần sử dụng các biện pháp tránh thai sau sinh?
Phụ nữ sau khi sinh nên kiêng quan hệ vợ chồng trong khoảng 6 tuần đầu vì đây là khoảng thời gian giúp tử cung hồi phục, tầng sinh môn lành lại và đặc biệt là để âm đạo ra sản dịch. Nếu bạn đẻ mổ, thời gian hồi phục vết mổ đường bụng sẽ lâu hơn, thời gian kiêng cữ nên từ 2 tháng trở lên.
Ngay khi bắt đầu quan hệ trở lại, phụ nữ cũng nên sử dụng các biện pháp tránh thai sau sinh. Và cần lưu ý, dù chưa có kinh nguyệt lại thì vẫn cần dùng biện pháp tránh thai.
Kinh nguyệt là biểu hiện của chức năng rụng trứng đã được phục hồi, tuy nhiên lần rụng trứng đầu tiên không nhất thiết là phải sau khi xuất hiện kinh nguyệt lần đầu, mà có thể là trước khi kinh nguyệt xuất hiện. Vì vậy để đảm bảo không bị “dính bầu” khi chưa có kế hoạch, phụ nữ nên áp dụng tránh thai ngay khi quan hệ trở lại.
Theo Phunuso
-
Tâm sự1 giờ trướcTôi từng muốn ly hôn sau khi biết chồng đã bí mật lắp camera để theo dõi mình. Anh muốn chứng minh tôi là người vợ lười biếng và "không thể cãi vào đâu".
-
Tâm sự5 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
Tâm sự5 giờ trướcNguyên cả buổi hôm đó, tôi chỉ dám ngồi một góc vì quá xấu hổ với bạn bè.
-
Tâm sự12 giờ trướcTôi luôn hâm mộ cuộc sống hôn nhân của sếp mình. Nhưng không ngờ, sau một lần đến nhà chị ăn cơm, tôi đã phát hiện ra sự thật phía sau.
-
Sau khi thoát khỏi tử thần, mẹ chồng bất ngờ đầu tư 500 triệu cho cả nhà đi du lịch làm tôi sửng sốtTâm sự1 ngày trướcKhông hiểu mẹ chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà chi số tiền lớn đi du lịch thế này?
-
Tâm sự1 ngày trướcHóa ra mong ước “cháy bỏng” trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
-
Tâm sự1 ngày trướcChúng tôi không hoàn toàn đúng nhưng thay vì nói nhẹ nhàng, cô ấy lại tức giận như "tát nước" vào mặt tôi. Dù gì, tôi cũng là chị dâu, ít nhất cô ấy nên có thái độ tôn trọng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ tối đến, vợ tôi lại ngồi xem quảng cáo và livestream rồi đặt rất nhiều đồ về khiến tôi ngày càng cảm thấy bí bách.
-
Tâm sự1 ngày trướcCuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn sau ngày tôi đi đánh ghen.
-
Tâm sự1 ngày trước2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi chưa hết sốc trước lời nói của chồng cũ thì anh lại tiếp tục lôi ra một xấp ảnh cưới để minh chứng cho tình yêu mấy năm qua.