- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trở về quê sau hai năm ly hôn, tôi bàng hoàng khi nhìn thấy thân hình khác lạ của vợ cũ
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy vợ cũ, cô ấy không còn béo ú nữa mà xinh đẹp hơn cả thời còn con gái. Tôi phải nhìn một lúc mới bình tĩnh trở lại được.
- Vợ chồng ly hôn đã nhiều năm, khi tôi đổ bệnh, con trai nhắn tin cho bố, hồi âm của anh khiến tôi choáng váng
- Nghe tiếng loảng xoảng, tôi hốt hoảng chạy xuống bếp thì khiếp sợ với cảnh chồng nằm sõng soài trên sàn nhà
- Được chị chồng cho vay vốn mua nhà tôi hí hửng lắm, ai ngờ lúc giao dịch chị lại tuyên bố với bên bán điều sốc óc này
Cách đây 2 năm tôi đã ly dị vợ, lý do là vì sau khi sinh con cô ấy tăng đến mức 80 kg. Ngày đó tôi không dám cho vợ ra đường, bắt nghỉ làm, không muốn bạn bè đến nhà chơi, sợ họ nhìn thấy thân hình béo mập của vợ mình.
Nhiều lần tôi ép vợ tập thể dục, ăn ít nhưng suốt ngày cô ấy kêu đói chịu không nổi. Khi vợ tăng đến 110 kg, "chuyện vợ chồng" của cả hai ngày càng khó khăn hơn. Tôi cũng chán nản không muốn chạm vào cơ thể của vợ. Rồi tôi quyết định ly hôn và lấy vợ mới, con để vợ cũ nuôi, tháng nào tôi cũng gửi tiền chu cấp nuôi con.
Vợ mới của tôi tên Lan là cô gái còn trong trắng, lúc đầu hai vợ chồng khá hợp nhau. Nhưng rồi khi tôi phát hiện ra Lan chi tiêu rất hoang phí. Mỗi tháng đưa cho cô ấy 15 triệu, thế mà chẳng tiết kiệm được đồng nào, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau.
Mỗi lần góp ý thì cô ấy chê trách, đàn ông mà suốt ngày càu nhàu chuyện chi tiêu của vợ thì chỉ có bỏ đi. Có lần cô ấy biết được tôi bớt tiền lương để chu cấp cho con riêng, Lan đã làm ầm lên đòi ly hôn.
Ảnh minh họa
Tôi đã trải qua hai đời vợ, nếu bây giờ mà chia tay nữa thì sẽ bị người đời chê cười. Tôi thật sự ân hận với cuộc hôn nhân mới, nhiều đêm tôi nhớ vợ cũ và khát khao được gặp lại cô ấy một lần.
Tuần vừa rồi tôi nói dối với vợ là đi công tác nhưng thực chất là về quê thăm vợ cũ. Mọi thứ trong ngôi nhà cũ vẫn không thay đổi, con tôi lớn lên hơn và vui nhất là con vẫn còn nhớ tôi.
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy vợ cũ, cô ấy không còn béo ú nữa mà xinh đẹp hơn cả thời còn con gái. Tôi phải nhìn một lúc mới bình tĩnh trở lại được.
3 đêm liền tôi và vợ cũ đã làm chuyện ấy với nhau, cả hai đều rất hạnh phúc và khát khao nhiều hơn. Cô ấy nói vẫn còn yêu tôi nhiều lắm, muốn tôi quay trở lại và gia đình đoàn tụ như xưa.
Tôi cũng rất muốn quay lại nhưng rất thương đứa con nhỏ hơn một tuổi và một đứa đang ở trong bụng vợ hiện giờ. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên với?
Theo Công lý & xã hội
-
Tâm sự3 giờ trướcNgười ta thường nói "đàn ông đi biển có đôi, đàn bà vượt cạn mồ côi một mình" để nói về sự khó khăn khi người phụ nữ sinh con. Với tôi, câu nói đó đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự8 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự11 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự12 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự15 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự2 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.