- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về lại mặt tranh thủ kiểm kê tiền mừng đám cưới, chưa kịp hí hửng vui mừng vì dư lãi cả trăm triệu thì em đã bị bố mẹ "dội cho gáo nước lạnh"
Em thấy bố mẹ em vô lý đùng đùng vậy. Tiền mừng đám cưới mà ông bà coi như tiền nợ nần, lúc nào cũng nghĩ tới vay với trả.
- Đến đám cưới của chồng cũ, tôi được mọi người đối xử như khách quý, nhưng vợ mới của anh lại nhờ cậy một điều khiến tôi choáng váng
- Chồng bất ngờ bỏ đi khỏi đám cưới, anh còn tiết lộ một sự thật khiến tôi đau đớn không thốt nên lời
- Vừa đám cưới xong tôi chủ động đưa cho mẹ chồng một phong bì dày cộp, nhưng mở ra bà toát mồ hôi hột và rối rít xin lỗi
Em vừa làm đám cưới vào 3 ngày trước. Bây giờ tâm trạng em rất là chán nản và rối bời.
Nhà em có 2 chị em gái, chị gái đi lấy chồng mấy năm trước và đã ổn định gia đình, con cái. Chị lấy chồng xa, ít khi về nhà thăm bố mẹ được. Em đi học đại học nhưng tuần nào cũng về phụ giúp bố mẹ vào cuối tuần. Kể cả khi đi làm vẫn duy trì thói quen đó vì sợ bố mẹ buồn.
Trước khi em cưới, bố mẹ bảo sẽ lo đám cưới của em từ A-Z, em chỉ cần vui vẻ và làm một cô dâu hạnh phúc là được. Thực ra thì em mới đi làm, cũng chưa có bao nhiêu tiền. Gia đình em thì cũng khá giả chứ không đến nỗi nghèo khổ. Bỏ cả trăm triệu làm đám cưới, em nghĩ là bố mẹ em có thừa khả năng.
Hôm cưới thì khách mời nhà em đến không nhiều, cũng may là nhà em đặt ít cỗ nên không bị thừa quá vì bố mẹ em cũng đã tính hết rồi. Tuy không đến nhưng mọi người đều gửi phong bì và số tiền mừng cũng không phải nhỏ, toàn 200-500 ngàn.
Hôm cưới thì khách mời nhà em đến không nhiều, cũng may là nhà em đặt ít cỗ. (Ảnh minh họa)
Hôm qua em về lại mặt, bố mẹ em cũng tranh thủ ngồi đếm tiền và bảo em ghi chép lại xem ai mừng bao nhiêu, viết vào cuốn sổ để bố mẹ còn biết mà đối chiếu. Bố em thì mắt kém, mẹ thì chữ xấu nên việc ghi chép trong nhà hầu như đều tay em làm.
Sau khi chia ra khoản cần trả rạp, thực phẩm, loa đài… thì còn được dư 120 triệu. Em cứ tưởng bố mẹ sẽ cho em không cả 120 triệu thì cũng phải một nửa để em còn lo cho cuộc sống hôn nhân và đi nghỉ tuần trăng mật dư dả thêm một chút.
Nhưng không, mẹ em cột chặt 100 triệu bỏ vào trong két, đưa cho em đúng 4 triệu bảo của bạn em mừng, còn lại mẹ cất 16 triệu vào tủ bảo để chi tiêu dần trong mấy tháng tới.
Em cầm 4 triệu trên tay, thắc mắc sao mẹ không cho con thêm đồng nào thì mẹ cười bảo: "Đây là tiền người ta đi trả nợ những đám cưới trước mà bố mẹ đi. Chứ con nghĩ khách khứa không đến ăn cỗ mà họ vẫn gửi cả nửa triệu bạc à? Ngày trước mẹ cũng thế đấy. Giờ cất để sắp tới có ai cưới hỏi mời thì bố mẹ cũng lại phải trả nợ người ta. Còn không thì để đấy lấy tiền dưỡng già".
Mới về làm dâu, còn bao nhiêu khoản phải sắm sửa, lấy lòng nhà chồng. (Ảnh minh họa)
Trời, tiền mừng đám cưới mà mẹ em cứ như thể tiền nợ nần, lúc nào cũng nghĩ tới chuyện vay với trả. Em bảo mẹ không phải lo những khoản đó, năm đi được vài cái đám cưới là cùng, mà dưỡng già thì sau này em đi làm lương cao hơn sẽ gửi đều đặn hàng tháng cho bố mẹ tiêu, không cần phải tiết kiệm quá như thế. Rồi em ngỏ ý xin 100 triệu mua cái xe máy mới cho đẹp mặt với bên nhà chồng. Thế mà bố mắng em là đua đòi không cần thiết.
Em nào có đua đòi gì, từ lúc đi học đại học tới giờ em vẫn đi chiếc xe số cũ, giờ cưới xong, có tiền mừng dư dả mà bố mẹ lại tiếc, không cho em mua xe mới, cũng chẳng bảo đưa em mấy chục triệu mà chi tiêu bên nhà chồng. Mới về làm dâu, còn bao nhiêu khoản phải sắm sửa, lấy lòng nhà chồng mà có 4 triệu bạc thì làm sao mà đủ?
Giờ em phải thuyết phục bố mẹ thế nào đây các chị? Từ tối qua tới giờ em không thể vui vẻ được. Mai là vợ chồng em đi tuần trăng mật rồi, phải nói thế nào để mẹ em cho thêm đây? Mong các chị tư vấn cho em.
THEO NHỊP SỐNG VIỆT
-
Tâm sự3 giờ trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự4 giờ trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.
-
Tâm sự9 giờ trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ
-
Tâm sự13 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự13 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự14 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự17 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự1 ngày trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự1 ngày trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".