- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vợ chồng tôi mua nhà, 2 chị chồng cho 1 tỷ nhưng điều kiện rất oái oăm
Chồng tôi đồng ý ngay vì như thế anh không phải vất vả trả nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng.
4 tháng trước chồng tôi tìm được một ngôi nhà rất ưng ý, thế nhưng chúng tôi chỉ có 2 tỷ mà người ta đòi những 3 tỷ. Tôi gợi ý với chồng là 2 chị chồng đều kinh tế khá giả, tại sao không hỏi vay mỗi người một ít để sớm mua được nhà. Ngay lập tức chồng tôi gọi điện hỏi vay tiền các chị để mua nhà. Các chị đều rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi sẽ định cư ở thành phố mà không phải là ở quê.
Chị cả gọi điện nói với giọng rất buồn, chị nói ở quê nhiều việc làm, chúng tôi nên về đó sống và chăm sóc mẹ. Nhưng chồng tôi bảo vì tương lai của các con, anh ấy quyết tâm trụ ở thành phố để cho các con được học hành đầy đủ hơn. Còn việc chăm sóc mẹ thì sau này sẽ góp tiền với các chị để thuê người giúp việc lo cho bà.
Các chị gái đều không đồng ý với suy nghĩ của chồng tôi, chị bảo mẹ đã vất vả cả đời lo cho 3 người con, thế mà về già, các con nuôi không nổi phải giao bà cho người giúp việc là sao? Làm như thế mẹ sẽ rất tủi thân.
Các chị không đồng ý với chuyện chồng tôi mua nhà ở thành phố nên chẳng ai cho vay tiền. Không vay được tiền của 2 chị nên chúng tôi đã vay tiền ngân hàng mua nhà và dự định hàng tháng sẽ chi tiêu tiết kiệm để trả gốc và lãi.
Ngày hôm qua, bất ngờ 2 chị chồng đến thăm nhà tôi. Các chị mỗi người ở một thành phố, ai cũng bận rộn công việc, thế mà lại có thời gian về thăm chúng tôi thì thấy lạ quá.
Khi mọi người vừa uống được ngụm nước đầu tiên, chị cả đi thẳng vào vấn đề. Chị đặt một túi tiền lên bàn và nói là ngôi nhà tôi mua là 3 tỷ, các chị sẽ cho chúng tôi 1 tỷ. Việc của chúng tôi là làm lại sổ đỏ ngôi nhà, để mẹ chồng được cùng đứng tên trong đó nữa.
Sau khi làm xong sổ đỏ thì vợ chồng tôi sẽ đưa mẹ về sống cùng và có trách nhiệm chăm sóc mẹ thật tốt đến hết đời. Sau khi mẹ mất thì các chị sẽ không lấy lại tiền hay nhà của chúng tôi. Các chị chỉ muốn mẹ được sống vui vẻ bên con cháu trong những năm cuối đời.
Chồng tôi ủng hộ ý định của các chị vì như thế anh không phải vất vả trả nợ gốc lẫn lãi cho ngân hàng nhưng tôi rất phân vân. Một nửa ngôi nhà sẽ thuộc về mẹ chồng điều đó có nghĩa là nhà chung của các chị nữa, rồi sau này sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tôi không biết có nên làm theo yêu cầu của các chị gái không đây?
Theo phunuvietnam.vn
-
Tâm sự15 giờ trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự1 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự1 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.
-
Tâm sự1 ngày trướcCả buổi tối tôi đứng ngồi không yên. Cuối cùng, em trai tôi cũng gọi điện: "Chị đến đi, em ở đây rồi". Như chỉ chờ có thế, tôi đứng dậy đẩy xe ra ngoài, chợt có một vòng tay ôm lấy tôi níu lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcHôm ấy gia đình tôi vui vẻ làm cỗ đón khách, nhưng khi Tuấn đưa bạn gái về tới cổng, cả nhà tôi không tin nổi vào mắt mình.
-
Tâm sự2 ngày trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày nào chị dâu cũng vào các hội nhóm toxic để tìm tòi, đọc rồi làm theo mấy lời khuyên vô bổ trên ấy.